Những người bố mang quân hàm xanh đồng hành cùng các em học sinh dân tộc thiểu số

Nhờ mô hình 'Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên', những em học sinh dân tộc thiểu số xã Môn Sơn (Con Cuông, Nghệ An) được hỗ trợ, giúp đỡ từ việc ăn, ở đến học hành. Từ đó, giúp các em học sinh ổn định học hành và không còn cảnh bỏ học giữa chừng.

Video: Những người bố mang quân hàm xanh đồng hành cùng các em học sinh dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An).

Đều đặn 5h sáng hằng ngày, Thiếu tá Phan Văn Thắm (Đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) lại báo thức để gọi các em học sinh trong ký túc xá Trường THCS Môn Sơn (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) thức dậy tập thể dục, vệ sinh cá nhân để ăn sáng và bắt đầu một ngày mới đến trường học tập.

Đều đặn 5h sáng hằng ngày, Thiếu tá Phan Văn Thắm (Đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) lại báo thức để gọi các em học sinh trong ký túc xá Trường THCS Môn Sơn (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) thức dậy tập thể dục, vệ sinh cá nhân để ăn sáng và bắt đầu một ngày mới đến trường học tập.

Đây là mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” được triển khai đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Đồn Biên phòng Môn Sơn nhằm giúp đỡ, hỗ trợ việc ăn, ở, học tập các em học sinh dân tộc thiểu số Đan Lai (xã Môn Sơn) đang theo học tại Trường THCS Môn Sơn.

Đây là mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” được triển khai đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Đồn Biên phòng Môn Sơn nhằm giúp đỡ, hỗ trợ việc ăn, ở, học tập các em học sinh dân tộc thiểu số Đan Lai (xã Môn Sơn) đang theo học tại Trường THCS Môn Sơn.

“Các em học sinh người Đan Lai ở bản Búng và Cò Phạt nằm trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát, cách trường 20km, đường đi lại khó khăn nên trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng. Năm 2018, khu nội trú được xây dựng để các em có nơi ăn ở. Tuy nhiên, không phải trường dân tộc nội trú nên các thầy cô, nhà trường gặp khó khăn trong việc quản lý học sinh”, thầy Nguyễn Văn Vỹ - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn nói.

“Các em học sinh người Đan Lai ở bản Búng và Cò Phạt nằm trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát, cách trường 20km, đường đi lại khó khăn nên trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng. Năm 2018, khu nội trú được xây dựng để các em có nơi ăn ở. Tuy nhiên, không phải trường dân tộc nội trú nên các thầy cô, nhà trường gặp khó khăn trong việc quản lý học sinh”, thầy Nguyễn Văn Vỹ - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn nói.

Trước thực tế này, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã chủ động xây dựng mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” để giúp đỡ các em học sinh người Đan Lai trong việc ăn, ở trong ký túc cũng như việc học hành của các em. Giúp các em an toàn và an tâm học tập.

Trước thực tế này, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã chủ động xây dựng mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” để giúp đỡ các em học sinh người Đan Lai trong việc ăn, ở trong ký túc cũng như việc học hành của các em. Giúp các em an toàn và an tâm học tập.

Mỗi năm, Đồn Biên phòng Môn Sơn cắt cử 3 cán bộ thường trú, sinh hoạt ngay tại khu nội trú để vừa theo dõi, duy trì nền nếp và hỗ trợ việc sinh hoạt, học tập của các em học sinh.

Mỗi năm, Đồn Biên phòng Môn Sơn cắt cử 3 cán bộ thường trú, sinh hoạt ngay tại khu nội trú để vừa theo dõi, duy trì nền nếp và hỗ trợ việc sinh hoạt, học tập của các em học sinh.

“Năm đầu tiên có 78 em học sinh, năm nay có 66 em đang ở trong ký túc. Đây được xem như một đơn vị thu nhỏ vì các em sinh hoạt theo giờ giấc, nền nếp như bộ đội”, Thiếu tá Phan Văn Thắm nói.

“Năm đầu tiên có 78 em học sinh, năm nay có 66 em đang ở trong ký túc. Đây được xem như một đơn vị thu nhỏ vì các em sinh hoạt theo giờ giấc, nền nếp như bộ đội”, Thiếu tá Phan Văn Thắm nói.

Vốn quen cách sống bản địa nên khi ra sống trong môi trường ký túc, đa số các em học sinh đều “dại” và rụt rè. Thấu hiểu tâm lý, Thiếu tá Thắm cùng các đồng đội phải chỉ dạy cho các em học sinh từng tý từ việc giờ giấc dậy, tập thể dục, đến việc giữ vệ sinh bản thân và ký túc.

