Những người đặc biệt thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đó là hơn 20 người dân ở xã Vạn Thọ (nay là xã Vạn Phú), tỉnh Thái Nguyên, nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng sơ tán về trong những ngày chiến tranh.

Gần đến ngày giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà báo Trần Đình Thảo, nguyên Phó trưởng Ban biên tập tin Trong nước - Thông tấn xã Việt Nam, đồng môn khoa Văn với cố Tổng Bí thư, nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Người gọi cho biết họ là những người dân ở xã Vạn Thọ (nay là xã Vạn Phú), tỉnh Thái Nguyên – nơi mà ông Thảo và cố Tổng Bí thư cùng nhiều sinh viên đã về sơ tán trong những ngày chiến tranh.

“Xã Vạn Thọ là xã nghèo vùng bán sơn địa, ở đây dân nghèo, nhưng tình cảm thì rất ấm áp. Khi chúng tôi về, họ còn nhường cả gian buồng cho sinh viên” - ông Thảo nhớ lại.

 Những người dân xã Vạn Thọ, Thái Nguyên đến thắp hương cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng.

Những người dân xã Vạn Thọ, Thái Nguyên đến thắp hương cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng.

Qua điện thoại, những người dân xã Vạn Thọ năm xưa ngỏ ý nhờ ông Thảo kết nối với gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để được đến thắp hương cho ông và thăm hỏi bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư.

Ông Thảo cho biết sau cuộc gọi đó, ông rất xúc động và đã gọi ngay cho bà Ngô Thị Mận để truyền đạt thông tin từ bà con.

“Chị Ngô Thị Mận cũng rất xúc động khi nghe thông tin này và nói bà con từ Thái Nguyên xuống thắp hương cho chồng là một cử chỉ rất đẹp, rất ấm áp tình dân, nghĩa Đảng” - ông Thảo kể lại.

Trong số hơn 20 người từ Thái Nguyên xuống hôm ấy, ông Thảo vẫn nhớ bà Mịch – người mà vào ngày 29-7-1965, khi sinh viên Hà Nội đặt chân đến Vạn Thọ, là một trong những cô gái thanh niên đi đón đoàn.

“Không ngờ rằng 60 năm sau, cô thanh niên năm ấy lại đi thắp hương cho một trong những sinh viên của lớp văn khoa năm xưa” - ông Thảo xúc động nói.

Những người dân xã Vạn Thọ (nay là xã Vạn Phú), tỉnh Thái Nguyên hôm ấy mang theo quà quê hương như một gói chè, một cái bánh chưng bờ dậu, mấy búp sen hồng. Họ mang cả tấm lòng chân thành đến viếng người mà trong ký ức của họ từng là sinh viên nghèo, chăm chỉ, cần mẫn, hiền lành và luôn luôn nở nụ cười với mọi người.

 Bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư, và những người dân xã Vạn Thọ (nay là xã Vạn Phú), tỉnh Thái Nguyên.

Bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư, và những người dân xã Vạn Thọ (nay là xã Vạn Phú), tỉnh Thái Nguyên.

Theo ông Thảo, trong quá trình công tác, khi còn làm Bí thư Thành ủy và sau này là Chủ tịch Quốc hội, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có vài lần trở lại thăm nơi sơ tán ở thôn Tràng Dương, xã Vạn Thọ.

Cố Tổng Bí thư có tặng cho gia đình từng nuôi mình một cái cây làm kỷ niệm và tặng cho tập thể xã một chiếc tivi. Dù chiếc tivi đã hỏng, nhưng cái cây vẫn còn và đang được gìn giữ.

Bà con xã Vạn Thọ (nay là xã Vạn Phú), tỉnh Thái Nguyên đang có ý định xây dựng nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay phía sau nơi trồng cây kỷ niệm năm xưa.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-nguoi-dac-biet-thap-huong-tuong-nho-co-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post859285.html