Những ngày cuối đời của HLV Sven-Goran Eriksson

Những ngày cuối đời của HLV Sven-Goran Eriksson được tiết lộ bởi người bạn thân thiết nhất của cựu HLV đội tuyển Anh này.

HLV Sven-Goran Eriksson đã qua đời ở tuổi 76 tại nhà riêng tại quê nhà Thụy Điển, bên cạnh gia đình và người thân vào sáng 26-8 vì ung thư tuyến tụy. Thông tin về việc cựu HLV đội tuyển Anh này qua đời được truyền thông quốc tế đưa tin vào đêm qua 26-8.

Tord Grip là người bạn tâm giao lâu năm của HLV Sven-Goran Eriksson. Vào thời điểm Eriksson còn làm HLV trưởng tuyển Anh thì Tord Grip là trợ lý HLV số 1 của ông. Tord Grip vẫn là một trong những người bạn đồng hành thân thiết nhất của HLV Sven-Goran Eriksson cho đến khi Eriksson qua đời vào thứ Hai.

Trong phần lớn sự nghiệp huấn luyện huyền thoại của HLV Sven-Goran Eriksson, trong thời gian ông ở Anh dẫn dắt Tam sư, rồi đến Manchester City, Leicester City cộng với nhiệm kỳ định mệnh của ông tại Notts County, chưa kể đến những năm tháng cuối đời, Tord Grip là người bạn tâm giao thân thiết nhất của ông.

 HLV Sven-Goran Eriksson và Tord Grip. ẢNH: GETTY

HLV Sven-Goran Eriksson và Tord Grip. ẢNH: GETTY

Tord Grip, 86 tuổi, chia sẻ với tờ The Mirror (Anh) rằng Eriksson nên được nhớ đến như là "HLV và người cố vấn thành công nhất mà Thụy Điển từng chứng kiến''. Tord Grip cũng tiết lộ sức khỏe của cựu HLV đội tuyển Anh đã suy yếu nhanh như thế nào, và cuộc chiến với căn bệnh ung thư tuyến tụy đã ảnh hưởng đến HLV Sven-Goran Eriksson ra sao. Vào đầu năm nay, HLV Eriksson trước đây từng tiết lộ ông bị ung thư tuyến tụy và các bác sĩ nhận định ông còn sống không quá 1 năm.

Tord Grip cho biết, "Trong vài tuần trở lại đây, tình hình của ông ấy trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Lần cuối tôi nói chuyện với Sven-Goran Eriksson là vào tuần trước. Ông ấy mệt mỏi nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện như thường lệ. Nhưng sáng hôm qua, tôi đã nói chuyện với người trong gia đình của ông ấy. Lúc đó Sven-Goran Eriksson đang ngủ”.

Từ khi bị bệnh, HLV Sven-Goran Eriksson dành hầu hết thời gian ở nhà tại Sunne, Thụy Điển. Ở đó, ông đi dạo ở Hồ Fryken nhưng bệnh tình của ông trở nặng vào tuần cuối cùng trước khi qua đời khiến ông không thể đi lại.

Gia đình của HLV Sven-Goran Eriksson, bao gồm con trai Johan và con gái Lina đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Hai, trong đó có đoạn: "Cha của chúng tôi, Sven-Goran Eriksson đã ngủ yên bình tại nhà riêng của ông ở Bjorkefors bên ngoài Sunne sáng nay. Ông đã chiến đấu dũng cảm với căn bệnh của mình trong một thời gian dài, nhưng căn bệnh vẫn chưa kết thúc.

Cha đã kể với chúng tôi vào đầu năm nay về căn bệnh nghiêm trọng của ông và nhận được phản hồi động viên tuyệt vời từ bạn bè và người hâm mộ bóng đá khắp châu Âu. Ông được mời đến một số đội bóng ở Anh, Ý, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Họ chia sẻ tình yêu của họ dành cho bóng đá và dành cho cha của chúng tôi. Đó là điều không thể nào quên đối với cả ông và chúng tôi.

Ông bày tỏ lòng biết ơn và niềm vui, đồng thời cho biết những lời đẹp đẽ như vậy thường chỉ được thốt ra khi có người qua đời. Chúng tôi đã chia sẻ lòng biết ơn của cha và được trải nghiệm những cuộc gặp gỡ tuyệt vời giữa ông, bóng đá và tất cả bạn bè của ông.

Chúng tôi cảm ơn mọi người vì những kỷ niệm tích cực này và sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian cha của chúng tôi bị bệnh. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhớ đến Svennis như một người tốt bụng và tích cực, ông ấy luôn như vậy cả ở nơi công cộng và ở nhà với chúng tôi. Lina và Johan Eriksson”.

 Hoàng tử William trò chuyện với HLV Sven-Goran Eriksson vào năm 2006. ẢNH: GETTY

Hoàng tử William trò chuyện với HLV Sven-Goran Eriksson vào năm 2006. ẢNH: GETTY

Hoàng tử William, chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) đã gọi Sven là "một quý ông đích thực của môn thể thao này" trong lời tri ân của mình. Hoàng tử William cho biết: "Thật buồn khi nghe tin HLV Sven-Goran Eriksson qua đời. Tôi đã gặp ông ấy nhiều lần khi còn là HLV đội tuyển Anh và luôn bị ấn tượng bởi sức hút và niềm đam mê của ông dành cho môn thể thao này. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông”.

Tổng giám đốc điều hành FA Mark Bullingham thông báo, FA sẽ vinh danh Sven tại trận đấu trên sân nhà tiếp theo của tuyển Anh. Mark Bullingham chia sẻ: "Đây là một ngày rất buồn. Ông ấy đã mang đến cho tất cả người hâm mộ Anh những kỷ niệm đặc biệt. Không ai có thể quên chiến thắng 5-1 tại Munich trước Đức dưới sự dẫn dắt của Sven.

Sven sẽ được công nhận và mãi mãi ghi nhớ vì những đóng góp to lớn của ông cho đội tuyển Anh và cho môn thể thao này. Thay mặt cho các đồng nghiệp của tôi tại FA, cả trong quá khứ và hiện tại, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bạn bè và gia đình ông ấy. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông ấy và sẽ vinh danh ông ấy khi tuyển Anh thi đấu với Phần Lan tại Wembley vào tháng tới”.

 HLV Sven-Goran Eriksson qua đời ở tuổi 76. ẢNH: GETTY

HLV Sven-Goran Eriksson qua đời ở tuổi 76. ẢNH: GETTY

Hasse Backe, người từng làm việc với HLV Sven-Goran Eriksson tại Manchester City, Notts County và cả ở Mexico, cho biết: "Bạn không bao giờ có thể chuẩn bị cho những tin tức như thế này. Cần có thời gian để tiêu hóa. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi với tư cách là một HLV là với Sven-Goran Eriksson tại Manchester City.

HLV Sven-Goran Eriksson đã dạy tôi rất nhiều về lãnh đạo, cách ông ấy quan tâm đến mọi người và cách mọi người được nhìn nhận. Ông ấy rất khiêm tốn và hào phóng. Ông ấy xây dựng các nhóm bằng cách khiến mọi người cùng nhìn về một hướng. Không có HLV người Thụy Điển nào có thể sánh được với ông ấy và cũng không ai trong số chúng ta có thể có được CV như ông ấy”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-ngay-cuoi-doi-cua-hlv-sven-goran-eriksson-post807126.html