Những không gian triển lãm hấp dẫn tại Bảo Tàng phụ nữ Việt Nam

Sáng 30/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhiều người dân đã xếp hàng để tham quan triển lãm ảnh 'Nơi tôi đến' kể về câu chuyện mưu sinh của những người phụ nữ đang cố gắng bám trụ trên đất Thủ đô và triển lãm nghệ thuật ánh sáng 'Bước qua một khúc đường ca' do Đại sứ quán Australia tổ chức được mở cửa miễn phí.

Triển lãm “Nơi tôi đến” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện nghiên cứu với nhóm nữ lao động di cư tại địa bàn Hà Nội. Để thực hiện triển lãm, nhóm nội dung đã gặp gỡ, phỏng vấn 20 nữ lao động di cư từ 16-34 tuổi với đa dạng ngành nghề: từ phục vụ bàn, cắt tóc gội đầu, bán hàng thuê, đầu bếp, thu mua đồng nát hay người bán hàng rong....

Người dân xếp hàng tham quan triển lãm "“Bước qua một khúc đường ca”

Người dân xếp hàng tham quan triển lãm "“Bước qua một khúc đường ca”

“Nơi tôi đến” đưa ra cái nhìn toàn diện về hành trình tha hương của những người phụ nữ đang cố gắng bám trụ trên đất Thủ đô và tha thiết tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sống, cơ hội bình đẳng cho họ.

Đồng cảm với hoàn cảnh của những nhân vật trong triển lãm, chị Đỗ Thùy Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất xúc động trước những câu chuyện những người lao động ở các độ tuổi khác nhau đến từ các vùng miền khác nhau và họ đang mưu sinh ở thủ đô của chúng ta. Trong đời sống thường ngày thì mình cũng chỉ lo công việc của mình, không thể hiểu được hết cuộc sống của con người rất giản dị gần gũi xung quanh, mỗi một bức hình mỗi một câu chuyện được chia sẻ mình đều có những cảm xúc và cũng đồng cảm hơn, hiểu được nỗi vất vả, tâm tư của những người lao động”.

Một số hình ảnh tại triển lãm

Một số hình ảnh tại triển lãm

Không chỉ có những góc nhìn cộng cảm với phận đời của những nữ lao động tự do thông qua triển lãm “Nơi tôi đến”, công chúng thủ đô còn có cơ hội tìm hiểu câu chuyện văn hóa và lịch sử của đất nước Australia thông qua triển lãm "Bước qua một khúc đường ca" cũng đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Với không gian nghệ thuật ấn tượng, ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại và âm thanh sống động, triển lãm mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khách tham quan.

Ấn tượng với hình thức trưng bày sử dụng kỹ thuật số độc đáo của triển lãm, bạn Lưu Tùng Dương, Học sinh THPT Thăng Long chia sẻ: “Em thấy không gian trong đấy khá bắt mắt, huyền ảo, tạo cảm giác thu hút. Đầu tiên là sự hình thành của vũ trụ vật chất, địa chất, dần dần mọc lên những bông hoa và kết thúc quay lại điểm xuất phát chính là vũ trụ. Triển lãm đem đến vẻ đẹp sơ khai của Australia”.

Những không gian triển lãm độc đáo này mở cửa tự do từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, trong đó triển lãm “Bước qua một khúc đường ca” sẽ giới thiệu đến công chúng tham quan đến hết ngày 21/5 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.

Thủy Tiên/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/nhung-khong-gian-trien-lam-hap-dan-tai-bao-tang-phu-nu-viet-nam-post1017396.vov