Những mái ấm đong đầy nghĩa tình trên biên giới
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'hy, BĐBP thành phố Đà Nẵng luôn tích cực chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân dựng nên những 'Mái ấm biên cương' đong đầy nghĩa tình. Việc làm đó không chỉ giúp người dân an cư lạc nghiệp, mà còn góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang, qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh nơi phên giậu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy cùng người dân dựng nhà giúp ông Pơ Loong Chát. Ảnh: Trúc Hà
Hùng Sơn - miền biên viễn xa xôi, khó khăn bậc nhất của thành phố Đà Nẵng, nơi sinh sống của đồng bào Cơ Tu dưới những tán rừng cổ thụ Trường Sơn hùng vĩ. Xuất phát điểm thấp, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đời sống của người Cơ Tu còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, hơn 50 năm qua, những người lính Đồn Công an nhân dân vũ trang A Xan (nay là Đồn Biên phòng Tr’hy) đến dựng đồn, lập chốt, cuộc sống của người dân nơi đây đã có những thay đổi rõ nét, bởi những người lính đã luôn đồng hành cùng người dân vượt qua gian khó bằng những việc làm thiết thực. Từ lúc “cầm tay, chỉ việc”, giờ đây, đồng bào Cơ Tu đã từng bước làm chủ cuộc sống với việc chủ động phát triển kinh tế trên nền tảng hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Tr’hy cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm với cây, con giống mới. Với việc quy hoạch khu dân cư, thuận tiện cho việc đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm, vùng đất Hùng Sơn cũng từng bước thay da, đổi thịt.
Thấu hiểu những vất vả, thiệt thòi của bà con nơi biên giới, Đồn Biên phòng Tr’hy đã nỗ lực vận động các nhà tài trợ để chung tay giúp bà con có điều kiện sống tốt hơn. Đó không chỉ là hỗ trợ lương thực, thực phẩm, những người lính Biên phòng đã tính toán tới việc trao “chiếc cần câu” là cây, con giống để người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, việc xóa nhà tạm, dựng nhà kiên cố luôn được quan tâm, bởi đây là công trình vô cùng thiết thực với nhân dân vùng biên. Bằng sự tâm huyết, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Đồn Biên phòng Tr’hy đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ được nhiều người dân trên địa bàn có nhà ở.
Theo Trung tá Lê Văn Thu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tr’hy, để thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đơn vị đã tổ chức phát động thi đua và ký cam kết giữa các đội, trạm công tác. Song song với đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Hùng Sơn tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ dân thực sự cần hỗ trợ nhà ở. Từ tháng 10/2024 đến nay, với tinh thần “nhanh nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất”, Đồn Biên phòng Tr’hy đã vận động xây dựng 8 căn nhà cho các hộ dân vùng biên, tổng trị giá 520 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hàng trăm ngày công bằng việc trực tiếp tham gia xây dựng, san nền, vận chuyển vật liệu.
“Chúng tôi mong rằng, với những việc làm thiết thực này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” - Trung tá Lê Văn Thu chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'hy phối hợp với UBND xã Hùng Sơn tặng "Mái ấm biên cương" cho gia đình bà Cơlâu Thị Plơớch. Ảnh: Trúc Hà
Tranh thủ những ngày nắng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy cùng người dân thôn Abaanh II (xã Hùng Sơn) có mặt từ sớm để hỗ trợ gia đình ông Pơ Loong Chát dựng nhà mới. Với gia đình ông Chát, đây là cột mốc đáng nhớ, chan hòa tình nghĩa quân dân và hàng xóm láng giềng. Ông Pơ Loong Chát, sinh năm 1942, là người Cơ Tu, thương binh hạng 4/4, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về địa phương sau chiến tranh, ông Chát tích cực tham gia phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sức khỏe yếu, cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy, bởi vậy, những năm qua, căn nhà của ông đã xuống cấp rất nặng nề, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Tr’hy đã vận động được 60 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ ông Chát dựng ngôi nhà mới. Cùng với ông Chát, gia đình anh Pơ Loong Bi (sinh năm 1994, ở thôn Ganil, xã Hùng Sơn) cũng được Đồn Biên phòng Tr'hy hỗ trợ dựng nhà ở kiên cố theo Chương trình “Mái ấm biên cương”. Gia đình anh Bi thuộc hộ nghèo, sống chật vật trong căn nhà tạm bợ, nay nhờ chương trình, gia đình anh Bi đã có chỗ ở ổn định yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
Cũng tại xã Hùng Sơn, gia đình bà Cơlâu Thị Plơớch từng sống hàng chục năm trong ngôi nhà tranh tre vách nứa, tạm bợ, mỗi mùa mưa lại nơm nớp lo sập mái. Cuối năm 2024, được Đồn Biên phòng Tr’hy hỗ trợ 50 triệu đồng và vay mượn thêm người thân, bà đã xây dựng ngôi nhà “Mái ấm biên cương” thưng gỗ, lợp tôn, nền gạch, kiến trúc truyền thống Cơ Tu. Cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và đoàn viên, thanh niên địa phương còn hỗ trợ ngày công lao động, giúp công trình hoàn thiện nhanh chóng và gia chủ có thể dành tiền mua sắm vật dụng sau khi có nhà mới. Bà Plơớch xúc động nói: “Có ngôi nhà khang trang, vững chãi, gia đình tôi yên tâm sinh sống, làm ăn. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy đã hỗ trợ để người nghèo như tôi có được nhà ở kiên cố”.
Chia sẻ về việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy, ông Ta Ngôn Thiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn bày tỏ: “Những năm qua, Đồn Biên phòng Tr’hy đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp dân phát triển kinh tế như "Con nuôi đồn Biên phòng", "Hũ gạo tình thương", tặng bò sinh sản, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi... Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, BĐBP trở thành chỗ dựa tin cậy, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc thiểu số vùng cao. Đặc biệt, những ngôi nhà được dựng lên từ Chương trình “Mái ấm biên cương” không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ chính sách có điều kiện an cư, mà còn thể hiện nghĩa tình quân dân gắn bó. Chúng tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy đã luôn đồng hành cùng chính quyền chăm lo cho đời sống nhân dân”.
Bước vào tháng 9, Trường Sơn bắt đầu đã có những cơn mưa lớn, kéo dài, bởi vậy, những ngôi nhà kiên cố, vững chãi mà Đồn Biên phòng Tr’hy trao tặng cho bà con càng trở nên giá trị, ý nghĩa. Đến, đi, chứng kiến và lắng nghe những lời chia sẻ của người dân, chính quyền xã Hùng Sơn, chúng tôi hiểu rằng, việc chung tay xóa nhà tạm không chỉ là hành động nhân văn, thiết thực vì cuộc sống đồng bào, mà còn là cách Đồn Biên phòng Tr’hy góp phần xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh, gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.