Những hạt gạo gieo mầm yêu thương
Từ những nắm gạo và khoản kinh phí vận động đóng góp, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo 3 nhất”... nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hũ gạo chứa đựng nghĩa tình, là sự sẻ chia thiết thực đối với những mảnh đời kém may mắn.
Nâng bước em đến trường
Trong căn nhà nhỏ với những bức tường gạch thô nằm giữa khu dân cư đang chờ giải tỏa ở Tổ dân phố 1 (phường Đông Hải), cuộc sống của gia đình em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2018) lặng lẽ trôi qua cùng những nỗi lo. Biến cố ập đến vào năm 2020, khi Trân mới 18 tháng tuổi phải nhập viện điều trị bệnh. Trong thời gian chăm sóc con, mẹ của Trân không may bị ngộ độc thực phẩm dẫn đến biến chứng, phải chuyển vào TP. Hồ Chí Minh điều trị. Căn bệnh để lại di chứng ảnh hưởng đến não nên mọi sinh hoạt của mẹ em đều cần người chăm sóc. Hơn 6 năm qua, mẹ con Trân nương nhờ nhà ông bà ngoại.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hải trao gạo cho gia đình em Phạm Thị Thanh Ngân.
Theo bà Phan Thị Tuyết - bà ngoại của Trân, dù vợ chồng bà thường xuyên đau ốm song vẫn phải gồng gánh chăm lo cho con gái mắc bệnh, cháu ngoại còn nhỏ và người mẹ già bị mù lòa. Trước đây, bà Tuyết thu hoạch rau thuê để kiếm tiền, nhưng từ ngày con gái lâm bệnh, bà đành nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Chi phí của gia đình chỉ nhờ vào khoản trợ cấp dành cho 2 người khuyết tật trong nhà, sự đỡ đần của các con cùng những phần quà hỗ trợ từ mạnh thường quân. Thấu hiểu hoàn cảnh của Trân, Chi hội Phụ nữ Công an phường và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường đã hỗ trợ gia đình em mỗi tháng 10kg gạo.
Em Trân là 1 trong 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ mô hình “Hũ gạo 3 nhất - Nâng bước em đến trường” do Chi hội Phụ nữ Công an phường và Hội LHPN phường triển khai từ tháng 6-2026. Từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an phường và các mạnh thường quân, mô hình hỗ trợ mỗi em 10kg gạo/tháng cho đến khi các em học xong lớp 12. Trung tá Lê Thị Nguyệt - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường cho biết, mô hình sẽ được duy trì lâu dài nhằm san sẻ khó khăn với các gia đình, giúp học sinh yên tâm học tập. Mỗi suất gạo trao hằng tháng tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
Rời căn nhà nhỏ của Trân, chúng tôi đến thăm em Phạm Thị Thanh Ngân (sinh năm 2015, Tổ dân phố 20) - học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ mô hình “Hũ gạo tình thương” do Hội LHPN phường Đông Hải thực hiện. Gia đình Ngân là hộ cận nghèo, sống nhờ trong căn nhà do cậu em cho ở tạm. Mẹ em mắc bệnh suy thận, phải điều trị thường xuyên; ba em làm thợ sắt, thu nhập bấp bênh. Lau vội dòng nước mắt lăn dài trên má, Ngân nghẹn ngào cho biết gia đình gặp nhiều khó khăn, có lúc em từng nghĩ đến việc nghỉ học để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ hội đã giúp em bước tiếp trên con đường học tập. “Có những ngày trong nhà không còn gạo để nấu cơm, những phần gạo được hỗ trợ kịp thời đã giúp gia đình em vượt qua khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô đã giúp đỡ”, Ngân chia sẻ.
Theo bà Nguyễn Lê Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường, mô hình “Hũ gạo tình thương” được hội duy trì thực hiện từ tháng 4-2021 đến nay. Trong quá trình triển khai, hội đã vận động một nhà máy gạo đồng hành, hỗ trợ thường xuyên cho 6 em (3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 3 trẻ em khuyết tật); mỗi em 10kg gạo/tháng. Những phần gạo được trao đều đặn nhằm chia sẻ khó khăn cùng gia đình, giúp các em có thêm điều kiện duy trì việc học.

