Những hộp cơm nghĩa tình tiếp sức vùng lũ Đắk Lắk
Những ngày qua, mưa lũ liên tiếp đã khiến nhiều xã, thôn tại Đắk Lắk bị cô lập, hàng nghìn hộ dân chịu cảnh ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Giữa cảnh ngổn ngang ấy, những bếp ăn dã chiến đỏ lửa, những 'hộp cơm nghĩa tình' đã kịp thời tiếp sức người dân vượt qua những ngày khó khăn.
Đỡ hộp cơm ấm nóng trên tay, bà Nguyễn Thị Lý, ở xã Sơn Thành (thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) tỉnh Đắk Lắk rưng rưng xúc động. Giữa con nước đang rút nhưng vẫn còn ngập đến đầu gối, hộp cơm trở nên quý giá hơn lúc nào hết.

Những hộp cơm ấm nóng được khẩn trương chuẩn bị để đưa đến bà con
“Thấy ấm lòng, rất có tình, có nghĩa. Nhà tôi bây giờ ngập hết, trại cũng sập, lúa gạo cũng mất hết, không còn gì hết, chỉ có hai vợ chồng với hai con bò thôi”, bà Lý nói.
Những ngày qua, nước lũ đã tràn vào cô lập gần 3.000 hộ dân ở xã Sơn Thành. Nhiều nhà ngập từ 1-3m, mọi tài sản bị hư hỏng hoàn toàn.

Các cán bộ, tình nguyện viên tỏa ra đưa cơm đến các địa bàn dân cư tại vùng lũ
Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đã dựng các bếp ăn dã chiến, nấu hàng ngàn suất cơm nóng gửi đến các hộ dân bị cô lập. Nhiều nhóm thiện nguyện, chi hội phụ nữ thôn, cùng cán bộ xã đã tham công tác cứu trợ.
Chị Phạm Thị Hương Lan, thành viên nhóm "Cháo 0 đồng", thôn Nghĩa Bình, xã Sơn Thành bày tỏ: “Mình kêu gọi mỗi người một ít để mình nấu những suất cơm đưa đến bà con vùng ngập lụt. Nói chung đây không chỉ là bữa cơm nữa mà là cả tấm lòng của người dân ở vùng trên cao hơn muốn gửi đến những người đang mắc kẹt ở giữa vùng lũ”.

Những hộp cơm nghĩa tình tiếp sức để người dân vượt qua khó khăn
Còn bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Thành cho biết: “Tôi có mặt ở đây từ chiều ngày 18 đến hôm nay, nấu được trên 1.000 suất ăn cho bà con. Đến hôm nay, một phần ở thôn Đặng Mỹ thì bà con đã được về nhà. Hiện tại chỉ còn một số hộ nữa thôi thì các lực lưỡng cũng đang tiếp tục đưa đến cho bà con”.
Trong những ngày lũ ác liệt, nhiều nơi của tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề, cũng là khi nghĩa đồng bào được phát huy mạnh mẽ. Theo bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, các bếp ăn dã chiến được các chị em hội viên thành lập tại những điểm tập trung người dân sơ tán, phục vụ hàng nghìn suất ăn mỗi ngày và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi bà con an toàn trở về sau lũ.
“Chị em vừa kêu gọi lương thực, thực phẩm, rau củ, quả từ các địa bàn khác về, cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp xã tiếp nhận từ các nguồn phân phối gạo, trứng, mắm muối, rau, củ quả về thì chị em sẽ tập trung nấu. Chị em cũng huy động trực tiếp ở các chi hội, chị em hội viên đóng góp”.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-hop-com-nghia-tinh-tiep-suc-vung-lu-dak-lak-post1248098.vov












