Những năm tháng đẹp nhất
BHG - Năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tôi được nhận vào làm phóng viên của Báo Hà Giang. Năm 1994, theo sự phân công của Ban Biên tập, tôi chuyển sang Phòng Thư ký - Xuất bản làm công tác bạn đọc - cộng tác viên (CTV). Sau này phụ trách thêm công tác tư liệu, thư viện của báo.
Công việc cụ thể là nhận, vào sổ tin, bài, ảnh của CTV, cùng những phản ánh của bạn đọc gửi đến Tòa soạn. Tôi tập hợp, phân loại rồi chuyển cho Phòng Thư ký - Xuất bản để các biên tập viên (BTV) biên tập, lựa chọn đăng tải trên các số báo. Những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chuyển lên Ban Biên tập để lãnh đạo phân công phòng nghiệp vụ trao đổi với các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và đăng bài trả lời công dân.

Chị Lý Thị Ngân luôn miệt mài với công việc. Ảnh: PV
Khi tin, bài, ảnh của CTV và bạn đọc được chọn đăng, nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gửi báo biếu cho các tác giả; tập hợp danh sách nhuận bút của CTV chuyển sang bộ phận kế toán để chi trả. Ngoài việc liên lạc với CTV và bạn đọc qua thư từ, điện thoại, tôi còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với những CTV đến Tòa soạn gửi bài hoặc nhận nhuận bút. Cũng vì thế nên có tới hàng trăm CTV biết tên, biết mặt và thân quen với tôi.
Năm 2002, Báo Hà Giang thành lập Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Thư viện, tôi chuyển sang Phòng Bạn đọc, Thư viện - Tư liệu. Công việc của tôi chính là nhịp “cầu nối” giữa CTV với Tòa soạn báo. Trong hơn 30 năm, tôi nhận hàng vạn tin, bài, ảnh cùng những phản ánh của CTV và bạn đọc gửi đến Tòa soạn. Tuy số lượng tin, bài, ảnh được chọn đăng chỉ chiếm vài chục phần trăm, song với tôi, tất cả tác phẩm của CTV đều rất đáng trân trọng, bởi đó là công sức, tâm huyết, là sự quan tâm và tin yêu của CTV, bạn đọc đối với Báo Hà Giang. Có lẽ vì thế mà hơn 30 năm qua, mặc dù công việc lặp đi lặp lại hằng ngày, vẫn không làm cho tôi cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt, mà trái lại đó là niềm vui, niềm mong chờ mỗi ngày đi làm của tôi.
Có biết bao tình cảm của CTV và bạn đọc dành cho tôi thông qua các cuộc điện thoại, nhắn tin chúc mừng, thăm hỏi trong những dịp lễ, Tết, đặc biệt là kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; hay những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện khi gặp mặt. Tình cảm của CTV luôn là niềm vui, niềm khích lệ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong thời khắc 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang “về một nhà”, Báo Hà Giang với Báo và Đài PT-TH Tuyên Quang sáp nhập làm một, tôi bỗng thấy nhớ về những năm tháng gắn bó với bạn đọc và CTV nhiều thế hệ của Báo Hà Giang thân yêu! Đối với tôi, chắc chắn đó sẽ là những năm tháng đẹp nhất trong đời làm báo của mình.
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202506/nhung-nam-thang-dep-nhat-f5237f6/