Những lát cắt lấp lánh tình người

Giữa nhịp sống hối hả của một đô thị lớn, đôi khi chúng ta cần một khoảng lặng để nhìn sâu vào tâm hồn mình. Tập ký sự Ở Thành phố Hồ Chí Minh có chúng tôi của nhà văn Trần Quốc Toàn chính là một khoảng lặng đầy giá trị như thế.

Là bức chân dung tập thể sống động về cốt cách và linh hồn của mảnh đất phương Nam, cuốn sách tập hợp 50 bản ký sự nhân vật, 50 lát cắt chân thực nhưng chung một bản sắc về những con người đã và đang gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả không tập trung vào những hào nhoáng của phố thị hay những tòa nhà chọc trời, mà len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống để kể về "chúng tôi" - những con người bằng xương bằng thịt.

Ở đó, độc giả bắt gặp một nhà văn Kim Hài can trường, làm đủ nghề từ bán vé rạp hát đến đóng guốc để giữ trọn ngọn lửa nghề viết. Người đọc bắt gặp thầy giáo Lê Khắc Hoan vượt núi băng rừng gieo chữ ở Mù Cả. Hay đó là những trí tuệ lớn như GS.TS Trần Văn Khê gìn giữ hồn dân tộc. Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa với giải pháp "ruột bút chì" đầy sáng tạo. Mỗi nhân vật, từ người nghệ sĩ âm thầm đến anh cảnh sát giao thông đều là một mảnh ghép tạo nên một thành phố vừa hào hiệp vừa tài hoa, lại vừa giản dị.

Đọc cuốn sách, độc giả dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong những trăn trở về giá trị con người. Chị Bùi Phương Huyền (ở Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Bản thân đã có 4 năm sống tại thành phố này và từng cảm thấy mệt mỏi với áp lực công việc và kẹt xe, nhưng khi đọc những trang viết của Trần Quốc Toàn, chị nhận ra mình đã quá vội vàng. Theo chị Huyền, ý nghĩa lớn nhất của tác phẩm chính là lời nhắc nhở: “Giá trị của một đô thị không nằm ở bê tông cốt thép mà nằm ở những trái tim đang đập bên trong nó. Cuốn sách khơi gợi chất "hào hiệp" xưa cũ, không tô hồng hiện thực nhưng luôn tràn đầy tinh thần lạc quan đáng quý”.

Thông điệp xuyên suốt mà nhà văn Trần Quốc Toàn muốn gửi gắm chính là: Mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “nhân vật đẹp” nếu sống có trách nhiệm và đam mê. Lòng tốt, tri thức và sự kiên trì chính là những “viên gạch” âm thầm nhất xây nên một thành phố đáng sống. Cuốn sách là một lời gợi mở: Hãy sống chậm lại một chút để thấu hiểu và sẻ chia. Hãy học cách kỷ luật với đam mê như nhà văn Kim Hài và đối đãi với đồng bào bằng một trái tim nóng như anh cảnh sát giao thông.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh có chúng tôi không chỉ là một tập ký sự, đó là bản hòa ca về tình người, một cuốn sách mà bất cứ ai cũng nên có trên kệ sách của mình.

Phương Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/nhung-lat-cat-lap-lanh-tinh-nguoi-c88194f/