Những lời ca sâu lắng dành cho phái đẹp

Tháng ba về. Và những ca khúc tôn vinh người mẹ, người vợ lại được vang lên nhiều hơn trong Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3).

Các ca khúc ấy được xem là món quà tuyệt vời mà nam giới có thể dành tặng người yêu, người vợ và người mẹ trong dịp này: Tháng ba về, đã thấy hạt mưa rơi/ Gội ướt niềm vui những lão nông tri điền đã một đời lam lũ/ Gội cả những nhành hoa vừa đâm chồi, hé nụ/ Mà một nửa nhân loại này sẽ hái tặng một nửa nhân loại kia trong cái ngày đẹp nhất tháng ba/ Tháng ba ơi, mãi là bản tình ca...

Các cô giáo Trường cao đẳng Nghề Phú Yên duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống ở tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa). Ảnh: TRÍ NHÂN

Các cô giáo Trường cao đẳng Nghề Phú Yên duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống ở tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa). Ảnh: TRÍ NHÂN

1. Một trong những ca khúc có sức lay động lòng người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho đến nay không thể không nhắc đến là Ca dao mẹ. Mỗi lần ca khúc này vang lên, người nghe lại một lần chiêm nghiệm, thấu hiểu và đồng cảm về tình cảm của những người mẹ. Ca dao mẹ được cố nhạc sĩ họ Trịnh sáng tác và hoàn thành năm 1965. Ca khúc không chỉ khắc họa hình ảnh người mẹ của thời kỳ kháng chiến khốc liệt mà còn gợi lên hình ảnh người mẹ thời bình. Một điều vĩnh cửu trong Ca dao mẹ chính là tình yêu của người mẹ dành cho con không bao giờ đổi thay dù thời cuộc có khác, dù ngàn năm sau đi chăng nữa. Hay ca khúc Huyền thoại mẹ, người nghe thấy thấp thoáng có bóng mẹ Suốt “trong đêm tối gió mưa, tóc che lối con đi” và bao nhiêu người mẹ khác “đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, canh từng bước quân thù”...

Tuy được viết ở hai giai đoạn khác nhau của lịch sử nhưng cả Ca dao mẹ Huyền thoại mẹ đều là những ca khúc về mẹ thuộc hàng tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

2. Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ có nhiều tác phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích, trong đó có không ít ca khúc viết về mẹ và đáng chú ý nhất là Nhật ký của mẹ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã từng chia sẻ, vì là con trai nên ông khá vô tâm, không thấy được sự quan tâm của mẹ dành cho gia đình. Đến khi gặp sự cố, ông mới nghĩ lại những điều mẹ đã làm cho mình, từ những cử chỉ nhỏ như đĩa cơm, ly sữa khi ông học bài vào lúc đêm khuya hay bữa sáng mỗi khi thức dậy. “Tôi không viết về tình cảm của con dành cho mẹ mà suy nghĩ về những điều mẹ dành cho con trong suốt cả cuộc đời”, Nguyễn Văn Chung nói về ca khúc Nhật ký của mẹ của mình.

Nhật ký của mẹ được ca sĩ Hiền Thục thể hiện vào cuối năm 2011, trở thành một trong những ca khúc hot nhất trong năm 2012 và những năm sau đó. Đúng như tên gọi, ca khúc ghi lại cảm xúc của người phụ nữ dành cho đứa con thân yêu xuyên suốt từ khi mang thai, sinh nở, cho đến khi con tập nói, tập đi, đến trường, có tình cảm với người khác giới, trưởng thành rồi đi làm xa khiến người nghe không nén được xúc cảm: ...Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ/ Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng/ Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ/ Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời.../ Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!/ Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui!/ Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhờ mây mang trao đến con/ Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...

3. Trong ca khúc Em trong mắt tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, người phụ nữ Việt Nam xuất hiện với tà áo dài truyền thống, thể hiện nét đẹp duyên dáng, kín đáo. Với ca từ mộc mạc, giản dị và nhịp điệu trẻ trung, trong trẻo, Em trong mắt tôi có thể làm xuyến xao trái tim bất cứ người con gái Việt nào. Tặng ca khúc cho bạn gái là một cách hay bày tỏ tình cảm của bạn với cô gái ấy: Em đẹp không cần son phấn… duyên thầm xinh... thật xinh... rất hiền.../ Không quần jeans... giày cao gót... em chọn riêng mình em áo dài... duyên dáng.../ Giống như hoa kia bên thềm… ngát hương không khoe sắc màu... ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng...

Phụ nữ luôn được những người của “nửa thế giới” còn lại trân quý trong tất cả các ngày trong năm nhưng dường như là chưa đủ để nói hết nỗi lòng biết ơn về sự hy sinh, tình thương, sự bảo bọc của họ trong suốt cuộc đời. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đong đếm hết được công lao của những người bà, người mẹ, người chị và cả những cô em gái. Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hãy để các ca khúc ý nghĩa này gửi lời đến những người phụ nữ thân yêu...

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đong đếm hết được công lao của những người bà, người mẹ, người chị và cả những cô em gái. Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hãy để các ca khúc ý nghĩa này gửi đến những người phụ nữ thân yêu...

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/271735/nhung-loi-ca-sau-lang-danh-cho-phai-dep.html