Những 'hạt giống đỏ' nơi học đường

Với kết quả học tập, rèn luyện vượt trội cùng thành tích ấn tượng trong hoạt động phong trào, nhiều học sinh vinh dự được kết nạp vào Đảng ở trường phổ thông khi vừa tròn 18 tuổi. Từ đây các em có cơ hội vươn xa trong môi trường mới.

Mốc son tuổi 18

Ngày 6/5/2024 là một ngày thực sự ý nghĩa đối với em Trần Đức Thắng, học sinh lớp 12, Trường THPT Yên Dũng số 1. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thắng xúc động đọc lời tuyên thệ, trở thành người đảng viên cộng sản khi vừa tròn 18 tuổi. “Động lực nào thôi thúc em vào Đảng?” - tôi hỏi. Thắng kể: "Gia đình em có nhiều người là đảng viên nên em hay được nghe những câu chuyện của bố mẹ, ông bà về Đảng. Nhưng động lực thôi thúc nhất lại chính là câu chuyện của người chị họ đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Chị ấy kể, vào các trường đại học nếu là đảng viên sẽ có nhiều cơ hội trong học tập. Chẳng hạn như được sinh hoạt chi bộ cùng các thầy, cô giáo trong khoa, được các thầy cô chỉ dẫn, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, tham gia các phong trào".

 Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Xuân An, Trường THPT Phương Sơn (Lục Nam).

Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Xuân An, Trường THPT Phương Sơn (Lục Nam).

Thắng nghe vậy thấy Đảng thật gần gũi nên bắt đầu đặt quyết tâm phấn đấu. Năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, trình độ tiếng Anh có thể giao tiếp thành thạo với người nước ngoài, đọc tin tức trôi chảy. Là Phó Bí thư Đoàn trường 3 năm liền, em tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đã tình nguyện hiến máu, là thành viên chủ công của CLB bóng rổ nhà trường. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, với Đức Thắng đó là niềm vinh dự, tự hào bởi bản thân đã tiếp nối truyền thống gia đình, đồng thời cũng là kết quả của quá trình phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Sắp tới, Đức Thắng sẽ tiếp tục phấn đấu ở chặng đường mới với vai trò là tân sinh viên ngành truyền thông số, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em Nguyễn Thị Xuân An, học sinh Trường THPT Phương Sơn (Lục Nam) sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Xuân An là con thứ hai, chị gái làm công nhân, em út còn nhỏ, bố mẹ đều là nông dân và chưa ai là đảng viên. Với mong ước sau này được trở thành cô giáo tiểu học, Xuân An luôn phấn đấu trong học tập. Ngay năm đầu tiên ở bậc THPT em đã có kết quả nổi bật với thành tích học sinh giỏi.

Khi được thầy Nguyễn Văn Long - Bí thư Đoàn trường gợi ý về việc kết nạp Đảng, ban đầu Xuân An có đôi chút lưỡng lự bởi lúc đó em cũng chưa hiểu vào Đảng là như thế nào. Bước ngoặt trong nhận thức đối với Xuân An đó là khi năm học lớp 11, em giành giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Giáo dục công dân. Từ môn học này và định hướng của thầy cô, Xuân An đã dần hiểu được ý nghĩa của việc trở thành đảng viên, từ đó em nhận thức rõ mục tiêu phấn đấu của bản thân. Năm lớp 12 em giành giải Ba cấp tỉnh môn học này. Ba năm bậc THPT em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Xuân An kể: "Khi biết em được đi học lớp nhận thức về Đảng ở trên huyện, bố em bỏ cả ruộng đồng, hằng ngày dùng xe máy đưa em đi học, rồi lại đợi đến khi em học xong để đưa về nhà. Một tuần liền như thế, em thấy rất xúc động và tự nhủ càng phải phấn đấu nhiều hơn để được kết nạp Đảng". Ngay sau lễ kết nạp ngày 16/5/2024, Xuân An dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và giành được số điểm cao, trong đó khối C đạt 29 điểm (3 môn). Ước mơ làm cô giáo tiểu học đang dần trở thành hiện thực khi em đỗ nguyện vọng 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Vừa được kết nạp vào Đảng, vừa được xét tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao đúng dịp sinh nhật tuổi 18, Nguyễn Hoàng Mai, học sinh Trường THPT Yên Dũng số 3 vô cùng xúc động. Bố mẹ bận làm kinh tế ở tỉnh Đắk Lắk nên đã gửi Hoàng Mai về quê - thôn Cao Đồng, xã Đồng Phúc (Yên Dũng) nhờ ông bà nội chăm sóc. “Bố mẹ em chưa là đảng viên nhưng ông nội, ông ngoại em đều là đảng viên, lại là cựu chiến binh. Hai người đã kể cho em nghe rất nhiều về công lao vĩ đại của Đảng, của Bác Hồ và đã nuôi dưỡng trong em những tình cảm đầu tiên với Đảng”.

