Những lá phiếu bầu cử đặc biệt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân
Ngày 15/3, cử tri cả nước rộn ràng đi bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong số đó, có những cử tri lần đầu tiên đủ tuổi đi bầu cử với sự hồi hộp xen lẫn chút bỡ ngỡ; hay những gia đình, cặp đôi cùng nhau hào hứng đi bầu cử.

Cả gia đình rủ nhau mặc thật đẹp để dự Ngày hội non sông, cùng nhau bỏ phiếu bầu những đại biểu xứng đáng với nhân dân và đất nước. (Ảnh: PV)
Những cử tri lần đầu tiên đi bầu cử

Bùi Ngọc Phương Minh tự hào khoe ngay lần đầu tiên đi bầu cử lên mạng xã hội chứng tỏ mình đã là một công dân thật sự. (Ảnh chụp màn hình)
Bạn Bùi Ngọc Phương Minh (sinh tháng 2/2008), học sinh lớp 12E4, trường Liên cấp Everest, Hà Nội vừa đủ 18 tuổi trước thềm bầu cử đợt này. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Phương Minh cho biết, “là một công dân vừa tròn 18 tuổi, em cảm thấy vô cùng tự hào và có chút hồi hộp khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện quyền lợi tại điểm bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy. Em đã dành thời gian nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên. Việc tự tay bỏ phiếu bầu cử giúp em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước ngay từ ngưỡng cửa trưởng thành”.
Cũng lần đầu tiên đi bầu cử, bạn Nguyễn Trí Phong (sinh tháng 7/2007) vừa bước vào tuổi 19, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tâm sự, “đây là lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu. Khi được nhận thẻ cử tri, em rất vui. Em đã tìm hiểu rất kỹ về từng đại biểu, đặc biệt về kế hoạch hành động của các đại biểu ứng cử trong điểm bầu cử. Hôm nay em cùng mẹ tới điểm bầu cử từ rất sớm, thấy phòng bỏ phiếu được trang trí rất đẹp và trang trọng. Em được các bác hướng dẫn quy trình bầu cử và tự mình lựa chọn đại biểu mà em tin tưởng”.

Bạn Nguyễn Trí Phong do bị sổ mũi và ho nên đã đeo khẩu trang đi bầu cử.
Bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 17 phường Đông Ngạc, Hà Nội, dù bị sổ mũi và ho nhưng bạn Trí Phong vẫn đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Bạn cho biết “lần đầu được thể hiện quyền bầu cử, được tự mình bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, em thấy mình thật sự trưởng thành. Em thấy thật tự hào khi được là người Việt Nam. Em mong những đại biểu trúng cử sẽ hết lòng vì nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và lớp trẻ chúng em, thúc đẩy xây dựng đất nước hùng cường”.
Trong khi đó, tuy ở tuổi 20 nhưng cũng là lần đầu tiên, sinh viên năm thứ hai Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội Nguyễn Đức Minh (sinh tháng 3/2006) đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22 phường Hồng Hà.

Lá phiếu của bạn trẻ Nguyễn Đức Minh lần đầu tiên đi bầu cử.
Trao đổi với chúng tôi, bạn trẻ này hào hứng cho biết, "Lần đầu tiên tự đi bầu cử, em hy vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc như các chương trình hành động và mục tiêu họ đã cam kết với cử tri".
Niềm vui cùng nhau đi bầu cử của những cặp đôi và cả gia đình
Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, từ sáng sớm 15/3, nhiều cử tri đã có mặt tại tổ bầu cử số 22, phường Tây Hồ (Hà Nội) để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong dòng người đi bỏ phiếu có vợ chồng anh Đỗ Tuấn Anh và chị Vũ Thị Đoan Trang.
Cùng nhau hoàn thành lá phiếu của mình ngay từ đầu giờ sáng, chị Vũ Thị Đoan Trang chia sẻ niềm vui khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước. “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, được sống trong hòa bình và ổn định. Theo dõi tình hình thời sự thế giới hiện nay, chúng tôi càng thấm thía hơn giá trị của cuộc sống bình yên mà gia đình mình đang được hưởng”, chị Trang bày tỏ.
Theo chị Trang, việc tham gia bỏ phiếu không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân mà còn thể hiện niềm tin của mỗi người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng phát triển của đất nước.

Niềm vui, sự phấn khởi của vợ chồng Đỗ Tuấn Anh và Vũ Thị Đoan Trang khi đi bầu cử.
“Vợ chồng tôi luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng và mong muốn những đại biểu được bầu sẽ thật sự vì dân, vì nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc nền hòa bình, phát triển bền vững của đất nước”, chị Đoan Trang nói.
Không khí tại điểm bầu cử số 22 phường Tây Hồ càng thêm rộn ràng khi nhiều gia đình cùng nhau đi bỏ phiếu trong trang phục trang trọng. Bên cạnh vợ chồng chị Đoan Trang anh Tuấn Anh, gia đình cô giáo Đinh Thị Hồng Nhung cùng chồng là anh Nguyễn Ngọc Sơn, ở tổ dân phố số 3, phường Tây Hồ, cũng lựa chọn mặc áo dài truyền thống và trang phục lịch sự để tham gia bỏ phiếu. Hình ảnh các thành viên trong gia đình cùng nhau đến điểm bầu cử đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa của ngày hội toàn dân. “Đây thật sự là ngày hội của mỗi người dân, trong đó có gia đình chúng tôi”, chị Nhung bày tỏ.
Một cặp vợ chồng khác cũng rủ nhau đi bầu cử tại điểm bầu cử số 24, xã Hoài Đức (Hà Nội). Trò chuyện với chúng tôi ngay sau khi đi bầu cử, cô giáo Trung Thị Thu Hà cùng chồng là Đinh Văn Lộc đã bày tỏ xúc động khi cầm lá phiếu đóng dấu xác nhận đã bầu cử trên tay.
“Tôi cảm thấy rất ý nghĩa, khi mỗi người dân tự tay bỏ lá phiếu của mình. Tôi thấy rõ tinh thần dân chủ và trách nhiệm với tập thể ở đây. Những lá phiếu nhỏ nhưng thể hiện suy nghĩ, lựa chọn và niềm tin của mỗi người dân"- cô giáo Hà nói.











