Những lời gan ruột chua xót của người mẹ có con gái bị nhân tình đánh chấn thương sọ não

Sau cơn cuồng ghen và hơi men của người đàn ông 'khác máu tanh lòng' kia là nỗi đau không gì bù đắp được, nó ám ảnh khôn nguôi trong lòng người mẹ như những nhát dao cứa vào tim.

Tin tức từ báo Người Lao Động, ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Ksor Hinh (SN 1996, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Phú Thiện) để điều tra về hành vi "giết người". Ksor Hinh là người đánh chấn thương sọ não bé gái 8 tuổi, con riêng của vợ "hờ" vào đêm 7/3.

Đối tượng Ksor Hinh tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ảnh: VietNamNet

Nguồn tin cũng cho hay, theo thông tin ban đầu, Ksor Hinh sống chung như vợ chồng với chị Siu.H (SN 1995, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tại phòng trọ ở tổ 6, phường Phù Đổng, TP Pleiku. Cùng sống chung còn có cháu S.W (SN 2017, là con riêng của chị Siu.H với người chồng trước) và cháu S.H (2003).

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Siu.H cho biết đêm 7/3 tại nhà trọ 219 Lê Duẩn, tổ 6, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai là một đêm đầy đau đớn và nghiệt ngã đối với mấy mẹ con chị.

Sau nhiều ngày túc trực chăm con tại bệnh viện, chị Siu.H. kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Vừa lo lắng cho con, vừa suy nghĩ về số phận hẩm hiu và mối tình đầy ngang trái, chị không khỏi xót xa.

Với đôi mắt quầng thâm vì nhiều đêm không ngủ, chị Siu H. kể lại sự việc: “Tối 7/3, chúng tôi mời 4 người bạn đến phòng trọ ăn cơm chúc mừng ngày 8/3. Sau khi nhậu hết 2 chai rượu trắng và mấy lon bia thì ai về nhà nấy.

Lúc này, Hinh bắt đầu gây sự ghen tuông, dẫn đến cãi nhau. Sẵn hơi men trong người, Hinh đã đánh tôi và đánh trúng cả bé S.H., con đẻ của anh ấy, lúc tôi đang địu trên lưng”.

“Thấy không thể xoa dịu được tình hình, sợ làm ồn ào ảnh hưởng đến xóm trọ, tôi đưa K.W. và bé S.H. ra ngoài sân để về quê ở huyện Ia Grai thì bị Hinh giữ lại và kéo vào phòng. Quá trình giằng co khiến áo tôi bị rách, con bé S.H. đang địu trên lưng cũng bị tuột xuống đất”, chị Siu H. thông tin thêm.

Cũng theo Siu H., khi không thể kéo mấy mẹ con vào phòng, Hinh liền chạy đi lấy một cây gậy gỗ. Thấy vậy, chị vội lấy điện thoại gọi nhờ người nhà đến đón, nhưng Hinh bất ngờ lao tới, giật mạnh chiếc điện thoại trên tay chị rồi ném xuống sân.

“Quá sợ hãi, tôi cùng 2 con bỏ đi thì nghe 1 tiếng "bốp" chát chúa. Tôi quay lại thấy bé K.W. gục xuống và khóc một cách yếu ớt, sau đó ngất lịm. Tôi vội bế con lên và hét lớn. Đau đớn, hoảng sợ, tôi chỉ biết gào khóc cầu cứu xóm trọ xung quanh”, chị Siu H. nấc nghẹn.

Thấy bé K.W. gục xuống đất, Hinh vội vàng lấy xe chở mẹ con chị Siu H. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện, anh ta viện cớ quay về phòng trọ lấy quần áo nhưng sau đó đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc và tiến hành bắt khẩn cấp Ksor Hinh để điều tra về hành vi "giết người".

Người phụ nữ trải lòng về mối quan hệ đầy sóng gió với gã đàn ông "tệ bạc"

Kể về mối tình nhiều ngang trái của mình, chị Siu H. cho biết, sau khi chồng mất, chị quen Hinh qua điện thoại khi anh ta đang làm thuê tại huyện đảo Phú Quốc.

Sau một thời gian trò chuyện, Hinh rủ chị vào Phú Quốc làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại công trình xây dựng. Từ đó, hai người sống chung như vợ chồng.

“Sau khi tôi về Ia Grai thì thỉnh thoảng Hinh có về chơi mấy ngày rồi lại đi. Từ khi biết tin tôi có thai bé S.H. thì Hinh về ở cùng. Hinh nóng tính, hay ghen, thường xuyên uống rượu và thỉnh thoảng đánh vợ. Nghĩ về con cái nên nhiều lần tôi đã tha thứ", chị Siu H. chia sẻ.

Theo chị, mỗi khi cãi vã, Hinh lại bỏ nhà đi và cắt liên lạc. Khi bé S.H. vừa chào đời, anh ta sang Đắk Lắk hơn hai tháng, thậm chí còn chặn số điện thoại của chị. Chỉ đến khi hết tiền tiêu, Hinh mới quay về. Từ khi sống chung, anh ta chưa từng đưa tiền cho vợ, chỉ một lần duy nhất đưa 300.000 đồng để mua đồ sơ sinh cho con.

“Anh ấy không có điện thoại, tôi phải đi mua trả góp. Anh ấy thích đồng hồ, tôi cũng đáp ứng. Thậm chí, tôi phải bán chiếc xe Vision do bà ngoại mua cho để mua xe Exciter bởi anh ấy thích. Tôi lo lắng, chăm sóc anh ấy chẳng khác gì mấy đứa nhỏ, nào ngờ…”, chị Siu H. nghẹn ngào.

Nói mong muốn của mình, chị Siu H. bày tỏ: “Tôi mong muốn cơ quan công an làm rõ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội để sau này anh ấy thay đổi, sống tốt hơn và có trách nhiệm với gia đình. Còn chuyện tình cảm giữa tôi với anh ấy thì không thể chung sống với nhau được nữa.".

Theo Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Sọ não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Hiện cháu bé S.W đã tỉnh lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Thục Hiền (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nhung-loi-gan-ruot-chua-xot-cua-nguoi-me-co-con-gai-bi-nhan-tinh-danh-chan-thuong-so-nao-12087.html