Những ngôi nhà nghĩa tình
Nhiều người vui không kìm được nước mắt vì có được căn nhà mới khang trang, bởi trước đó họ phải sống trong cảnh nhà cửa tạm bợ mưa thì dột, nắng thì nóng ...

Tặng nhà tình nghĩa cho hội viên.
“Chung tay xóa nhà tạm” là chương trình mang tầm quốc gia và được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân. Ở Bình Thuận, phong trào đóng góp để xây nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn lan rộng khắp. Những doanh nghiệp, hộ khá giả, nhà chùa thông qua các hội, đoàn thể đã tích cực đóng góp để giúp nhiều gia đình có được căn nhà che nắng che mưa. Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh là một trong những đơn vị huy động được sự đóng góp của các nhà hảo tâm để xây hàng trăm nhà cho người nghèo, khó khăn trong tỉnh. Trong căn nhà tạm bợ, bà Huỳnh Thị Kim Hoa, Hội viên Hội Cựu TNXP ở thôn Bình Sơn, xã Bình Tân (Bắc Bình) năm nay đã 78 tuổi nhưng phải ở với người con bị khuyết tật và 1 người cháu bị bệnh. Cuộc sống rất khó khăn bởi trong nhà chỉ có 1 lao động chính, bà Hoa tuổi cao nên bệnh nằm liệt giường. “Ăn uống còn thiếu huống chi nói đến sửa nhà...” - bà Hoa nói trong nước mắt. Chứng kiến hoàn cảnh đồng đội của mình gặp khó khăn, bà Vũ Thị Ngọc Liên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh, đã trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Ẩn – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức kêu gọi mạnh thường quân đóng góp để xây nhà cho bà Hoa... Hôm đầu tháng 5, chúng tôi theo chân các mạnh thường quân để sửa lại nhà cho bà Hoa. Sở dĩ các nhà ủng hộ đi kiểm tra thực tế vì nghe tin nhà bà Hoa đã xong, nhưng thiếu khoảng hơn 5 triệu đồng để lót gạch nền nhà, đoàn đi để biết ủng hộ thêm. Căn nhà mới khoảng 50 m2 với 3 phòng, bề ngoài sơn màu xanh lá nhìn khá đẹp, bên trong đang hoàn thiện giai đoạn cuối cùng là lót nền nhưng chưa có tiền phải tạm dừng nên nhìn trong nhà khá ngổn ngang. Bà Hoa nhiều tháng nay nằm trên giường không đi lại được nhưng khi gặp đồng đội là bà Liên nên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Bà Hoa vừa quyệt nước mắt kể: “Gặp chị Liên, anh Ẩn tôi mừng lắm, bao năm xa cách biết chị giúp đỡ nhiều người, tôi thấy mình đã già yếu nên không muốn làm phiền. Vậy mà chị nghe tin tìm đến thăm rồi thông qua Hội Cựu TNXP tỉnh, xã Bình Tân huy động sửa cho căn nhà nên tôi thấy trong người khỏe ra, từ nằm 1 chỗ giờ tôi đã đi lại được lại có căn nhà mới nên vui không thể tả”...

Bà Hoa trong lần bà Liên đến thăm.

Căn nhà mới của bà Hoa.
Ở thôn 1, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, bà Bờ Đam Thị Phích là cựu TNXP thuộc hộ nghèo nhà ở tạm bợ. Khi được xã và Hội Cựu TNXP xây cho căn nhà mới đã nghẹn ngào chia sẻ: “Hồi trẻ mình một lòng theo Đảng tham gia kháng chiến ở trong rừng thiếu thốn quen rồi. Giờ khó khăn nhưng mình không đòi hỏi gì vì nhiều người còn khó khăn hơn mình, xã và Hội Cựu TNXP tỉnh xây cho căn nhà là mình vui lắm”. Cùng hoàn cảnh khó khăn như bà Phích, ở La Dạ có hộ bà Bờ Đam Thị Vững cũng được Hội Cựu TNXP tỉnh kêu gọi mạnh thường quân xây cho căn nhà mới. Khi đoàn về làm lễ trao nhà bà Vững vui quá chỉ biết khóc. Cả buổi lễ hôm ấy bà chỉ nói được 1 câu: “Tôi cảm ơn rất nhiều”... Đó là 3 trong hàng trăm hộ trong tỉnh có nhà mới mà Hội Cựu TNXP tỉnh đã hỗ trợ tiền để xây nhà cho hội viên Cựu TNXP và những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Anh Nguyễn Ngọc Ẩn – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, cho biết: Kinh phí hoạt động của hội khá eo hẹp nhưng bù lại Hội Cựu TNXP được nhiều mạnh thường quân tin tưởng, nên mỗi năm hội đều xây dựng nhà ở cho hội viên cựu TNXP và những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Đến nay hội đã đóng góp xây dựng và sửa chữa hơn 300 căn nhà cho hội viên cựu TNXP và những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trong tỉnh...

Tặng quà cho hộ nghèo ở Tuy Phong.
Để huy động được tài trợ từ mạnh thường quân, bà Vũ Thị Ngọc Liên và anh Nguyễn Ngọc Ẩn là 2 người “đầu tàu” về địa phương tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn, làm việc với thôn, xã, và hội viên địa phương, sau đó trình bày với các nhà hảo tâm về các trường hợp cụ thể để bàn bạc phương án, kinh phí xây nhà. Anh Ẩn kể: “Mối ruột” tài trợ của việc xây nhà là anh em dòng họ trong gia đình và một số cá nhân, tổ chức như bà Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP Hàm Thuận Bắc; tu sĩ Thích Trung Tấn ở khu phố Suối Nước, Mũi Né; bà Nguyễn Thị Bích Tuyền ngụ Mũi Né; đại diện Bảo tàng cổ vật Mũi Né...

Các nhà hảo tâm họp cùng Hội Cựu TNXP tỉnh.
Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi ủng hộ việc xây nhà trong chương trình “Chung tay xóa nhà tạm” do Trung ương và tỉnh phát động, Hội Cựu TNXP tỉnh còn huy động các mạnh thường quân đóng góp để tặng quà cho những hộ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Mới đây, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Cựu TNXP tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã tặng 130 phần quà cho hội viên, gia đình khó khăn ở xã Phú Lạc, Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong) như một lời tri ân với những người đã cống hiến cho đất nước, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với những hộ nghèo...
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nhung-ngoi-nha-nghia-tinh-129992.html