Những gia đình tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gia đình có nhiều thành viên cùng tham gia với hàng chục lần hiến máu, góp phần nhân rộng nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng. Dưới đây là 3 trong số các gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.
* CÒN SỨC KHỎE LÀ CÒN HIẾN MÁU

Vợ chồng bà An Thị Sáu, xã Xuân Dục (thị xã Mỹ Hào) hạnh phúc bên nhau qua hàng chục lần tham gia hiến máu
Trong câu chuyện với vợ chồng bà An Thị Sáu, xã Xuân Dục (thị xã Mỹ Hào), chúng tôi cảm nhận được niềm tự hào của ông bà khi truyền cảm hứng cho nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. Bà Sáu cho biết: Tôi năm nay 57 tuổi, tham gia hiến máu 10 năm nay với hơn 20 lần. Chồng tôi tham gia hiến máu 15 năm nay với hơn 30 lần. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, vợ chồng tôi hiểu được vai trò và tầm quan trọng của việc hiến máu; trên đất nước mình, ở đâu đó có rất nhiều người đang phải "chiến đấu" với bệnh tật, cần nguồn máu để duy trì sự sống. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng càng hiến được nhiều máu cho người bệnh càng quý. Khi thị xã Mỹ Hào tổ chức hiến máu tình nguyện, hàng chục năm nay, vợ chồng tôi đều cùng nhau đến từ sớm, xếp hàng làm thủ tục hiến máu. Mỗi lần hiến máu, vợ chồng tôi đều cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, là dịp kiểm tra sức khỏe giúp cho bản thân thay đi lượng máu cũ để sản sinh ra máu mới. Còn sức khỏe là vợ chồng tôi còn hiến máu. Chúng tôi rất lạc quan, yêu đời bởi mình đã làm được một việc ý nghĩa cho xã hội.
* SỨC KHỎE TỐT HƠN SAU MỖI LẦN HIẾN MÁU

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mười, xã Nguyên Hòa (Phù Cừ) bên những Giấy chứng nhận hiến máu
Đó là cảm nhận của vợ chồng bà Nguyễn Thị Mười, xã Nguyên Hòa (Phù Cừ) sau nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Năm nay, vợ chồng bà Mười đã ngoài 50 tuổi và luôn tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, bà Mười tham gia hiến máu tình nguyện 14 lần, chồng bà Mười đã 11 lần hiến máu. Bà Mười tâm sự: Cảm xúc khi được tham gia hiến máu tình nguyện là vô cùng hạnh phúc vì mình biết được sức khỏe của mình vẫn tốt và hạnh phúc hơn là bản thân đã đóng góp được một phần nhỏ bé để giúp đỡ cho cộng đồng, những giọt máu của mình có thể cứu sống bệnh nhân cần máu. Sau khi hiến máu, tôi thấy sức khỏe tốt, da đẹp hơn so với trước đây.
Không chỉ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vợ chồng bà Mười còn là những tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên vận động bạn bè, đồng nghiệp, người thân cùng tham gia. Hiện nay, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyên Hòa (Phù Cừ), bà Nguyễn Thị Mười mỗi năm vận động được hơn 20 cán bộ, công chức xã tham gia hiến máu tình nguyện. Nói về những khó khăn trong quá trình vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện, vợ chồng bà Mười cho biết: Thời gian đầu vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè tham gia hiến máu, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn vì một số người chưa hiểu về công tác hiến máu tình nguyện, họ sợ và lo lắng việc hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, chúng tôi vừa tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu cứu người vừa lấy bản thân làm minh chứng. Với cách làm đó, đến nay, nhiều người đã hiểu và tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.
* HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI

Gia đình bà Trần Thị Huyền, xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) tích cực tham gia hiến máu
Với suy nghĩ bản thân hay người thân của mình sẽ có lúc đau ốm, cần máu, hiến máu cứu người rồi người sẽ cứu mình; đối với người bệnh được truyền máu là được tiếp thêm sự sống, tiếp thêm niềm tin và hy vọng, có những người bệnh chỉ cần truyền một đơn vị máu là có thể thoát khỏi cơn nguy kịch..., vì vậy, từ năm 2016 đến nay, bà Trần Thị Huyền, xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) đã tham gia hiến máu được 11 lần. Bà Huyền cho biết: Sau mỗi lần đi hiến máu về, thấy sức khỏe tốt nên tôi tuyên truyền, vận động chồng và 2 con cùng tham gia hiến máu. Đến nay, chồng tôi đã hiến máu được 2 lần, 2 con tôi khi đủ 18 tuổi đều tham gia hiến máu, mỗi cháu đã hiến được 2 lần. Ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi đã tuyên truyền cho con hiểu về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia hiến máu, cho con xem các hình ảnh những bệnh nhi cần máu... Đây là cách giáo dục giúp con trẻ hiểu, từ đó sẽ có hành động trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Điều khiến vợ chồng tôi hạnh phúc nhất là con tôi đã dần hình thành tư tưởng và có hành động tích cực vì cộng đồng, các cháu tham gia hiến máu khi đủ tuổi và đủ sức khỏe. Gia đình tôi luôn tâm niệm cái gì mình làm được cho người bệnh thì mình cứ làm và cảm thấy rất vui khi đã đóng góp một phần nhỏ bé đem lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc cho những bệnh nhân đang cần máu.
Mỗi năm qua đi, số giấy chứng nhận hiến máu của các thành viên trong gia đình bà Sáu, bà Mười, bà Huyền lại nhiều thêm. Đó là sự ghi nhận hành động cao đẹp, song với họ hạnh phúc lớn nhất chính là được sẻ chia, được cứu người. Mỗi giọt máu hồng được “cho đi” không chỉ mang lại niềm tin, hy vọng cho những người bệnh, người kém may mắn trong cuộc sống mà còn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của những trái tim nhân ái vì cộng đồng, góp phần phát triển phong trào hiến máu tình nguyện ở mỗi địa phương.