Những gia đình đảng viên mẫu mực
Không chỉ là đầu tàu trong công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác xã hội, nhiều gia đình đảng viên (ĐV) còn là hình mẫu 'Cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền'. Đây là những hạt nhân tích cực góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.
Trong một chuyến công tác, khi chúng tôi bày tỏ mong muốn được gặp gỡ một gia đình ĐV tiêu biểu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Nguyễn Thành Trung liền giới thiệu gia đình bà Nguyễn Thị Phương Đằng và ông Trần Anh Phương (khu phố 2, thị trấn Cần Đước).
Cùng với lời giới thiệu, ông Nguyễn Thành Trung cho biết: “Gia đình bà Nguyễn Thị Phương Đằng và ông Trần Anh Phương không chỉ là gia đình ĐV gương mẫu mà còn là hình mẫu “Cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền””.
Nhà bà Đằng nằm ở một con hẻm nhỏ tại khu phố 2, thị trấn Cần Đước. Trong căn nhà khang trang, bà Đằng cùng 2 người con đang bận rộn làm lạp xưởng để kịp giao cho khách.
Bà Đằng được kết nạp Đảng từ năm 2000. Bà nguyên là Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân Ân (xã Tân Ân, huyện Cần Đước), hiện đã nghỉ hưu.
Phát huy vai trò nêu gương của người ĐV, những năm qua, bà tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động, làm tốt nhiệm vụ được giao cũng như công tác xã hội. Hàng năm, tùy vào khả năng của mình, bà Đằng đều tặng quà, tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Còn ông Trần Anh Phương cũng là ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm. Ông hiện là giáo viên công tác tại Trường THPT Cần Đước.
Không chỉ là những ĐV gương mẫu, ở gia đình, vợ chồng bà Đằng luôn bảo nhau phải dạy dỗ các con chăm lo học hành, lao động, có những đóng góp tích cực cho xã hội. Bà Đằng không giấu được niềm vui khi nhắc đến các con.
Bà Đằng cho biết: “Vợ chồng tôi có 2 người con. Con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học, con gái hiện học đại học năm cuối. Được cha mẹ theo sát từ nhỏ nên các con biết kính trên, nhường dưới, sống hòa thuận”.
Chia tay gia đình bà Đằng, chúng tôi tìm gặp gia đình ông Quách Thành Trung và bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (khu phố 5, phường 1, TP.Tân An). Đây là gia đình được biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu của TP.Tân An năm 2024.
Được kết nạp Đảng vào năm 2010, đến nay, ông Trung có 15 tuổi Đảng. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 5, ông Trung là đầu tàu gương mẫu trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Dù bận rộn với công việc nhưng chưa bao giờ ông Trung quên trách nhiệm với gia đình của mình.
Ông Trung chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian một cách khoa học để vừa hoàn thành việc nước, vừa làm tốt vai trò trụ cột gia đình. Tôi không nề hà những công việc trong nhà như đi chợ, quét nhà, nấu cơm hay đưa, rước con đi học. Đây là trách nhiệm, niềm vui của tôi. Hễ rảnh lúc nào là tôi phụ vợ lúc đó. Nếu có chồng chia sẻ, vợ sẽ giảm bớt gánh nặng việc nhà. Ngôi nhà cũng vì thế mà trở nên yên bình, ấm áp hơn”.
Theo ông Trung, gia đình chính là tế bào của xã hội, gia đình có hạnh phúc thì mới có những đóng góp thiết thực cho địa phương. Vì vậy, vợ chồng ông luôn làm gương, khuyên dạy các con phải biết tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau và sống chan hòa với mọi người. Đặc biệt là phải có chí hướng phấn đấu vào Đảng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Nhờ sự giáo dục của cha mẹ, 2 người con của ông Trung đều chăm ngoan, học giỏi. Con trai của ông bà tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, hiện là ĐV, công tác tại VNPT Long An. Con gái của ông bà cũng có công việc ổn định và gia đình riêng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.
Khắc ghi lời Bác dạy, nhiều ĐV phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục con cháu nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-gia-dinh-dang-vien-mau-muc-a189901.html