Những 'lá chắn' bảo vệ an ninh trật tự ở Cần Thơ

Không quản ngại hiểm nguy, thức thâu đêm tuần tra bảo vệ bình yên cho từng con hẻm, ngôi nhà,… những thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại TP Cần Thơ là cánh tay nối dài của Công an cơ sở.

Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai khi không có ruộng vườn, ông Mai Văn Cầu, Tổ trưởng Tổ ANTT cơ sở ấp 9, xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) phải làm đủ nghề, từ chở hàng thuê đến vác lúa mướn để lo cho gia đình. Tuy nhiên, vượt lên trên những lo toan cơm áo, ông Cầu vẫn tự nguyện khoác lên mình chiếc áo xanh rêu của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trở thành một “khắc tinh” của tội phạm tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm, tặng quà lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm, tặng quà lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Ông Cầu bộc bạch: “Là người dân sinh sống trên địa bàn, tôi thấu hiểu nỗi bức xúc của bà con khi mất con gà, cây trái, hay cảnh thanh thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt bô, rú ga. Nhắc nhở suông không hiệu quả, tôi quyết định xin tham gia lực lượng ANTT ở cơ sở để sát cánh cùng Công an xã giữ gìn ANTT. Tuần tra, túc trực đêm hôm tuy vất vả, lại thường xuyên bị các đối tượng xấu hăm dọa, nhưng tôi quen rồi. Anh em Công an đối mặt với tội phạm nguy hiểm, có vũ khí còn không lùi bước, thì anh em an ninh cơ sở chúng tôi có quản ngại gì”.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm, tặng quà anh Bùi Tấn Tài và gia đình.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm, tặng quà anh Bùi Tấn Tài và gia đình.

Qua gần 2 năm cống hiến, ông Cầu đã trực tiếp hỗ trợ lực lượng Công an triệt phá hàng chục vụ án từ trộm cắp, cướp giật, ma túy cho đến truy bắt đối tượng truy nã. Ông Mai Văn Cầu đã nhiều lần vinh dự được Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ, Công an thành phố và UBND xã khen thưởng.

Chiến công gần đây nhất là ông Cầu phối hợp tóm gọn đối tượng trốn truy nã 13 năm. Khi đối tượng lén trở về địa phương dự đám tiệc, ông Cầu đi ngang qua và nhận ra ngay nghi phạm. Ông bí mật báo cáo Công an xã để tiến hành xác minh và cùng các chiến sĩ Công an xã áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tranh thủ thời gian, ông Mai Văn Cầu, Tổ trưởng Tổ ANTT cơ sở ấp 9, xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) đi chở hàng thuê để lo kinh tế gia đình.

Tranh thủ thời gian, ông Mai Văn Cầu, Tổ trưởng Tổ ANTT cơ sở ấp 9, xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) đi chở hàng thuê để lo kinh tế gia đình.

Trong cuộc chiến cam go với cái ác, không hiếm khi xuất hiện những đoạn kết không trọn vẹn. Câu chuyện của anh Bùi Tấn Tài (SN 1999, Tổ phó Tổ ANTT cơ sở ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP Cần Thơ) là một minh chứng sống động như thế.

Anh Bùi Tấn Tài, Tổ phó Tổ ANTT cơ sở ấp Phước Long, xã Đông Phước (TP Cần Thơ) vẫn luôn mong muốn bình phục để tiếp tục tham gia công tác.

Anh Bùi Tấn Tài, Tổ phó Tổ ANTT cơ sở ấp Phước Long, xã Đông Phước (TP Cần Thơ) vẫn luôn mong muốn bình phục để tiếp tục tham gia công tác.

Tháng 8/2025, trong một lần truy đuổi hai đối tượng đi xe mô tô mang theo hung khí có hành vi chống đối, anh Tài bị bọn chúng ép xe, đạp ngã xuống đường. Cú đạp mạnh khiến anh bị chấn thương rất nặng, liệt hoàn toàn hai chân. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Tài nghẹn ngào: “Khi ngã xuống và biết chân mình không còn cảm giác, em buồn lắm. Thời gian đầu em phải giấu người nhà vì sợ mọi người lo lắng. Nhưng đến nay, nếu được chọn lại, em vẫn xin được đứng vào hàng ngũ, tiếp tục góp sức mình giữ gìn ANTT tại địa phương”.

Ban chỉ huy Công an xã Đông Phước thường xuyên đến thăm, tặng quà động viên anh Tài.

Ban chỉ huy Công an xã Đông Phước thường xuyên đến thăm, tặng quà động viên anh Tài.

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng các phòng ban chuyên môn kịp thời đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ sâu sắc với gia đình anh Tài. Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thành lập các đoàn thăm hỏi, đồng thời phát động phong trào quyên góp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân hỗ trợ kinh phí điều trị cho anh Tài được gần 100 triệu đồng.

Trung tá Phan Trọng Nghĩa, Trưởng Công an xã Đông Phước cho biết, thời gian tới, Công an xã phối hợp với các phòng ban của UBND xã để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các chế độ chính sách thỏa đáng cho anh Tài theo đúng quy định.

Đôi chân của anh Bùi Tấn Tài có thể không còn vững chãi, nhưng ngọn lửa tinh thần và ý chí của anh thì chưa bao giờ tắt. Sự hy sinh của anh không vô ích, nó đã và đang lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn thành viên của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở TP Cần Thơ đang ngày đêm gắn kết cùng lực lượng Công an dệt nên những “lá chắn” vững chắc, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Văn Đức - Phong Đăng

Nguồn CAND: https://cand.vn/nhung-la-chan-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-can-tho-post813065.html