Vốn quen cách sống bản địa nên khi ra sống trong môi trường ký túc, đa số các em học sinh đều “dại” và rụt rè. Thấu hiểu tâm lý, Thiếu tá Thắm cùng các đồng đội phải chỉ dạy cho các em học sinh từng tý từ việc giờ giấc dậy, tập thể dục, đến việc giữ vệ sinh bản thân và ký túc.

“Thời gian đầu, chúng tôi phải dạy các em từ cách việc gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân đến việc vệ sinh dọn dẹp, giặt quần áo. Dần dần các em cũng quen với nền nếp và giờ giấc”, Thiếu tá Phan Văn Thắm nói và cho biết, mùa hè các em sẽ dậy từ 5h sáng còn mùa đông sẽ thức dậy lúc 5h30.

“Thời gian đầu, chúng tôi phải dạy các em từ cách việc gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân đến việc vệ sinh dọn dẹp, giặt quần áo. Dần dần các em cũng quen với nền nếp và giờ giấc”, Thiếu tá Phan Văn Thắm nói và cho biết, mùa hè các em sẽ dậy từ 5h sáng còn mùa đông sẽ thức dậy lúc 5h30.

“Sau khi thức dậy tập thể dục, các em học sinh sẽ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và đến trường. Buổi trưa về ăn cơm xong các em ngủ rồi đi học. Chiều về sẽ trồng rau, chơi thể thao. Tối đến các em học bài và sẽ đi ngủ lúc 22h đêm để sáng hôm sau đến trường đi học”, Thiếu tá Thắm nói thêm.

“Sau khi thức dậy tập thể dục, các em học sinh sẽ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và đến trường. Buổi trưa về ăn cơm xong các em ngủ rồi đi học. Chiều về sẽ trồng rau, chơi thể thao. Tối đến các em học bài và sẽ đi ngủ lúc 22h đêm để sáng hôm sau đến trường đi học”, Thiếu tá Thắm nói thêm.

Khoảng thời gian các em học sinh học bài, Thiếu tá Thắm cùng các đồng đội luôn ở bên hỗ trợ và bày dạy để các em hiểu hơn những bài tập khó.

Khoảng thời gian các em học sinh học bài, Thiếu tá Thắm cùng các đồng đội luôn ở bên hỗ trợ và bày dạy để các em hiểu hơn những bài tập khó.

"Ở đây chúng cháu được các chú, các bác chăm sóc, bày dạy học hành và xem như con trong nhà. Chúng cháu thì xem các chú, các bác như những người bố. Nhờ có các chú, các bác, chúng cháu được đến trường học hành đầy đủ hơn", La Thị Tình (học sinh lớp 7) nói.

"Ở đây chúng cháu được các chú, các bác chăm sóc, bày dạy học hành và xem như con trong nhà. Chúng cháu thì xem các chú, các bác như những người bố. Nhờ có các chú, các bác, chúng cháu được đến trường học hành đầy đủ hơn", La Thị Tình (học sinh lớp 7) nói.

Các em học sinh được bày dạy từ những việc nhỏ nhất như gấp chăn màn, giữ vệ sinh, tập thể dục hay giờ giấc ăn, ngủ.

Các em học sinh được bày dạy từ những việc nhỏ nhất như gấp chăn màn, giữ vệ sinh, tập thể dục hay giờ giấc ăn, ngủ.

Được những người bố quân hàm xanh rèn giũa, các em học sinh trong ký túc xá chăm ngoan và có ý thức tự giác học tập, kỷ luật cao.

Được những người bố quân hàm xanh rèn giũa, các em học sinh trong ký túc xá chăm ngoan và có ý thức tự giác học tập, kỷ luật cao.

Sau một ngày học căng thẳng, các em học sinh lại được vui chơi thể thao.

Sau một ngày học căng thẳng, các em học sinh lại được vui chơi thể thao.

Thầy Nguyễn Văn Vỹ - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn, cho biết, từ khi có sự đồng hành của Đồn Biên phòng Môn Sơn, học sinh Đan Lai không còn bỏ học giữa chừng, kết quả học tập được nâng cao, kỹ năng sống của học sinh cũng tốt hơn, không còn ngại, ngùng, rụt rè như trước. Đây là điểm tựa vững chắc chắp cánh ước mơ con chữ của các học trò vùng sâu, vùng xa.

Thầy Nguyễn Văn Vỹ - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn, cho biết, từ khi có sự đồng hành của Đồn Biên phòng Môn Sơn, học sinh Đan Lai không còn bỏ học giữa chừng, kết quả học tập được nâng cao, kỹ năng sống của học sinh cũng tốt hơn, không còn ngại, ngùng, rụt rè như trước. Đây là điểm tựa vững chắc chắp cánh ước mơ con chữ của các học trò vùng sâu, vùng xa.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-nguoi-bo-mang-quan-ham-xanh-dong-hanh-cung-cac-em-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-post1747776.tpo