Những ký ức về Bác sau 55 năm Người đi xa

Hôm nay ngày 2/9, một ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và là ngày chúng ta tưởng nhớ 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Trong mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh về vị Lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc luôn thật giản dị và gần gũi. Đối với những người có may mắn được ở gần bên Bác, trực tiếp chăm sóc và phục vụ Bác lúc sinh thời thì dấu ấn về Người là ký ức chẳng thể nào quên.

Thăm lại ngôi Nhà 54 nằm trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, những hồi ức cách đây 55 năm như những thước phim tua chậm lần lượt hiện lên trong trí nhớ của ông Lê Bá Cải. Đó là những ngày đầy tự hào khi được phục vụ Bác, tận tay dọn dẹp, xếp đặt mọi đồ dùng trong căn nhà này.

Căn Nhà 67 nằm phía sau nhà sàn trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch là nơi lưu dấu những ngày tháng cuối đời của Bác. Là một trong những y tá có may mắn được chăm sóc Bác 11 ngày cuối cùng, mỗi khi về thăm ngôi nhà này, bà Trần Thị Quý đều đứng lặng hồi lâu, đối với bà hình bóng của Bác dường như vẫn luôn hiện hữu nơi đây.

Kế bên Nhà 67 là nơi trưng bày những vật dụng y tế chăm sóc cho Bác những ngày cuối cùng. Những cử chỉ ấm áp, gần gũi của Bác đến tận bây giờ vẫn là ký ức không bao giờ quên với bà.

Đúng 9h47 phút ngày mùng 2/9 năm 1969, trái tim của một nhân cách lớn ngừng đập. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời trong nỗi tiếc thương của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu giữ nhiều kỷ vật của Bác Hồ, những người ở bên Bác lúc cuối đời lan tỏa những câu chuyện kể về Bác, những câu chuyện đầy xúc về những năm tháng không nguôi nhớ miền Nam, đau đáu một quyết tâm cho sự thống nhất của dân tộc, những năm tháng sống giản dị và đầy hy sinh của vị lãnh đạo đứng đầu một đất nước, những câu chuyện về một huyền thoại của muôn đời sau.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thành Huyền - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nhung-ky-uc-ve-bac-sau-55-nam-nguoi-di-xa-234480.htm