Những hạt nhân đoàn kết nơi bản làng vùng cao

Thân mật, uy tín, nhẹ nhàng, tích cực vận động đồng bào các dân tộc nghe theo Đảng, Bác Hồ, phát triển kinh tế, nâng cao cảnh giác, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều thông tin giá trị trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm... Đó là nét khắc họa về những người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ của tỉnh Sơn La đã và đang là hạt nhân trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân ở khắp các vùng miền trong tỉnh.

Nói với dân, là phải có tình, có lý

Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi đến xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, nơi đã từng có tình hình phức tạp về ma túy. Tới nhà ông Mùa A Chia, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông, người già làng luôn sát cánh cùng lực lượng Công an góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Nhắc lại thực trạng ma túy ở Lóng Luông hơn 10 năm về trước, ông Chia nói: Không ít người trong xã độ tuổi từ 18- 40 tuổi tham gia buôn bán ma túy. Nhất là hai bản Lũng Xá, Tà Dê, có 140 hộ thì 50 hộ có người tham gia vận chuyển ma túy. Có thời điểm, cả xã trên 30 đối tượng truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, có cả những đối tượng cộm cán, như: Tráng A Tàng, Tráng A Chư, Giàng A Nhà, Giàng A Chờ, Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận...

Người uy tín ở bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền vận động bà con đảm bảo ANTT.

Người uy tín ở bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền vận động bà con đảm bảo ANTT.

Chỉ tay lên tấm Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng trong tham gia thực hiện Phương án 279 về “Tăng cường lực lượng xuống cơ sở giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ”, ông Mùa A Chia kể: Tôi đã cùng các tổ công tác 279 và lực lượng công an xã, chính quyền địa phương kiên trì đến từng gia đình, gặp gỡ trưởng các dòng họ, các tổ chức đoàn thể lồng ghép các hội nghị tuyên truyền về tác hại của ma túy. Nói với dân, là phải có chứng cứ rõ ràng, chỉ ra bằng chứng là những người dân tham gia vận chuyển ma túy đã bị bắt, đi tù, gia đình tan nát, nếu bà con không dừng lại cũng sẽ bị như vậy. Nhiều người dân đã từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời. Giờ đây, tội phạm ma túy ở Lóng Luông đã giảm, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng bản giàu đẹp.

“Cột mốc sống”

Chia tay Lóng Luông, chúng tôi tiếp tục đến huyện biên giới Sốp Cộp, gặp ông Giàng Sộng Câu, người có uy tín bản Pu Hao, xã Mường Lạn. Người dân nơi đây, luôn yêu quý ông Câu - một người già làng đáng kính!

Ông Giàng Sộng Câu, người có uy tín bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp cùng các lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Ông Giàng Sộng Câu, người có uy tín bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp cùng các lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Còn với lực lượng Công an, Biên phòng, ông như “cột mốc sống” đang ngày đêm góp công, góp sức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông Câu vẫn còn khỏe và minh mẫn. Ông kể: Cách đây 18 năm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng xấu đã trà trộn dụ dỗ, lôi kéo bà con vượt biên sang Lào, tham gia hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chính quyền cơ sở, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn. Thanh niên trong bản lúc ấy truyền tai nhau về một cuộc sống sung sướng nơi đất khách, rồi rủ nhau vượt biên sang Lào tìm miền đất hứa. Tôi đã vận động một số trưởng dòng họ cùng đến từng nhà động viên, khuyên bảo người dân yên tâm ở lại sinh sống; phối hợp với các lực lượng chức năng kêu gọi, vận động những người vượt biên sang nước CHDCND Lào trở về. Tôi trực tiếp hướng dẫn người dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế.

Nhớ lại những tháng ngày tìm đến “miền đất hứa”, anh Giàng A Thái hối hận bởi sau khi cùng các thanh niên bản vượt biên sang Lào, anh mới biết mình đã bước sai, sang nước ngoài, anh phải ở trong rừng, ăn uống kham khổ và không hề có tờ đô la nào như lời hứa ban đầu. Anh đã bỏ chạy, lần tìm đường về bản Pu Hao và trốn ở trong hang trên ngọn núi gần bản. Sau đó, được ông Giàng Sộng Câu cứu giúp, vận động về địa phương sinh sống. Trong ngôi nhà bằng gỗ to nhất, nhì bản, anh Thái vui mừng: Khi trở về bản, tôi vừa mặc cảm với tội lỗi của mình, vừa không biết làm gì để sống. Lúc ấy, ông Câu đã tận tình hướng dẫn vợ chồng tôi cách làm ăn kinh tế. Hiện, gia đình có 2ha ngô, trên 1ha sắn, chăn nuôi bò, gà... có thu nhập khá, tôi thật sự biết ơn ông Câu nhiều lắm.

