Những ngôi nhà ấm tình đồng đội

Gần 20 năm công tác trong Quân đội, xây dựng gia đình hơn chục năm, cũng là ngần ấy thời gian vợ chồng chàng sĩ quan trẻ phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ, có thời điểm còn phải đi thuê nhà. Đó là câu chuyện của gia đình Thiếu tá Ksor Sin, Trợ lý Binh chủng, Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Chư Prông (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai).

Đứng trước ngôi nhà đồng đội do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bàn giao, chị Rơ Lan H’Lót, vợ anh Sin chia sẻ trong niềm xúc động: “Sau nhiều năm vợ chồng ở nhờ nhà bố mẹ, ngoài tiền chắt góp được của hai vợ chồng, gia đình tôi được sự hỗ trợ rất lớn từ phía ông bà nội, ngoại, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị chồng luôn đồng hành, động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần”.

Theo chị H’Lót, sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 với diện tích 100m2 (gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, có bếp nấu ăn và công trình phụ) đã hoàn thành. Kinh phí xây dựng nhà được Chi nhánh Viettel Gia Lai hỗ trợ 80 triệu đồng; Ban CHQS huyện hỗ trợ hơn 400 ngày công xây dựng; kinh phí còn lại từ số tiền tiết kiệm của gia đình.

Cùng hoàn cảnh như đồng chí Sin, dịp này, gia đình Thiếu tá QNCN Bùi Thanh Hà, nhân viên Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Chư Sê cũng phấn khởi nhận ngôi nhà mới được xây dựng từ tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai. Niềm vui này không riêng của đồng chí Hà mà còn của cả gia đình, bà con nội, ngoại hai bên, người có sức góp sức, người có của góp của cùng với số tiền “giắt lưng” của hai vợ chồng...

 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các đại biểu cùng gia đình đồng chí Bùi Thanh Hà trong ngôi nhà mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các đại biểu cùng gia đình đồng chí Bùi Thanh Hà trong ngôi nhà mới.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời gian qua, ngoài việc sử dụng nguồn kinh phí từ Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và nguồn quỹ của đơn vị để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã có nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm hay để có nhiều nguồn lực, như: Vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội, các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân hỗ trợ về kinh phí; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đơn vị trực thuộc tổ chức thiết kế, mua sắm vật liệu và sử dụng ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ để trực tiếp hỗ trợ thi công, giúp việc xây dựng nhà được nhanh chóng hơn...

Với cách làm này, đến nay, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 14 căn nhà chính sách các loại tặng những hộ nghèo, quân nhân, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng quà chúc mừng gia đình Thiếu tá Ksor Sin.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng quà chúc mừng gia đình Thiếu tá Ksor Sin.

Không chỉ hỗ trợ các quân nhân xây dựng nhà đồng đội, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai còn phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn triển khai xây dựng nhiều ngôi nhà đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, người già neo đơn có điều kiện đặc biệt khó khăn về nhà ở. Vừa qua, đơn vị đã phối hợp xây dựng nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Puih Thuy, gần 80 tuổi, trú tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, là gia đình thuộc hộ nghèo, các con đã ra ở riêng, chỉ có ông bà nương tựa vào nhau, thu nhập chủ yếu vào mấy sào rẫy. Đơn vị đã chung tay hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Rah Lan H’Ýu, người dân tộc thiểu số Gia Rai tại buôn Bôn Tul (xã Broăi, huyện Ia Pa) ngôi nhà sàn làm theo kiểu truyền thống với diện tích 62m2, được chia làm 3 gian, có bếp nấu ăn và công trình phụ. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn còn ủng hộ gần 200 ngày công xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà, bảo đảm khang trang, kiên cố, thẩm mỹ.

Đại tá Ksơr Lành, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, với trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của mình, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, chỉ huy các cấp xây thêm nhiều ngôi nhà chính sách giúp các quân nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được mái ấm của riêng mình.

Chứng kiến niềm vui của các gia đình trong ngôi nhà mới, chúng tôi thêm ấm lòng và thầm cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai đã đồng hành với những khó khăn trong cuộc sống của đồng chí, đồng bào trên mảnh đất đỏ bazan thấm đậm tình người.

Bài và ảnh: HUY BẮC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nhung-ngoi-nha-am-tinh-dong-doi-824614