Những 'mẹ đỡ đầu' trong màu áo Công an và hành trình nâng bước những ước mơ xanh
Không chỉ giữ gìn bình yên cho cuộc sống, những nữ cán bộ, chiến sĩ công an ở Thanh Hóa còn lặng lẽ trở thành điểm tựa yêu thương cho hàng trăm trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đồng hành, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Từ những đồng tiền tiết kiệm hằng tháng đến những chuyến thăm hỏi đều đặn, chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” đang viết tiếp những câu chuyện nhân văn, thắp sáng niềm tin và chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng dang dở.
Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay cha mẹ, được yêu thương, che chở và nâng niu từng ngày.
Nhưng cũng có những em nhỏ phải học cách đối diện với mất mát từ khi còn quá bé, tự gồng mình trước những thiếu thốn của cuộc sống.
Đồng cảm với những số phận kém may mắn ấy, chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra đời, trở thành vòng tay ấm áp, giúp các em có thêm niềm tin để bước tiếp.
Nhiều năm qua, chương trình đã lan tỏa rộng khắp trong toàn lực lượng công an tỉnh, trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm của người chiến sĩ công an đối với cộng đồng.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những “mẹ đỡ đầu” còn mang đến cho các em tình yêu thương, sự động viên và cảm giác được chở che, để các em biết rằng mình không hề đơn độc trên hành trình trưởng thành.
Những đứa trẻ đi qua mất mát
Con đường dẫn vào những ngôi nhà nhỏ nơi các em đang sinh sống vẫn còn gập ghềnh, xa xôi và cách trở.
Thế nhưng, những bước chân mang theo yêu thương của các “mẹ đỡ đầu” vẫn đều đặn tìm đến.
Năm nay 14 tuổi, em Phạm Thị Khánh Nhi ở thôn Hồng Kỳ (xã Thường Xuân) mang trong mình nỗi mất mát lớn hơn tuổi đời.
Bố em mất vì tai nạn lao động khi em còn nhỏ. Sau đó, mẹ đi bước nữa và không còn điều kiện chăm sóc con. Từ ấy, Nhi sống cùng bà ngoại đã gần 80 tuổi.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, cuộc sống của hai bà cháu phụ thuộc vào những đồng tiền ít ỏi từ việc nhặt ve chai của người bà già yếu.
Tuổi cao khiến đôi mắt bà ngày một mờ hơn, đôi chân chậm hơn, nhưng tình yêu thương dành cho cháu vẫn chưa bao giờ vơi cạn.
Khi được hỏi về ước mơ, Khánh Nhi không nói đến những điều lớn lao. Em chỉ mong có thể tiếp tục được đến trường. Ước mơ lớn nhất của cô bé là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà ngoại.
Một ước mơ giản dị nhưng khiến bất cứ ai nghe cũng không khỏi xúc động.
Từ ngày được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu, cuộc sống của hai bà cháu phần nào vơi bớt gánh nặng.
Những khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đủ để em có thêm sách vở, quần áo và những điều kiện cần thiết cho việc học tập. Quan trọng hơn cả là niềm tin vào tương lai được tiếp thêm mỗi ngày.
“Giờ đây em thấy mình không còn đơn độc nữa”, Khánh Nhi xúc động chia sẻ.
Cũng mang trong mình hoàn cảnh tương tự là em Vi Thị Uyên ở thôn Thanh Xuân (xã Thường Xuân). Bố mất sớm, mẹ bỏ đi, Uyên lớn lên trong sự đùm bọc của bà nội và hai bác ruột.
Gia đình vốn đã khó khăn, những người thân đều lớn tuổi và sức khỏe yếu. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng cô học trò nhỏ vẫn không ngừng cố gắng.
Ngoài giờ học, Uyên phụ giúp việc nhà, chăm sóc người thân và luôn nỗ lực để trở thành học sinh ngoan.
Đó là những mảnh đời khiến bất cứ ai gặp gỡ cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng chính từ những hoàn cảnh ấy, nghị lực sống và khát vọng vươn lên lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Không chỉ riêng Khánh Nhi hay Uyên, hành trình yêu thương của chương trình còn đến với nhiều em nhỏ khác trên khắp địa bàn tỉnh.
Tại xã Nga Thắng, cháu Mã Phương Thảo là trường hợp khiến nhiều người xúc động. Mẹ mất từ khi còn nhỏ, Thảo sống cùng bố.
Thế nhưng năm 2025, bố em không may gặp tai nạn nghiêm trọng, sức khỏe suy giảm và không còn khả năng lao động.
Ngôi nhà của gia đình xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Hai bố con phải ở nhờ nhà người thân để có nơi che nắng che mưa.
Trước hoàn cảnh đó, Công an xã Nga Thắng đã nhận đỡ đầu cháu Thảo với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng.
Ngoài khoản hỗ trợ tiền mặt, đơn vị còn quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế, sách giáo khoa, học bổng và nhiều điều kiện cần thiết khác để em tiếp tục đến trường.
Ở phường Hải Lĩnh, cháu Lê Ngọc Minh Tuấn cũng đang từng ngày vượt lên nghịch cảnh. Bố mất vì bệnh ung thư, mẹ trở thành lao động chính nhưng sức khỏe yếu, thu nhập không ổn định.
Bản thân Tuấn mắc bệnh phình đại tràng, thường xuyên phải điều trị. Chị gái em cũng mắc bệnh về máu.
Dẫu vậy, cậu học trò nhỏ vẫn đạt thành tích học tập tốt, được thầy cô và bạn bè yêu quý.
Biết được hoàn cảnh ấy, Công an xã Hải Lĩnh đã nhận đỡ đầu em, thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí hằng tháng để giúp em có thêm điều kiện học tập và chữa bệnh.
Đằng sau mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau. Nhưng điểm chung là các em đều đang được tiếp thêm sức mạnh từ những vòng tay nhân ái.
Khi yêu thương trở thành điểm tựa
Không phải ngẫu nhiên mà chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” nhận được sự hưởng ứng rộng khắp trong toàn lực lượng công an Thanh Hóa.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” mang đến sự sẻ chia, động viên đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Bởi hơn ai hết, những người trực tiếp thực hiện chương trình hiểu rằng, trẻ em mồ côi không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn rất cần sự quan tâm, chia sẻ và động viên về tinh thần.
Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đơn vị công an trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng chương trình. Đến nay đã có gần 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng công an nhận đỡ đầu.
Nhiều đơn vị không chỉ hỗ trợ tiền mặt mà còn thường xuyên đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống.
Những buổi gặp gỡ, những lời động viên, những món quà nhỏ đầu năm học mới hay dịp lễ, tết đều trở thành nguồn động viên lớn lao đối với các em.
Được triển khai từ năm 2022 theo kế hoạch của Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, chương trình đã trở thành một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội của lực lượng công an.
Các cấp hội phụ nữ công an trên địa bàn tỉnh đã nhận đỡ đầu hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian hỗ trợ kéo dài từ 1 đến 5 năm.
Con số hỗ trợ có thể không quá lớn, nhưng khi được trao bằng cả tấm lòng, nó trở thành nguồn động lực quý giá đối với những đứa trẻ đang cần được nâng đỡ.
Điều làm nên sức sống bền bỉ của chương trình chính là tinh thần tự nguyện và tình yêu thương xuất phát từ trái tim của những “mẹ đỡ đầu”.











