Những ngày đầu của tân binh

Những ngày đầu trong quân ngũ luôn để lại nhiều cảm xúc đối với các tân binh. Rởi quê hương, gia đình, dưới mái nhà chung Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) các chiến sĩ mới đang dần làm quen với môi trường kỷ luật nghiêm túc của quân đội.

Cán bộ hướng dẫn các tân binh thực hiện nền nếp nội vụ trong đơn vị.

Cán bộ hướng dẫn các tân binh thực hiện nền nếp nội vụ trong đơn vị.

Sau một tuần tiếp nhận chiến sĩ mới, những ngày này không khí tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 trở nên rộn ràng và nhộn nhịp hơn. Trong khu nhà ở của bộ đội, các tân binh đang dần làm quen với nếp sinh hoạt theo quy định của quân đội. Ở mỗi góc phòng, hình ảnh những chiến sĩ trẻ chăm chú học cách gấp chăn màn, sắp xếp quân trang hay lau dọn nền nhà đã trở nên quen thuộc. Đây là những nội dung đầu tiên trong công tác nội vụ mà mỗi tân binh phải thực hiện khi bước vào môi trường quân ngũ, góp phần hình thành tác phong ngăn nắp, kỷ luật của người quân nhân.

Sau gần 4 năm tốt nghiệp Đại học Công đoàn, trong mùa tuyển quân năm 2026, chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741. Là một cử nhân đại học, khi mới bước vào môi trường quân đội với nền nếp kỷ luật nghiêm túc, Khánh không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, với mong muốn được rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, Khánh đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Các chiến sĩ mới bắt đầu làm quen với nội dung tập điều lệnh đội ngũ.

Các chiến sĩ mới bắt đầu làm quen với nội dung tập điều lệnh đội ngũ.

Chia sẻ về những ngày đầu trong quân ngũ, Khánh cho biết: “Một tuần qua, em đã dần quen với nhịp sống trong đơn vị. Thời gian tới, em sẽ cố gắng phát huy khả năng của mình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ các thủ trưởng giao.”

Sau giờ nghỉ giải lao trên thao trường, trong khoảnh sân nhỏ trước khu nhà ở chiến sĩ, đội ngũ cán bộ đơn vị tranh thủ đến thăm hỏi, động viên tân binh. Trong không khí gần gũi, cởi mở ấy, chiến sĩ Lại Huy Hiệu, Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Trung đoàn 741) vui vẻ trò chuyện cùng cán bộ và đồng đội. Những câu hỏi giản dị về sức khỏe, việc ăn ở, sinh hoạt hằng ngày đã phần nào giúp người lính trẻ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của đơn vị trong những ngày đầu xa nhà.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2023, song ước mơ trở thành người lính bảo vệ Tổ quốc nên đợt tuyển quân năm nay, Hiệu đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những ngày đầu bước vào môi trường quân đội, không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và nỗi nhớ gia đình; tuy nhiên, sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của cán bộ cùng tình cảm gắn bó của đồng đội đã giúp Hiệu nhanh chóng hòa nhập với nếp sống mới.

Hiệu chia sẻ: “Ở trong đơn vị, chúng em luôn được các cán bộ quan tâm, động viên, hỏi han và anh em đồng đội cũng thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ vậy em cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà và có thêm động lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chiến sĩ Lại Huy Hiệu (thứ 3 từ phải sang) được cán bộ đơn vị động viên khi xa gia đình và người thân.

Chiến sĩ Lại Huy Hiệu (thứ 3 từ phải sang) được cán bộ đơn vị động viên khi xa gia đình và người thân.

Sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Dũng tạm xa gia đình để bước vào môi trường quân đội với mong muốn thực hiện nghĩa vụ của một công dân, đóng góp sức trẻ cho đất nước. Dũng được biên chế tại Đại đội 4, Tiểu đoàn Bộ binh 1. Những ngày đầu vào môi trường quân đội, Dũng không khỏi bỡ ngỡ. Nhiều công việc tưởng chừng đơn giản như gấp chăn màn, sắp xếp đồ đạc hay dọn dẹp phòng ở trước đây ở nhà anh chưa từng thực hiện theo nền nếp. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ cùng sự giúp đỡ của đồng đội, Dũng đã từng bước làm quen và thích nghi với môi trường quân ngũ.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên được giao chỉ tiêu tuyển chọn 850 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giao cho 3 đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2. Trong đó, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tiếp nhận 300 công dân trong đợt tuyển quân năm nay.

Các chiến sĩ mới bước vào huấn luyện khám súng, tháo lắp thông thường với súng tiểu liên AK.

Các chiến sĩ mới bước vào huấn luyện khám súng, tháo lắp thông thường với súng tiểu liên AK.

Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới là giai đoạn rất quan trọng để giúp các tân binh làm quen với môi trường quân đội. Vì vậy, Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Trung đoàn 741) luôn chú trọng tổ chức các hoạt động hướng dẫn, giáo dục và rèn luyện nền nếp cho bộ đội ngay từ những ngày đầu. Trong đó, công tác nội vụ, sinh hoạt tập thể, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đơn vị, LLVT tỉnh, Quân khu, Quân đội nhân dân Việt Nam và xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị được đặc biệt quan tâm.

Giữa không khí khẩn trương nhưng đầy ấm áp ấy, cán bộ đơn vị nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác, từ cách gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân đến việc giữ gìn nền nếp sinh hoạt tập thể. Những điều tưởng chừng giản dị nhưng lại là nền tảng quan trọng để hình thành tác phong của người quân nhân cách mạng.

Thiếu tá Thào A Lồng, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 1 cho biết: Chúng tôi xác định phải tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ. Cán bộ các cấp luôn gần gũi, quan tâm, động viên giúp các chiến sĩ ổn định tâm lý, khắc phục những bỡ ngỡ ban đầu và từng bước rèn luyện trở thành những quân nhân tốt.

Sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ mới tăng gia sản xuất.

Sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ mới tăng gia sản xuất.

Những ngày đầu trong quân ngũ có thể còn nhiều điều mới mẻ, thậm chí là khó khăn đối với các tân binh. Nhưng chính trong môi trường kỷ luật, tình đồng chí và sự dìu dắt của đội ngũ cán bộ, những người lính trẻ đang từng bước trưởng thành. Và từ đây, hành trình rèn luyện của những người lính mới được viết tiếp, bắt đầu từ những ngày đầu đầy ý nghĩa trong môi trường quân đội.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/nhung-ngay-dau-cua-tan-binh