Những mái ấm dở dang nhưng ngập tràn yêu thương

Cuộc thi 'Những tổ ấm thật khác' do Siêu thị nội thất và trang trí Baya cùng Zing.vn đồng tổ chức đang đi vào những ngày cuối với những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình.

Khi nhắc tới một mái ấm hạnh phúc, có lẽ mỗi người đều nghĩ đến một gia đình có đầy đủ ba mẹ, con cái, mỗi sáng họ chào nhau bằng những nụ hôn và kết thúc một ngày dài bằng bữa cơm sum họp. Nhưng ở những nơi nào đó trên mảnh đất hình chữ S này, có những tổ ấm chỉ có hai cha con, chỉ có hai vợ chồng hay tổ ấm của hai cô giáo trẻ giữa lòng rừng núi cũng mang lại tiếng cười rộn vang khắp cùng niềm hạnh phúc vô bờ.

Zing.vn xin được giới thiệu 3 bài dự thi nổi bật với câu chuyện xúc động về những tổ ấm khác biệt trải dài từ Bắc vào Nam.

Hành trình gà trống nuôi con của người đàn ông An Giang

Đã 3 năm nay kể từ ngày chia tay vợ, anh Trần Hoàng Đại Quốc Thuận (37 tuổi) đều thức dậy sớm hơn ngày trước để chuẩn bị bữa sáng cho con gái, đưa con đến trường rồi bắt tay vào công việc. Anh là một người thổi bóng bay bằng mũi khá nổi tiếng ở vùng đất chợ Mới này. Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc từ sáng sớm rồi rong ruổi khắp nơi để mang niềm vui cho con trẻ. Vào cuối tuần hay ngày lễ, khách hàng đông đúc hơn nhưng có những ngày trời mưa, anh ngồi buồn so bên đám bóng bay đủ sắc màu.

Nhưng nỗi buồn nhanh chóng tan biến khi cuối ngày trở về nhà, được nhìn thấy nụ cười của bé Yến, nghe con ríu rít kể chuyện bạn bè trường lớp, anh cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Hai cha con cùng nhau vào bếp, nấu những món ăn yêu thích, căn phòng rộn ràng hơn tiếng cười đùa của hai cha con. Tổ ấm là khi ta sẵn sàng bỏ lại hết những nhọc nhằn bên ngoài cánh cửa để dành cho nhau những yêu thương trọn vẹn.

“Từ ngày chỉ có hai cha con, tôi luôn động viên bản thân cố gắng mỗi ngày từng chút một để lo cho con gái, để giữ gìn tổ ấm hạnh phúc của hai cha con, để con không cảm thấy bị thiếu thốn. Con gái và công việc này chính là niềm hạnh phúc, là nguồn sống của mình”, anh Thuận chia sẻ.

Một hành trình dài phía trước chỉ có cha và con nhưng với anh Thuận, được làm công việc mình thích, được ngày ngày chăm sóc con gái, đó đã là điều tuyệt vời nhất.

Lớp học cũng là ngôi nhà thứ 2 của hai cô giáo trẻ nơi đỉnh trời

Đến tận bây giờ, Trà Thị Thu vẫn nhớ mãi câu nói của chị gái: “Đã quyết định lên đây thì không được khóc mà bỏ về”. Vậy là cũng trải qua một mùa khai giảng ở Tắk Pổ - một trong nhiều điểm trường của trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Tập, nằm trên dãy núi Ngọc Linh (Quảng Nam), nơi được mệnh danh là đỉnh trời, mỗi ngày đến trường, được đứng trên bục giảng mang con chữ đến cho những đứa trẻ miền núi, cô giáo trẻ càng thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nơi đây.

Để có được ngày hôm nay, cô giáo trẻ Trà Thị Thu (sinh năm 1994) và Riah Uối (sinh năm 1996) đã phải trải qua những ngày lạ lẫm nơi rừng thiêng nước độc. Trường học cũng là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của hai cô giáo. Thực phẩm phải mang từ ngoài thị trấn vào, trời nắng thì như thiêu như đốt, trời lạnh thì cắt da cắt thịt, có những lần đau ốm phải nhờ người dân bản cõng đi trạm xá.

Nhưng có những khó khăn, thiếu thốn đó mới thấu hiểu tấm lòng của bà con dân tọc Ca Dong, của những đứa trẻ vùng cao này. Những nắm gạo, những bó rau, những quả trứng “của nhà trồng được” được bà con tận tay biếu gửi, những bông hoa dại mọc ven đường được tụi nhỏ hái tặng nhân ngày nhà giáo đã khiến hai cô giáo không khỏi xúc động.

