Những mảnh đời khốn khổ trong 'khu ổ chuột' giữa lòng TP. Thanh Hóa

'Khu ổ chuột' - câu trả lời cay đắng của những cư dân đang sống trong khu CL8, phố 12, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa mỗi khi ai đó hỏi về nơi ở của họ. Bởi lẽ, 17 năm qua họ phải sống lay lắt trong những ngôi nhà lụp xụp, dột nát mà không được phép xây dựng vì khu đất nằm trong một dự án treo.

Từ lời cầu cứu khẩn thiết của người dân, PV đã tìm đến khu CL8, phố 12, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa để "mục sở thị" phần nào nỗi thống khổ mà 20 hộ dân nơi đây đang phải chịu đựng suốt 17 năm qua bởi một dự án treo của Công ty Sông Mã.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng có "tuổi đời" gần 40 năm, với diện tích vỏn vẹn 15m vuông, được bao quanh từ những bức tường vôi nứt gãy nham nhở, bên dưới là nền gạch đỏ ẩm thấp, rêu mốc xanh lè, ông Nguyễn Đình An kể mọi uất ức, khổ nghẹn của người dân khu CL8. Từ một khu phố trung tâm sầm uất, họ như đã bị lãng quên, đến nỗi trở thành "khu ổ chuột" giữa lòng thành phố. Chưa nói đến những chuyện sinh hoạt hàng ngày, chỉ việc tìm tên đường, gửi bưu chính đã khốn khổ bởi hiện tại họ đang sống trên khu đất dự án treo, không có số nhà. Ông An cho biết, nguồn cơn "tai họa" ập đến cả khu phố khi năm 2005, phần đất của họ nằm trong khu giải phóng mặt bằng tái định cư tại chỗ để làm tuyến "Đường vành đai Đông Tây".

Sau gần 20 năm sống trong khu vực dự án treo khiến gia đình nhà ông An xuống cấp nghiêm trọng

Sau gần 20 năm sống trong khu vực dự án treo khiến gia đình nhà ông An xuống cấp nghiêm trọng

Theo đó, gia đình ông An nằm trong vị trí lô đất CL8 nhưng đến nay sau 17 năm, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện được.

Ông An cũng cho biết việc người dân trong khu phố cũng đã nhiều lần đến các cơ quan chức năng phản ánh, kêu cứu, thế nhưng dự án vẫn "treo" lơ lửng suốt thời gian dài qua.

Cách nhà ông An không xa, qua con ngõ nhỏ là nhà bà Nguyễn Thị Oanh. Bà Oanh cho biết: " Gia đình bà đã sinh sống ở đây từ những năm 1980. Lúc đó, nhà nước có chủ trương giãn dân nên nhiều hộ gia đình trẻ chuyển ra đây sinh sống. Khi đó, khu vực này là bãi lau sậy và ruộng rau muống. Gia đình bà đã mất nhiều năm khai hoang, cải tạo khu đất và xây dựng nhà cửa ở đây. Các gia đình khác trong khu cũng ra đây định cư, đến nay cũng gần 40 năm. Gọi là định cư, nhưng mấy chục năm trời gia đình bà cũng như các hộ dân khác chưa bao giờ được cầm tấm sổ đỏ, không khác gì người vô gia cư trong chính ngôi nhà của mình".

Bà Nguyễn Thị Oanh bức xúc vì nhà xuống cấp, tường bong tróc nhưng không được sữa sang, cải tạo

Bà Nguyễn Thị Oanh bức xúc vì nhà xuống cấp, tường bong tróc nhưng không được sữa sang, cải tạo

Quan sát quanh nhà bà Oanh, các bức tường quanh nhà đều rạn nứt, hư hỏng, rêu mốc, phía trên mái ngói nứt vỡ theo năm tháng. Khu vực giường ngủ phải che thêm tấm áo mưa ở trên, để mỗi khi mưa gió không dột vào người. Khu vực tắm giặt, nhà vệ sinh ẩm thấp, bốc mùi khó chịu do không có hệ thống mương thoát, không đấu nối nước thải ra ngoài được.

Bà Oanh than thở, vì nằm trong lòng dự án treo nên các hộ dân nơi đây đều sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", đi chẳng được, ở không xong. Mỗi khi mưa nước dâng lên đến gầm giường vì hệ thống thoát nước không có. Rắn rết, ruồi muỗi, đến cả ếch nhái, chuột bọ chạy khắp nhà. Do nằm trong diện quy hoạch nên đừng nói đến việc xây nhà mới, chỉ riêng việc cải tạo sửa chữa thay đổi hiện trạng cũng không được phép.

Nhìn những dãy nhà cao tầng, chung cư, biệt thự đang xây dựng cách nhà mình chỉ vài trăm mét mà bà Oanh không khỏi cay đắng. Nếu nhà nước cho dân tái định cư tại chỗ, thì mỗi gia đình có cắt đất bán đi cũng có tiền tỷ. Chỉ vì cái dự án treo này mà cả khu phố bị kéo thụt lùi về mọi mặt so với mặt bằng chung của thành phố.

Đi không được, ở không xong người dân trong khu CL8 mòn mỏi mong thành phố sớm có giải pháp để họ sớm ổn định đời sống

Đi không được, ở không xong người dân trong khu CL8 mòn mỏi mong thành phố sớm có giải pháp để họ sớm ổn định đời sống

Theo chân bà Oanh, chúng tôi đi đến gia đình bà Lê Thị Chẽ. Trong ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, cũ kỹ, dột nát của bà Chẽ, chỉ có một khoảng be bé được che chắn cẩn thận, tránh nước mưa dột xuống...Chắc không ai nghĩ căn nhà xuống cấp, xập xệ này đang là nơi cư trú của 8 người, trong đó có 2 ông bà đã ngoài 70 và hai đứa cháu đang tập đi. Thật khó có thể tưởng tượng hết được nỗi thống khổ của gia đình 3 thế hệ này đang trải qua từng ngày.

Trao đổi với PV về phương án, thời gian xử lý tái định cư, ổn định chỗ ở cho các hộ dân trong khu CL8, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn cho biết: "Trong những cuộc họp cử tri cũng kiến nghị lên thành phố rất nhiều lần, đến nay thành phố cũng đang bắt đầu làm".

Đề cập đến thông tin nhiều nhà trong khu CL8 hiện nay dột nát, hư hỏng nghiêm trọng, ông Linh cho biết thêm: "Những gia đình này phải làm đơn báo lên phường, sau đó phường sẽ chuyển lên thành phố, tiếp đến thành phố sẽ cử người xuống kiểm tra, xác minh đưa ra phương án và cho phép người dân được tu sửa những gì"

Ngọc Hưng – Mạnh Linh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhung-manh-doi-khon-kho-trong-khu-o-chuot-giua-long-tp-thanh-hoa-172220331120915744.htm