Những người con Đất Tổ mang bình yên về biên giới Hà Giang: Kỳ 2: Những cán bộ 'đầu tàu' nơi biên giới

BHG - Đó là Trung tá Tạ Minh Hưng, Lữ đoàn 543; Trung tá Nguyễn Văn Thảo, Sư đoàn 316, hay Trung tá Cao Văn Cường, Bộ Tham mưu Quân khu 2. Đây là những cán bộ có thâm niên, nhiều kinh nghiệm quý và uy tín trong chỉ huy công tác rà phá BMVN trên tuyến biên giới Hà Giang.

Với Trung tá Tạ Minh Hưng, chức danh được bổ nhiệm là Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 543; khi thành lập Ban Chỉ huy Công trường rà phá BMVN trên biên giới Hà Giang, thì anh trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Công trường, đảm trách mảng công tác Đảng, công tác chính trị. Vốn là người nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn quan tâm, có trách nhiệm với đồng chí, đồng đội, nên mới chỉ tiếp xúc lần đầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn lắng đọng trong chúng tôi nhiều ấn tượng về tình người, tình đồng chí và phong cách “hiếu khách” của anh. Bên chiếc bàn được các chiến sĩ tự chế từ gốc cây rừng, hương trà của miền sơn cước, Tạ Minh Hưng cùng đồng đội đón tiếp chúng tôi như người thân từ xa đến. Sau những lời thăm hỏi qua lại, Hưng cho biết, làm nhiệm vụ ở vùng biên giới rất nhiều vất vả; điều kiện ăn ở, sinh hoạt dã ngoại thiếu thốn đủ bề. Nếu cán bộ mà không phát huy được tinh thần đoàn kết, đầu tàu gương mẫu trước anh em đồng đội thì rất khó khăn trong chỉ huy, điều hành.

Thiếu tá BùI Anh Lâm, Phó đội trưởng Đội rà phá bom mìn Bộ CHQS tỉnh, quê xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) hướng dẫn chiến sỹ làm nhiệm vụ. Ảnh: QUỲNH HƯƠNG

Thiếu tá BùI Anh Lâm, Phó đội trưởng Đội rà phá bom mìn Bộ CHQS tỉnh, quê xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) hướng dẫn chiến sỹ làm nhiệm vụ. Ảnh: QUỲNH HƯƠNG

Cùng với đó là công tác dân vận, đòi hỏi phải hết sức tinh tế và bằng những việc làm thiết thực để đến với đồng bào, giúp đồng bào. Ở các xã biên giới này chủ yếu là người đồng bào dân tộc ít người, trong đó đồng bào Mông chiếm gần 80%. Khua tay chỉ thẳng sang bên sườn núi nơi có nhiều tốp người lao động, anh Hưng cho biết, đó là bộ đội của đơn vị đang tranh thủ giúp bà con thu hoạch ngô trên chính những thửa ngô mà bộ đội giúp bà con trồng, chăm sóc cách đây mấy tháng.

Qua tìm hiểu được biết, trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Công trường, đảm trách mảng công tác Đảng, công tác chính trị, Tạ Minh Hưng luôn bám sát mọi hoạt động của bộ đội. Mỗi khi bộ đội là những chiến sĩ trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong thao tác xử lý BMVN, nhiều trường hợp tỏ ra e ngại khi gặp những bẫy mìn, hay có trường hợp do chuyện riêng tư, Tạ Minh Hưng như một người bạn, người anh gần gũi động viên và hướng dẫn, giúp đỡ, tạo niềm tin cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hay Trung tá Nguyễn Văn Thảo, Đội trưởng Đội rà phá BMVN của Sư đoàn 316 - Người được đồng đội đặt cho cái tên mà chỉ nghe lần đầu đã cảm nhận về tài năng, kinh nghiệm trong nghề - “lão tướng” rà phá BMVN. Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 khẳng định: “Trung tá Nguyễn Văn Thảo là một cán bộ có tiềm năng, nhanh nhẹn, linh hoạt và quyết đoán. Trên cương vị nào cũng luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ rà phá BMVN ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn thì lại càng khẳng định rõ năng lực, phẩm chất, tính mẫu mực của người chủ trì. Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn luôn đánh giá cao chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền, Trung tá Nguyễn Văn Thảo đều được các cấp khen thưởng, được đồng đội quý mến”.

 Nhiều người con Đất Tổ góp sức trong các đơn vị rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyên biến giới Hà Giang. Ảnh: QUỲNH HƯƠNG

Nhiều người con Đất Tổ góp sức trong các đơn vị rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyên biến giới Hà Giang. Ảnh: QUỲNH HƯƠNG

Tận mắt chứng kiến doanh trại của Đội rà phá BMVN Sư đoàn 316, mặc dù dã ngoại nhưng vẫn thể hiện tính thống nhất, gọn gàng, sạch sẽ và đầy sáng tạo. Bên trong các nhà ở của bộ đội chiếu chăn vẫn vuông góc, thẳng tắp nơi đầu giường. Xung quanh doanh trại những tràn bậc thang với đủ đầy các loại rau, củ, quả và công trình chăn nuôi “dã chiến” được bố trí quy củ. Đúng là phân đội thuộc đơn vị “Quả đấm thép” của Bộ và Quân khu, cho dù là đóng quân dã ngoại, với nhiều khó khăn bộn bề. Kết quả này chính là gương phản chiếu trung thực về cán bộ chủ trì. Cán bộ có gương mẫu thì mọi hoạt động của đơn vị mới mẫu mực.

Với kinh nghiệm dày dặn của những cán bộ “đầu tàu”, có thâm niên thực hiện nhiệm vụ ở những vùng sơn cước, Trung tá Tạ Minh Hưng, Trung tá Nguyễn Văn Thảo, Trung tá Cao Văn Cường đã cùng cấp ủy, chỉ huy các đội tìm ra những giải pháp, cách làm cụ thể, thực hiện tốt quan điểm: “Chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên”; quán triệt thực hiện tốt phương châm: “Thận trọng, tỷ mỷ; nhanh, sạch, an toàn”. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị Quân khu 2 đã tiến hành rà phá, làm sạch 180 ha đất; thu gom hàng chục nghìn BMVN, chủ yếu là mìn 652A, mìn K58, mìn MN 79, mìn định hướng, lựu đạn, các loại đạn ĐKZ, đạn cối, đạn súng BB. Cùng với đó là thực hiện tốt quan điểm “tự lực, tự cường”; đầu tàu, gương mẫu, cán bộ sắn tay làm cùng bộ đội... Để hôm nay không chỉ đủ rau sạch, thực phẩm sạch phục vụ đời sống hàng ngày của bộ đội, mà quan trọng hơn cả là đã lan tỏa phương thức trồng trọt, chăn nuôi đến với bà con dân bản. Từ đây sợi dây vô hình về niềm tin và tình quân - dân cá nước thêm bền chặt.

----------------

Kỳ cuối: Màu xanh bình yên, no ấm.

TRUNG HIẾU (Báo Quân Khu 2)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202408/nhung-nguoi-con-dat-to-mang-binh-yen-ve-bien-gioi-ha-giang-ky-2-nhung-can-bo-dau-tau-noi-bien-gioi-81313c6/