Hồi học THCS, Mai được tín nhiệm giao trọng trách làm liên đội phó, liên đội trưởng của trường. Yêu Đoàn, yêu Đội và yêu cả môn Lịch sử, năm lớp 11, Hoàng Mai tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và giành danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu xuất sắc” của tỉnh. Ngoài ra Mai còn giành giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Nhắc đến cô học sinh đầy nghị lực và quyết tâm này, thầy giáo Vũ Văn Thưởng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Dũng số 3 chia sẻ: Với khát khao được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Mai rất quyết tâm. Có lần em hỏi tôi “Thưa thầy, liệu em có được kết nạp trong tháng 7 không, ngày 7/7 là sinh nhật em”. Nhờ kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân và sự dìu dắt, định hướng, hỗ trợ của các thầy, cô giáo, ngày 8/7/2024, Nguyễn Hoàng Mai vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Tạo môi trường cho học sinh phấn đấu, thử thách

Những năm qua, môi trường học đường đã “ươm mầm” nhiều “hạt giống đỏ”. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 450 học sinh vào Đảng. Ngoài việc có nguyện vọng, đủ 18 tuổi, phẩm chất đạo đức tốt, động cơ phấn đấu trong sáng, các em phải có thành tích học tập nổi bật, năng nổ tham gia các phong trào. Bởi vậy, ngay từ khi các em trúng tuyển vào trường, thông qua tổ chức Đoàn, giáo viên chủ nhiệm, các chi bộ trong nhà trường đã phổ biến đầy đủ các tiêu chuẩn về xét kết nạp Đảng để các em có mục tiêu phấn đấu. Bên cạnh đó, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng tổ chức các hoạt động phong trào, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, mở các câu lạc bộ, giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo môi trường để các em rèn luyện, phát huy năng lực của bản thân.

 Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Yên Dũng, Tỉnh đoàn Thanh niên trao quyết định kết nạp đảng cho 9 học sinh Trường THPT Yên Dũng số 2 (tháng 7/2024).

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Yên Dũng, Tỉnh đoàn Thanh niên trao quyết định kết nạp đảng cho 9 học sinh Trường THPT Yên Dũng số 2 (tháng 7/2024).

Thầy giáo Vũ Văn Thưởng, Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Yên Dũng số 3 cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Chi bộ nhà trường đã kết nạp 35 học sinh, cùng đó giới thiệu hàng chục học sinh ưu tú tham gia học các lớp tìm hiểu về Đảng. Để tạo môi trường thi đua, khơi dậy tinh thần phấn đấu học tập, rèn luyện trong học sinh, ngay từ khi các em vào lớp 10, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, có lộ trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp. Chi bộ có nghị quyết về phát triển đảng viên trong học sinh; phân công, giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên cùng với giáo viên chủ nhiệm, thầy cô giáo dạy đội tuyển phát hiện, giới thiệu và định hướng cho các em tham gia vào các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 450 học sinh vào Đảng. Ngoài việc có nguyện vọng, đủ 18 tuổi, phẩm chất đạo đức tốt, động cơ phấn đấu trong sáng, các em phải có thành tích học tập nổi bật, năng nổ tham gia các phong trào.

Để có cơ hội vào Đảng, nhiều học sinh đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể trong học tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 5 năm liền,Trường THPT Yên Dũng số 3 có giải Nhất cấp tỉnh các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật, đạt danh hiệu "Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh" và là trường thứ hai trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 bậc THPT (sau Trường THPT Chuyên Bắc Giang).

Theo đánh giá, hầu hết các em được kết nạp vào Đảng trong trường phổ thông đều trúng tuyển vào các trường đại học thuộc tốp đầu cả nước. Trong môi trường đại học đều phát huy được tính tiên phong gương mẫu, thể hiện nhiệt huyết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ. Nhiều em đảm nhận các chức danh như: Bí thư chi bộ sinh viên, bí thư chi đoàn, lãnh đạo các câu lạc bộ sinh viên… Lứa tuổi 18 mang trong mình nhiều hoài bão, khát vọng cống hiến, được kết nạp Đảng ở lứa tuổi này là một niềm vinh dự lớn lao không phải ai cũng có được.

Mang trên vai trọng trách của người đảng viên trẻ tuổi, câu hát “Ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?” sẽ như lời nhắc nhở, chỉ dẫn, soi đường cho từng em. Tin rằng với sức trẻ, trí tuệ và khả năng sẵn có, những “hạt giống đỏ” này sẽ nảy mầm xanh tươi, đơm hoa kết trái ngọt, xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của Đảng, trở thành những công dân tốt, cán bộ mẫu mực như lời tuyên thệ trong ngày kết nạp.

Bài, ảnh: Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nhung-hat-giong-do-noi-hoc-duong-103726.bbg