Những lời tri ân

'Những thiên thần áo trắng' đã không ngại gian khổ, có nhiều hy sinh và cả mất mát khi đối mặt với đại dịch đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

“Chúng tôi chỉ có một mong muốn là hoàn thành tốt công việc, sớm đẩy lùi được dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường”. Bác sĩ Trần Thị Ngọc Bích- Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu

Để người dân có cuộc sống “bình thường mới”, những đóng góp của lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch rất đáng trân trọng, trong đó có sự đóng góp của ngành Y tế. “Những thiên thần áo trắng” đã không ngại gian khổ, có nhiều hy sinh và cả mất mát khi đối mặt với đại dịch đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

May mắn được trở về

Bà Phan Thị Ly, 68 tuổi, ngụ ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu vẫn còn nhớ thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh vào giữa tháng 7.2021, huyện là tâm dịch của cả tỉnh. Cũng như nhiều người, bà Ly trải qua những thời khắc lo lắng, suy sụp vì dịch bệnh.

Cuối tháng 7, bà nhiễm virus SARS-CoV-2 và nhập viện. Đầu tháng 8, bà chuyển nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bà vẫn nhớ như in những gì mình chứng kiến sau khi qua cơn hôn mê. “Khi tỉnh dậy, hình ảnh tôi thấy đầu tiên là sự mệt mỏi của các y, bác sĩ, nhiều người phải ngủ trên sàn, thương lắm!”- bà Ly nói.

Bà Ly cảm động nhất là được kết nối với người thân. Bà kể: “Lúc tôi vào viện, con cháu lo lắng vì không biết sống chết thế nào. Nhờ một bác sĩ gửi những đoạn video, hình ảnh của tôi về cho các con, chúng khóc òa vì vui mừng khi nhìn thấy tôi vẫn còn sống”. Đó là liều thuốc tinh thần đối với gia đình bà Ly khi bị chia cách do dịch bệnh. Đến nay, gia đình bà vẫn còn giữ một đoạn video làm kỷ niệm.

Khỏi bệnh, bà Ly bắt đầu làm công tác xã hội. Bà chia sẻ: “Tôi nghĩ mình rất may mắn khi trở về được với gia đình nhờ sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ”. Bà không nhớ được tên bất cứ y, bác sĩ nào vì họ luôn mặc đồ bảo hộ kín bưng, nhưng bà vẫn luôn trân trọng và cảm ơn những người thầy thuốc tận tâm. Đến tận ngày về, họ đưa bà ra xe, dặn dò đủ thứ.

Bác sĩ Bích trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Bác sĩ Bích trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Vượt qua hiểm nguy

Với chị Dương Thị Ngọc Sương, ngụ ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, một năm qua có quá nhiều cung bậc cảm xúc. Gần một năm trước, chị Sương phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, khi đó dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Những ngày di chuyển từ Tây Ninh xuống Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh rất gian nan- nhất là thời điểm TP. Hồ Chí Minh phong tỏa, Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ sự nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ của đội ngũ y tế, chị Sương có những chuyến khám, chữa bệnh kịp thời. Đến giờ, như một kỳ tích, sức khỏe đã ổn định, chị có thể tiếp tục trở lại làm việc.

Trong lúc khó khăn nhất, chị nhận được nhiều sự hỗ trợ, trong đó có đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh và địa phương. Chị nói: “Tôi được chẩn đoán, tư vấn đầy đủ để bảo đảm sức khỏe, tinh thần chiến đấu với căn bệnh và trở về với cuộc sống bình thường”.

Chị Sương vẫn nhớ những ngày mình khó khăn đi chữa bệnh, phải đăng ký đi nhờ xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; rồi tiếp xúc F0 trong thời điểm dịch căng thẳng khiến chị và gia đình hoang mang. Hay sau khi làm phẫu thuật cắt khối u chị lại nhiễm Covid-19 phải đi điều trị cách ly.