Có lẽ, chính những quan tâm nhỏ bé, giản dị mà chân thành của bà con dân bản và những đứa trẻ hồn nhiên đã tiếp thêm sức mạnh cho các cô giáo trẻ gắn bó với mảnh đất này, coi Tắk Pổ như mái nhà thứ hai của mình.

Câu chuyện của cặp vợ chồng U60 và món quà quý giá sau 10 năm đồng hành

Mười năm trước, vốn không có ý định kết hôn vì tuổi đã cao nhưng chị Khánh đã bị hạ gục bằng tình yêu của anh Nghĩa. Một người 52 tuổi, một người 40 tuổi đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhất, nương tựa vào nhau để sống lúc tuổi già. Những cử chỉ quan tâm của anh Nghĩa, những món ăn ngon mỗi ngày chị Khánh nấu cho chồng khiến tổ ấm luôn tràn ngập hạnh phúc, yêu thương.

Và hạnh phúc hơn nữa vào 10 năm sau, bé Thỏ đã đến với anh chị như một món quà. Làm cha mẹ ở tuổi U60 còn khá lạ lẫm với anh chị nhưng vì tình yêu với con, họ đã vượt qua tất cả để có một mái ẩm trọn vẹn.

“Bây giờ vẫn có người nhầm tôi là ông nội của Thỏ đấy, nhưng mà cũng kệ thôi, có con là vui rồi”, ông Nghĩa vui vẻ khi nhớ lại những hiểu lầm trong những ngày làm cha mẹ.

Vậy là gần 1 năm đến với ba Nghĩa mẹ Khánh, bé Thỏ trở thành niềm vui cho những người làm cha làm mẹ ở tuổi 50-60, điều mà có nằm mơ, họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. 10 năm ở bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, bao thăng trầm của cuộc sống, anh chị vẫn luôn trân trọng từng giây phút bên nhau, trân trọng niềm hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân đến muộn nhưng đứa con đến với anh chị dường như là một phép màu, khiến cuộc sống ấy thêm ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

3 câu chuyện với những hoàn cảnh tưởng chừng như không trọn vẹn theo quan niệm thông thường: gia đình anh Thuận vắng bóng người phụ nữ, gà trống nuôi con; hai cô giáo trẻ bỡ ngỡ với cuộc sống nơi núi rừng hoang vu, hai vợ chồng U60 chưa biết đến tiếng cười con trẻ trong căn nhà.

Nhưng với họ, không điều gì có thể ngăn cản họ cùng nhau xây dựng nên tổ ấm theo cách của riêng mình. Anh Thuận cùng cô con gái nhỏ chưa một ngày vắng tiếng cười hay những bữa ăn khi ngon lúc dở nhưng do chính tay hai cha con nấu nướng; hai cô giáo trẻ có lẽ đã quên đi những bỡ ngỡ ngày đầu để hạnh phúc trong yêu thương hồn hậu của người dân bản cùng những đứa trẻ đang ngày một trưởng thành nhờ con chữ hai cô mang tới mảnh đất này; vợ chồng anh Nghĩa, chị Khánh dù hạnh phúc đến muộn nhưng chưa một ngày họ buông tay nhau mà cứ bình yên từng chút một cùng nhau giữ lửa tổ ấm để rồi được đền đáp bằng món quà quý giá là cô con gái nhỏ khi hai người đã chạm tuổi 60.

Tổ ấm là vậy, chẳng có bất kì một quy chuẩn nào, đó đơn giản là nơi ta dành cho nó thật nhiều yêu thương chân thành.

Cuộc thi “Những tổ ấm thật khác” do nhãn hàng Siêu thị nội thất và trang trí Baya cùng Zing.vn đồng tổ chức, bắt đầu nhận bài dự thi từ 23/9 đến hết 18/10 nhằm lan tỏa những góc nhìn mới về hai chữ "Tổ ấm" thân thương. Có thể đó là một gia đình không trọn vẹn như quan niệm thông thường nhưng mỗi người vẫn luôn có thể xây dựng cho mình một "Tổ ấm" đích thực bằng tình yêu thương và sự chia sẻ. Tham gia cuộc thi, độc giả có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt với tổng giá trị lên tới hơn 100 triệu đồng. Độc giả tìm hiểu và tham gia cuộc thi tại đây.

https://zing.vn/nhungtoamthatkhac

Quỳnh Trang - Giang Hà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-mai-am-do-dang-nhung-ngap-tran-yeu-thuong-post1001381.html