Những người giữ lửa đoàn kết ở khu dân cư
Ở mỗi khu dân cư, có những cán bộ Mặt trận lặng thầm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, họ trở thành những “cầu nối” vun đắp tình làng, nghĩa phố, tạo đồng thuận để cùng xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.
Gần dân, trọng dân để tạo đồng thuận
Sau 35 năm công tác trong quân đội, năm 2010, ông Dương Quang Xuyến nghỉ hưu. Rời quân ngũ không có nghĩa là rời những công việc chung, từ năm 2012 đến nay, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, gắn bó với hoạt động Mặt trận tại khu dân cư. Hiện ông là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 7, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Những phẩm chất được rèn luyện trong môi trường quân đội, như: Tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự tận tụy với công việc tiếp tục được ông Xuyến phát huy trong đời sống khu dân cư. Theo ông, công tác Mặt trận có một yêu cầu đặc biệt: Muốn vận động được nhân dân thì trước hết phải hiểu nhân dân. “Muốn xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, người cán bộ Mặt trận phải đi sâu, đi sát đến người dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng. Những mâu thuẫn phát sinh phải được chia sẻ, giải quyết ngay từ ban đầu, có lý, có tình và đúng quy định pháp luật”, ông Dương Quang Xuyến chia sẻ.

Công trình “Ngõ phố hạnh phúc” được Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 7, phường Đống Đa triển khai thực hiện. Ảnh: NVCC
Từ quan niệm ấy, ở Tổ dân phố số 7, công tác Mặt trận không chỉ dừng lại ở những cuộc họp hay các phong trào, mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Một trong những dấu ấn rõ nét là việc triển khai mô hình “Ngõ phố hạnh phúc” trên tuyến đường Đặng Tiến Đông.
Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa về việc mỗi khu dân cư xây dựng một mô hình thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 7 đã họp, thống nhất với Ban Chi ủy và đăng ký thực hiện. Ban Công tác Mặt trận vừa thiết kế, vừa thi công; đồng thời tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp kinh phí, nhân lực.
Mô hình được thực hiện trên tuyến đường Đặng Tiến Đông dài khoảng 80m, rộng 10m. Bức tường của trạm điện 220kV Thành Công lâu ngày xuống cấp, bong tróc, ẩm mốc được sửa chữa, xử lý bề mặt và sơn phủ với tổng diện tích khoảng 400m². Trên tường được trang trí bằng tranh bích họa, tranh cổ động; dưới chân tường trồng cây xanh. Hệ thống dây cờ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được thiết kế phù hợp, với tổng chiều dài khoảng 560m.
Để hoàn thành công trình, có thời điểm khu dân cư huy động 50-60 người cùng tham gia. Tuyến đường có mật độ giao thông cao, thời tiết nắng mưa thất thường khiến công việc gặp không ít khó khăn; có những ngày, cán bộ và nhân dân phải tranh thủ làm đến 2-3h sáng để bảo đảm tiến độ.
Nhiều người dân phường Đống Đa chia sẻ rằng, ông Dương Quang Xuyến là người gần gũi, trách nhiệm và luôn hết lòng với công việc chung. Ông Xuyến thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, việc gì chưa rõ thì ông kiên trì giải thích, việc gì thuộc trách nhiệm của tổ dân phố thì chủ động phối hợp giải quyết. Ông làm việc thẳng thắn nhưng rất tình cảm, luôn đặt lợi ích chung lên trước nên bà con tin tưởng và ủng hộ.
Gương mẫu đi đầu để dân tin, dân làm theo
Cũng lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng, bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đại Cát, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, đã tạo dấu ấn trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở.
Được đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu giữ cương vị Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đại Cát nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hồng xác định, ở khu dân cư, muốn phát huy sức mạnh cộng đồng trước hết phải tập hợp được nhân dân; muốn tập hợp được nhân dân thì phải tạo dựng niềm tin.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng vận động xã hội hóa kinh phí mua bình bọt phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: NVCC.
Theo bà Hồng, Trưởng ban Công tác Mặt trận phải là “hạt nhân kết nối” ở khu dân cư; lấy người dân làm trọng tâm, lấy sự đồng thuận làm mục tiêu, lấy uy tín và sự gương mẫu làm phương thức. Muốn dân đồng thuận, trước hết phải tạo được niềm tin; muốn có niềm tin phải công khai, minh bạch, lắng nghe nhân dân và thực sự vì lợi ích chính đáng của nhân dân.
Bà đặc biệt coi trọng phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân hiểu, dân đồng thuận và cùng tham gia thực hiện”. Từ đó, các hoạt động tại Tổ dân phố Đại Cát được triển khai theo hướng thiết thực, huy động sự tham gia trực tiếp của người dân.
Đặc biệt, bản lĩnh và uy tín của người cán bộ Mặt trận được thể hiện rõ trong việc vận động nhân dân di chuyển mồ mả phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường nối từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai 3,5. Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Hồng cũng có 5 ngôi mộ cần di chuyển. Trong hoàn cảnh ấy, bà xác định không thể chỉ vận động người dân bằng lời nói. Muốn người dân tin, bản thân cán bộ phải làm trước.
Bà Hồng trực tiếp vận động người thân trong dòng họ, các đảng viên và những gia đình có uy tín. Gia đình bà cùng dòng họ bên nội, bên ngoại trở thành những gia đình đầu tiên thực hiện việc di chuyển mồ mả.
“Muốn dân tin thì trước hết phải có uy tín; muốn dân chia sẻ thì phải biết lắng nghe; muốn dân hưởng ứng thì phải cho dân thấy việc làm thiết thực và hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Bích Hồng chia sẻ.

Họ là những người chung tay, âm thầm giữ ngọn lửa đại đoàn kết ở khu dân cư. Ảnh: NVCC.
Hành động gương mẫu ấy từng bước tạo chuyển biến trong cộng đồng. Một số gia đình nhìn thấy cán bộ làm trước đã làm theo; từ đó sự đồng thuận được lan tỏa. Đến hết tháng 4-2026, toàn bộ các hộ dân liên quan đã hoàn thành việc di chuyển mồ mả, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất phục vụ dự án.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa, bà Nguyễn Thị Bích Hồng là cán bộ Mặt trận cơ sở tâm huyết, trách nhiệm, gần dân và có uy tín trong cộng đồng. Trong quá trình công tác, bà luôn chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, kiên trì tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, nhất là với những vấn đề khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tâm tư của người dân.
Với ông Xuyến, bà Hồng - hai người trong rất nhiều cán bộ Mặt trận, dù ở địa bàn khác nhau, nhưng cùng chung một điểm tựa: Lòng tin của nhân dân. Từ những việc làm âm thầm của họ, ngọn lửa đại đoàn kết được giữ gìn qua từng khu phố, tổ dân phố, từng con ngõ của Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-nguoi-giu-lua-doan-ket-o-khu-dan-cu-1705704.html