Ông Giàng Sộng Câu cùng Công an, Bộ đội Biên phòng hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế.

Không chỉ có vậy, từ năm 2015 đến nay, ông Câu còn phối hợp với lực lượng công an và Bộ đội Biên phòng tổ chức trên 30 hội nghị tuyên truyền phản bác lại các luận điệu sai trái về Nhà nước Mông, người Mông không nghe theo lời kẻ xấu; giúp 6 hộ trong bản bỏ đạo trái pháp luật để tập trung làm ăn kinh tế, vận động người dân đẩy lùi hủ tục lạc hậu trong tổ chức ma chay, cưới hỏi; cuộc sống người dân bản Pu Hao thực sự đã đổi thay.

Chỗ dựa tinh thần cho dân bản

Nhiều năm qua, ở bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, ông Vừ Sua Ly, 71 tuổi, được bà con nơi đây ví như cây cổ thụ, là chỗ dựa tinh thần cho dân bản, bởi khi ông nói, ông làm, dân bản đều hưởng ứng và làm theo. Theo lời ông Ly kể: Trước kia, Pha Khuông không chỉ là bản đặc biệt khó khăn của xã Co Mạ, mà còn phức tạp về nạn trồng cây thuốc phiện, nghiện ma túy và tà đạo. Một số đối tượng xấu ở địa bàn khác đến bản tuyên truyền, lôi kéo bà con tham gia tà đạo Vàng Chứ. Các đối tượng gieo rắc những thông tin vô cùng hào nhoáng, không cần làm cũng có cái ăn, cái mặc và giàu có. Nhiều bà con nhận thức hạn chế, đã tin và nghe theo.

Biết được những ý đồ gieo rắc những điều sai trái từ “tà đạo Vàng Chứ”, ông Ly cùng với công an tích cực “đi từng bản, gõ từng nhà”, vận động, tuyên truyền bà con dần nhận ra những lời hứa hẹn của những kẻ truyền đạo trái phép chỉ là lời dối trá và không tin theo “đạo Vàng Chứ” nữa. Đồng thời, lập lại bàn thờ tổ tiên. Không những vậy, ông còn giúp nhiều bà con trong bản xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngoài những “chiếc cầu nối” như ông Chia, ông Câu, ông Ly, tỉnh Sơn La còn hơn 500 người có uy tín khác, là những hạt nhân gương mẫu, chung tay cùng lực lượng công an trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Nói dân tin, làm dân theo

Hơn 10 năm qua, người có uy tín đã tham gia giải quyết ổn định hơn 100 vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy, hình sự; 90 vụ tranh chấp đất đai, 43 vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn; cung cấp hơn 400 tin liên quan đến hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”; tham gia củng cố, chuyển hóa làm sạch 8 bản của 4 xã, thuộc 2 huyện bị tác động ảnh hưởng của luận điệu tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, vận động 4 đối tượng liên quan đến hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” ra đầu thú trở về đoàn tụ với gia đình; tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục hơn 20 đối tượng ổn định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất... góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: “Nói dân tin, làm dân theo”, người có uy tín trên khắp các bản làng trong tỉnh là nhân tố tích cực, cánh tay nối dài, nhịp cầu nối gắn kết với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại bình yên cho bản làng.

Mô hình kinh tế của ông Vừa Sua Ly.

Mô hình kinh tế của ông Vừa Sua Ly.

Các già làng, người có uy tín tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới rất am hiểu về văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán và có mối liên hệ chặt chẽ trong dòng họ, cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, họ là những người có khả năng quy tụ, tập hợp nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, các già làng, người có uy tín còn đóng góp quan trọng trong xây dựng khối đoàn kết, vận động nhân dân không mắc mưu kẻ xấu, không tham gia các tổ chức tôn giáo lạ, tà đạo, mê tín dị đoan. Hơn thế nữa, còn là “cánh tay nối dài” của chính quyền và cơ quan chức năng trong giữ gìn trật tự thôn bản, phát giác tội phạm và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bài trừ tệ nạn xã hội, đẩy mạnh sản xuất xóa đói giảm nghèo, là những người truyền và giữ lửa cho các gia đình, dòng họ, chung sức làm cho mỗi miền quê ấm áp, yên bình.

Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nhung-hat-nhan-doan-ket-noi-ban-lang-vung-cao-49690