Những ma-nơ-canh trùm đầu và bịt khăn đầy ám ảnh ở Kabul

Hình ảnh ma-nơ-canh che kín đầu được xem là biểu tượng cầm quyền của Taliban ở Afghanistan. Tuy nhiên, chúng cũng phần nào thể hiện sự phản kháng và sáng tạo của người Kabul.

 Theo truyền thông Afghanistan, không lâu sau khi nắm quyền kiểm soát Kabul vào tháng 8/2021, Bộ Tuyên truyền Đức hạnh và Phòng chống Tệ nạn của Taliban ban hành quy định yêu cầu chủ các cửa hàng thời trang không trưng bày ma-nơ-canh nữa, hoặc tháo rời đầu của các ma-nơ-canh khi trưng bày.

Theo truyền thông Afghanistan, không lâu sau khi nắm quyền kiểm soát Kabul vào tháng 8/2021, Bộ Tuyên truyền Đức hạnh và Phòng chống Tệ nạn của Taliban ban hành quy định yêu cầu chủ các cửa hàng thời trang không trưng bày ma-nơ-canh nữa, hoặc tháo rời đầu của các ma-nơ-canh khi trưng bày.

 Đạo luật được ban hành dựa trên cách diễn giải của chính quyền Taliban về các điều răn của đạo Hồi quanh việc cấm trưng bày các vật thể có hình dáng con người, bởi điều này có thể dẫn đến các hình thức sùng bái và tôn thờ. Bên cạnh đó, luật cấm cũng đóng góp vào nỗ lực của Taliban trong giảm thiểu sự xuất hiện của hình tượng phụ nữ trước công chúng.

Đạo luật được ban hành dựa trên cách diễn giải của chính quyền Taliban về các điều răn của đạo Hồi quanh việc cấm trưng bày các vật thể có hình dáng con người, bởi điều này có thể dẫn đến các hình thức sùng bái và tôn thờ. Bên cạnh đó, luật cấm cũng đóng góp vào nỗ lực của Taliban trong giảm thiểu sự xuất hiện của hình tượng phụ nữ trước công chúng.

 Một số tiệm quần áo tuân theo lệnh cấm của chính quyền Taliban, trong khi một bộ phận khác thể hiện thái độ phản kháng. Chủ các cửa hàng thời trang lập luận rằng việc tháo rời đầu ma-nơ-canh sẽ khiến họ không thể trưng bày quần áo chỉn chu, hoặc buộc phải phá hỏng một số ma-nơ-canh có giá trị.

Một số tiệm quần áo tuân theo lệnh cấm của chính quyền Taliban, trong khi một bộ phận khác thể hiện thái độ phản kháng. Chủ các cửa hàng thời trang lập luận rằng việc tháo rời đầu ma-nơ-canh sẽ khiến họ không thể trưng bày quần áo chỉn chu, hoặc buộc phải phá hỏng một số ma-nơ-canh có giá trị.

Đáp lại, Taliban buộc phải nhượng bộ bằng cách sửa đổi điều luật và cho phép các cửa hàng thời trang che đầu ma-nơ-canh thay vì tháo rời chúng. Động thái này khiến chủ các tiệm quần áo phải cân bằng giữa việc tuân thủ quy định từ phía Taliban và cố gắng thu hút khách hàng.

Đáp lại, Taliban buộc phải nhượng bộ bằng cách sửa đổi điều luật và cho phép các cửa hàng thời trang che đầu ma-nơ-canh thay vì tháo rời chúng. Động thái này khiến chủ các tiệm quần áo phải cân bằng giữa việc tuân thủ quy định từ phía Taliban và cố gắng thu hút khách hàng.

 Tại Lycee Maryam, con phố thương mại dành cho tầng lớp trung lưu với các cửa hàng quần áo ở khu vực phía bắc của Kabul, người đi đường dễ dàng bắt gặp những ma-nơ-canh trong trang phục dạ hội rực rỡ. Điểm chung của các hình nhân này nằm ở những chiếc khăn trùm đầu đa dạng, được thiết kế cho hợp thẩm mỹ, hài hòa với các bộ trang phục.