Trong những lúc khó khăn đó, chị luôn có sự đồng hành của các y, bác sĩ. Chị được chữa bệnh kịp thời, được nhân viên y tế địa phương hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. “Tôi rất biết ơn đội ngũ y, bác sĩ vì những sự chăm sóc chu đáo, kịp thời. Với tôi, sự quan tâm đó là rất tuyệt vời.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu đã thương bệnh nhân như người thân dù trong thời điểm có nhiều áp lực do ảnh hưởng dịch bệnh, hay đội ngũ y tế địa phương đã tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ tôi trong thời điểm phải đi chữa bệnh hay phòng và chữa bệnh do nhiễm Coid-19”- chị Sương bày tỏ.

Ông Hải đã trở lại với công việc và luôn tri ân những đóng góp của các y, bác sĩ.

Ông Hải đã trở lại với công việc và luôn tri ân những đóng góp của các y, bác sĩ.

Gửi một lời tri ân

Ông Phan Thanh Hải, ngụ khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến dịch bệnh qua báo, đài. Những hình ảnh về sự vất vả của lực lượng tuyến đầu- trong đó có đội ngũ y, bác sĩ đã làm ông không kiềm được xúc động.

Ông Hải nói: “Không chỉ riêng tôi mà bất cứ người dân nào cũng sẽ có cảm xúc ấy, đó là những hình ảnh đẹp và cao quý”. Ông Hải luôn ấn tượng với những hình ảnh về sự hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ, ông thương vì họ luôn căng mình, mệt mỏi chiến đấu với dịch bệnh. Trong gia đình ông Hải cũng có người tham gia các lực lượng tuyến đầu, bị nhiễm bệnh nên ông hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh và cảm thông với những hy sinh này.

“Tôi đọc thấy thông tin có nhiều y, bác sĩ bị nhiễm bệnh, có người đã hy sinh, đó là những đóng góp thật to lớn. Với trách nhiệm một người dân, tôi và gia đình luôn cố gắng bảo vệ bản thân, hạn chế thấp nhất việc bị nhiễm bệnh”- ông Hải nói.

Theo ông Hải, trong đợt dịch vừa qua, đội ngũ y, bác sĩ đã làm rất tốt. Trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần này để xứng đáng với sự tin yêu của người dân. Ông gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ: “Chúng tôi luôn tri ân và biết ơn những việc mà các chiến sĩ áo trắng đã làm trong thời gian qua. Mong mọi người có nhiều sức khỏe để tiếp tục và hoàn thành nhiệm vụ”.

“Tôi nghĩ mình rất may mắn khi trở về được với gia đình nhờ sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ”.

Bà Phan Thị Ly, 68 tuổi, ngụ ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu

Cảm ơn nghề

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Bích- Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu chia sẻ, công tác phòng, chống dịch đã cho chị thêm nhiều kinh nghiệm với chuyên môn và bài học trong cuộc sống. Thời gian đó, nhiều ngày liền, chị không về nhà; công việc có khi đến tận 1-2 giờ sáng mới xong.

Nhưng với sự cố gắng và trách nhiệm, sự hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị, bác sĩ Bích và đội ngũ y, bác sĩ địa phương hoàn thành nhiệm vụ. “Chúng tôi chỉ có một mong muốn là hoàn thành tốt công việc, sớm đẩy lùi được dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường”. Vào nghề từ năm 2010 đến nay, với bác sĩ Bích, năm vừa qua rất đặc biệt vì đã cho chị nhiều trải nghiệm, có những kỷ niệm khó quên.

Bác sĩ Bích chia sẻ, khi đã chọn nghề thì dù bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, chăm sóc sức khỏe người dân. “Tôi thấy mình có thêm nhiều điều phải học hỏi và phấn đấu hơn nữa. Tôi rất biết ơn nghề đã cho mình cơ hội chung tay với cộng đồng chiến đấu phòng, chống dịch.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, tôi mong muốn đội ngũ y, bác sĩ luôn được nhiều sức khỏe để làm công tác tốt hơn nhiệm vụ, vì dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, cùng nhau phấn đấu vì sức khỏe cộng đồng”.

Vi Xuân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nhung-loi-tri-an-a142430.html