Những lần nữ diễn viên bị ngược đãi khi quay cảnh nhạy cảm
Nhiều nữ diễn viên Hollywood bày tỏ sự bất bình vì không được đạo diễn tôn trọng khi thực hiện các cảnh nóng trên phim trường.
Sarah Tither-Kaplan trong The Long Home (2017): Năm 2018, Sarah Tither-Kaplan là một trong 5 phụ nữ tố cáo James Franco có hành vi không phù hợp hoặc bóc lột tình dục các nữ diễn viên trẻ. Theo Tither-Kaplan, Franco hứa hẹn sẽ giúp họ có cơ hội tiến thân tại Hollywood. Đổi lại, các cô gái phải đáp ứng yêu cầu của nam diễn viên dù không muốn. Ảnh: Tumblr.
Jessica Alba trong Machete (2010): Năm 2010, Jessica Alba khiến khán giả bất ngờ khi khỏa thân trong một cảnh phim Machete của đạo diễn Robert Rodriguez. Theo The Daily Mail, khi quay cảnh phim, nữ diễn viên vẫn mặc nội y. Bộ đồ sau đó bị xóa bỏ bằng công nghệ đồ họa vi tính, tạo cảm giác như thể Alba thực sự khỏa thân trên màn ảnh. Jessica Alba luôn khẳng định cô có thể ăn mặc hở hang hoặc tạo dáng gợi cảm vì vai diễn, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện trên màn ảnh khi không mảnh vải che thân. Tuy nhiên, cảnh phim Machete sau khi bị chỉnh sửa đã đi ngược lại tôn chỉ này. Theo CinemaBlend, quyết định của đạo diễn Rodriguez đã xâm phạm quyền nhân thân cơ bản của Jessica Alba. Ảnh: Overnight Films.
Gina Ravera trong Showgirls (1995): Trong phim, nhân vật Molly do Gina Ravera thủ vai đã bị Andrew Carver (William Shockley) đánh đập cưỡng bức. Ravera cho biết cô rất nghiêm túc khi thực hiện cảnh phim. Tuy nhiên, việc không được đạo diễn Paul Verhoeven giải thích cặn kẽ, cũng như thiếu vắng hỗ trợ về kỹ thuật lẫn tâm lý trước khi quay khiến Ravera gặp chấn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Ảnh: MovieStillsDB.
Sharon Stone trong Basic Instinct (1992): Trong cuốn hồi ký The Beauty of Living Twice, nữ diễn viên Sharon Stone đã thuật lại cảm giác bàng hoàng khi lần đầu tiên xem cú đổi tư thế vắt chân kinh điển trong Basic Instinct trên màn ảnh rộng: “Đó là lần đầu tiên tôi thấy phần nhạy cảm của mình bị khoe lên màn ảnh. Trước khi thực hiện cảnh phim, tôi được trấn an rằng ‘Khán giả sẽ không nhìn thấy gì đâu. Tôi cần cô cởi bỏ nội y, bởi màu của nó bị lộ trên khung hình’”. Sharon Stone đã tặng đạo diễn Paul Verhoeven một cái tát trời giáng. Ảnh: GQ.
Maria Schneider trong The Last Tango in Paris (1972): Sau gần nửa thế kỷ, The Last Tango in Paris vẫn là một ví dụ tiêu biểu cho cách nhà làm phim không được dùng để đối xử với diễn viên nữ trên phim trường. Trong phim, nhân vật người đàn ông trung niên do Marlon Brando thủ vai đã có mối quan hệ xác thịt đầy bạo lực với cô gái lạ do Maria Schneider thủ vai. Ảnh: United Artists.