Những mớ rau tiếp sức đồng bào vùng lũ lụt
Trong đêm, những chiếc xe tải chở đầy rau xanh, củ quả và nhu yếu phẩm vượt hàng trăm cây số về với bà con vùng lũ lụt. Đó không chỉ là những bó rau mà còn là hơi ấm nghĩa tình, là tấm lòng sẻ chia gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
8h tối 12/10, tại quê lúa Yên Thành, tỉnh Nghệ An, chiếc xe tải chở 8 tấn hàng cùng một chiếc bán tải đã bắt đầu lăn bánh. Trên thùng xe chất đầy nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, và đặc biệt là những bó rau tươi xanh bà con vừa hái vội vã từ ruộng đồng ban sáng. Điểm đến lần này là Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.
Người dẫn đầu chuyến đi là ông Phạm Công Duyên, Trưởng nhóm thiện nguyện Trái tim yêu thương Mỹ Thành. Dù đã gần 60 tuổi, ông vẫn bền bỉ giữ trọn lời hứa suốt 10 năm qua - cùng bà con quê lúa trao gửi tấm lòng đến những vùng quê còn chịu nhiều thương tổn sau bão lũ.

Ghi nhận tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên, nhà cửa người dân tan hoang sau khi nước rút
Sau chuyến đi cứu trợ tại các xã miền núi Nghệ An Lạng Sơn, lần này ông Duyên cùng 7 tình nguyện viên lại lên đường: “Bất cứ chỗ nào đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt, chúng tôi đều sẵn sàng có mặt. Các tỉnh miền Trung, rồi Lào Cai, Yên Bái,... chúng tôi là những tình nguyện viên được bà con tin tưởng gửi gắm. Chúng tôi cũng kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ thêm. Trên xe hôm nay chở 8 tấn hàng gồm rau, củ, quả, đường, sữa, nước sạch... để cứu trợ đồng bào ở Thái Nguyên”.
Sáng hôm đó, hay tin có chuyến xe sẽ đến với đồng bào Thái Nguyên, cô giáo Trần Thị Hằng, giáo viên trường Mầm non Hoa Thành, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An cùng bà con trong xóm đã rủ nhau ra ruộng, hái những bó rau tươi ngon nhất.
60 bó rau sạch được bó lại cẩn thận, gói ghém trọn vẹn sự sẻ chia. Nhiều năm nay, nhà cô Hằng ở xóm Hoa Thám đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi bà con có thể đến ủng hộ dù chỉ là gói mì, gói bột canh, quần áo, ... để gửi đến bà con vùng bão lũ.
“Ở nhà tôi có một kho riêng để gom đồ bà con ủng hộ. Nghe tin mưa bão, là lên xe đi ngay và luôn trong những chuyến xe cứu trợ đầu tiên. Thương lắm! Đến những vùng đó mới thấy cuộc sống bản thân mình còn may mắn nên phải dành dụm để hỗ trợ bà con còn khó khăn. Mỗi một đợt bão lũ qua đi, thường rau màu bị ngập và hư hỏng hết, nên bà con bàn với nhau ủng hộ rau, người thì đi hái cùng tôi, người thì tự chuẩn bị những bó rau tình nghĩa...”, cô giáo Trần Thị Hằng nói.

Những bó rau nghĩa tình được vận chuyển đến Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Đồng lương giáo viên mầm non không nhiều nhặn, nhưng cô Hằng đã dành một phần cho hoạt động thiện nguyện. Khi thì tự thuê xe lặn lội lên vùng cao Nghệ An trao tặng từng chiếc áo ấm, từng gói quà, lúc thì phát cháo từ thiện ở bệnh viện.
Sinh ra ở miền quê nghèo thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mỗi lần nghe tin bão gió, cô Hằng đều thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Sự đồng cảm ấy đã biến thành hành động thiết thực.
“Mỗi đợt mưa gió, tôi thấy trong lòng bất an, lo lắng. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi bà con luôn đồng hành cùng tôi trong những đợt thiện nguyện. Khi tôi nhắn: “Bà con ơi, sáng mai đi hái rau để ủng hộ cho đồng bào ở Thái Nguyên nhé”. thì từ mờ sáng, bà con cầm liềm đi hái rau. Bà con trong xóm, mỗi người một tay nhặt sạch để bó lại gửi đi. Tiền không có nhiều, nhưng tình cảm vô cùng! Thật sự ấm áp”.
Sau hành trình xuyên đêm, 4h sáng ngày 13/10, đoàn xe từ thiện của bà con Yên Thành đã tới phường Linh Sơn, Thái Nguyên.

Chuyến xe của nhóm Trái tim yêu thương Mỹ Thành hướng về đồng bào miền Bắc
Kết nối điện thoại với phóng viên VOV Giao thông, ông Phạm Công Duyên cho biết, dù nước đã rút hai ngày qua, nhưng hiện trường vẫn vô cùng hỗn độn. Bùn ngập qua mắt cá chân. Trên đường đi vào, nhà cửa tan hoang, đổ nát. Một số nơi phải ông Duyên phải nhờ di chuyển bằng ca-nô và vận chuyển lương thực qua máy bay không người lái (drone).
Bà Mạc Thị Hằng (tổ dân phố Mỏ Đá, phường Linh Sơn, Thái Nguyên) xót xa kể, cuộc đời bà chưa từng chứng kiến những điều tương tự. Nước lũ đã cuốn trôi và làm hư hỏng nặng gần như toàn bộ tài sản trong nhà.
“Mất hết! Chẳng chạy được cái gì. Đồ đạc ngập, hỏng hết. Xe máy, xe điện, sách vở các cháu cháu... Bờ rào cũng đổ. Tôi đang phải gỡ bùn ra khỏi quần áo đây. Nhà nào có 2 tầng còn chạy được, chứ nhà 1 tầng như nhà tôi thì mất hết. Trên này nhà ai có hoa màu thì mất sạch. Lúa gặt rồi thì về nhà cũng mọc mầm. Chúng tôi cần nhất là nước sạch”.

Ông Phạm Công Duyên (áo trắng, đội mũ) cùng các tình nguyện viên ủng hộ cho bà con xã Vân Nham, Lạng Sơn
Mỗi bó rau, mỗi gói quà, mỗi can nước sạch... được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng niềm tin.
Tin rằng, bà con vùng lũ lụt không đơn độc trong gian khó.
Tin rằng, sau cơn bão này, họ vẫn có thể kiên cường đứng dậy, tái thiết lại cuộc sống.
“Tôi mong với những tình cảm nhỏ bé của chúng tôi, mọi người hãy cố lên để vượt qua hoạn nạn. Sau lưng mọi người luôn có tất cả đồng hành. Đó là tình cảm của người dân quê lúa Yên Thành gửi bà con ở xa, để bà con có thêm sức khỏe...”.
“Ở trên đó, một gói bột canh cũng mừng, nửa bó rau cũng mong...”.
“Ở đâu cần, chúng tôi có. Ở đâu khó, có chúng tôi. Với tấm lòng cao cả, thể hiện tình người Việt Nam".
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-mo-rau-tiep-suc-dong-bao-vung-lu-lut-post1237748.vov