Bà Phạm Thị Thủy (giữa) vui mừng khi được nhận gạo hỗ trợ từ Chi hội Phụ nữ thôn Chánh Bình, xã Bắc Ninh Hòa.
Sẻ chia cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Tham gia buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ (CLB) Nét đẹp áo dài truyền thống phụ nữ Chăm thôn Phước Nhơn 1 (xã Xuân Hải), chúng tôi thấy trên tay mỗi chị em đều mang theo một túi gạo nhỏ và một bịch phế liệu được thu gom từ sinh hoạt hằng ngày. Sau phần thông tin, phổ biến những nội dung hoạt động, các thành viên CLB lần lượt góp những phần gạo đã chuẩn bị vào hũ gạo chung. Những hạt gạo trắng ngần được các chị em chắt chiu cho vào hũ gạo để tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Bà Thành Thị Tâm - Chủ nhiệm CLB cho biết, vào mỗi buổi sinh hoạt quý, các chị em đóng góp được 15 đến 22kg gạo để hỗ trợ 1 đến 3 gia đình. Số phế liệu mang theo được tập hợp, bán gây quỹ để mua nhu yếu phẩm tặng kèm với những phần gạo hỗ trợ các gia đình.
Từ những phần gạo nhỏ bé, hũ gạo nghĩa tình của CLB đã trở thành cầu nối yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Xúc động khi nhận được gạo và quà, bà Thành Thị Thở (thôn Phước Nhơn 1) không giấu được niềm vui. Sống một mình, các con đi làm ăn xa, hằng ngày bà Thở tự chăm lo cuộc sống. “Trước đây, người dân xung quanh thương tình cho tôi ăn từng bữa. Hiện nay được hỗ trợ gạo, tôi mừng lắm”, bà Thở chia sẻ.

Câu lạc bộ Nét đẹp áo dài truyền thống phụ nữ Chăm thôn Phước Nhơn 1 (xã Xuân Hải) tặng gạo và nhu yếu phẩm cho người già có hoàn cảnh khó khăn.
Từ năm 2021 đến nay, hằng năm, Chi hội Phụ nữ thôn Chánh Bình (xã Bắc Ninh Hòa) lại phát động hội viên chung tay thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”. Từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên, chi hội duy trì hỗ trợ 10 suất gạo/năm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động mạnh thường quân tặng gạo và quà vào các dịp lễ, Tết với khoảng 30 suất/năm, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Bà Phạm Thị Thủy là một trong những gia đình được nhận hỗ trợ từ mô hình “Hũ gạo tình thương”. Gia đình bà Thủy thuộc diện hộ nghèo, bà không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Những lúc không có việc, bà lại bắt ốc, hái rau bán để trang trải cuộc sống. Một mình bà vừa chăm sóc mẹ già 83 tuổi, vừa lo cho con trai đang tuổi ăn học. Ngoài khoản trợ cấp an sinh xã hội 1 triệu đồng/tháng, cuộc sống của gia đình bà vẫn còn nhiều khó khăn. Nhờ những phần gạo được tặng, bữa cơm hằng ngày của gia đình bà thêm phần đủ đầy, vơi bớt nỗi lo về cái ăn trong những ngày khó khăn.
Những hũ gạo yêu thương được các cấp hội nhân rộng, trở thành hoạt động sẻ chia thiết thực tại nhiều địa phương như: Tây Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Diên Khánh, Phước Hậu, Phước Hữu... Mỗi mô hình có cách làm khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu là hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, nhiều năm qua, từ những phần gạo được chắt chiu và những khoản đóng góp của hội viên, mô hình “Hũ gạo tình thương” đã lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng bằng những việc làm thiết thực. Mỗi hạt gạo trao đi không chỉ sẻ chia khó khăn với các gia đình mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202608/nhung-hat-gao-gieo-mam-yeu-thuong-8184d1a/







![[Video] Bộ Công Thương đề xuất quy chuẩn mới về trạm sạc xe điện](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_11_14_55805670/540b8bffceb427ea7ea5.jpg)