Tại Lycee Maryam, con phố thương mại dành cho tầng lớp trung lưu với các cửa hàng quần áo ở khu vực phía bắc của Kabul, người đi đường dễ dàng bắt gặp những ma-nơ-canh trong trang phục dạ hội rực rỡ. Điểm chung của các hình nhân này nằm ở những chiếc khăn trùm đầu đa dạng, được thiết kế cho hợp thẩm mỹ, hài hòa với các bộ trang phục.

 Tại cửa hàng của ông Bashir, thương gia trên phố Lycee Maryam, những chiếc khăn trùm đầu cho ma-nơ-canh được may đo tỉ mỉ bằng cùng loại chất liệu với những chiếc váy. "Tôi không che đầu ma-nơ-canh bằng nylon đâu, nó sẽ khiến mặt tiền cửa hàng của tôi trông mất thẩm mỹ", ông Bashir nói với AP.

Tại cửa hàng của ông Bashir, thương gia trên phố Lycee Maryam, những chiếc khăn trùm đầu cho ma-nơ-canh được may đo tỉ mỉ bằng cùng loại chất liệu với những chiếc váy. "Tôi không che đầu ma-nơ-canh bằng nylon đâu, nó sẽ khiến mặt tiền cửa hàng của tôi trông mất thẩm mỹ", ông Bashir nói với AP.

 Các chủ cửa hàng thời trang ở Kabul buộc phải làm cho trang phục trong tiệm mình trông thật bắt mắt và hấp dẫn. Nền kinh tế nơi đây đã sụp đổ kể từ sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Đồng thời, sau khi các nguồn viện trợ quốc tế bị cắt đứt, phần lớn người dân tại quốc gia Nam Á bị đẩy vào cảnh đói nghèo.

Các chủ cửa hàng thời trang ở Kabul buộc phải làm cho trang phục trong tiệm mình trông thật bắt mắt và hấp dẫn. Nền kinh tế nơi đây đã sụp đổ kể từ sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Đồng thời, sau khi các nguồn viện trợ quốc tế bị cắt đứt, phần lớn người dân tại quốc gia Nam Á bị đẩy vào cảnh đói nghèo.

 Ông Bashir nói doanh số của cửa hàng ông hiện tại chỉ bằng một nửa so với trước đây. "Việc mua đồ cưới, trang phục dạ hội và quần áo truyền thống không còn là ưu tiên hàng đầu của mọi người nữa. Giờ đây, ai cũng nghĩ đến kế sinh nhai trước", ông Bashir nói thêm.

Ông Bashir nói doanh số của cửa hàng ông hiện tại chỉ bằng một nửa so với trước đây. "Việc mua đồ cưới, trang phục dạ hội và quần áo truyền thống không còn là ưu tiên hàng đầu của mọi người nữa. Giờ đây, ai cũng nghĩ đến kế sinh nhai trước", ông Bashir nói thêm.

 Tuy nhiên, không phải cửa hàng quần áo nào cũng công phu trong việc trùm đầu ma-nơ-canh. Một cửa tiệm thời trang tại Kabul đã trưng bày một số ma-nơ-canh mặc đầm dạ hội với những chiếc túi nylon đen bịt kín phần đầu. Chủ cửa hàng nói rằng ông không thể chi trả nhiều hơn cho việc che đầu ma-nơ-canh.

Tuy nhiên, không phải cửa hàng quần áo nào cũng công phu trong việc trùm đầu ma-nơ-canh. Một cửa tiệm thời trang tại Kabul đã trưng bày một số ma-nơ-canh mặc đầm dạ hội với những chiếc túi nylon đen bịt kín phần đầu. Chủ cửa hàng nói rằng ông không thể chi trả nhiều hơn cho việc che đầu ma-nơ-canh.

Đại Hoàng

Ảnh: AP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ma-no-canh-trum-dau-va-bit-khan-day-am-anh-o-kabul-post1394499.html