Những người giữ sạch phố phường
Khi những gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên hay náo nức xem pháo hoa, những công nhân Công ty Cổ phần Môi trường & Công trình đô thị Hà Tĩnh vẫn thầm lặng với tiếng chổi xào xạc. Với họ, giao thừa diễn ra dưới ánh đèn đường bên những xe rác đầy ắp, tất cả vì một mục tiêu: Giữ cho phố phường tinh tươm đón Tết.
Mâm cơm tất niên "ăn vội" để lên đường
Dịp Tết, lượng rác sinh hoạt tại Hà Tĩnh tăng vọt từ 800 tấn lên hơn 2.000 tấn/ngày. Tại các điểm bán hoa cây cảnh vừa hoàn trả mặt bằng, cành đào, lá quất và bao bì ni lông chất thành từng đống lớn. Tổ công nhân của chị Đậu Thương - Công ty Cổ phần Môi trường & Công trình đô thị Hà Tĩnh, phải bắt đầu ca trực từ sớm để thu gom toàn bộ khối lượng khổng lồ này trước thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Thời điểm sát tết, lượng rác sinh hoạt tăng gấp 2,3 lần so với ngày thường.
Hơn 31 năm gắn bó với nghề, chị Đậu Thương đã quen với việc không có một đêm giao thừa trọn vẹn tại nhà. Vì cả hai vợ chồng cùng làm trong ngành nên mâm cơm đoàn viên thường được dọn sớm, ăn vội vàng rồi mỗi người lại tỏa đi một tuyến đường.

Những chuyến xe hối hả để phố phường tinh tươm trong năm mới.
Con cái cũng dần quen với việc bố mẹ vắng nhà đúng lúc thiêng liêng nhất, đổi lại là sự sạch đẹp của từng con ngõ, góc phố quê hương.

Chị Đậu Thị Thương tất bật trong ca trực của mình.
Pháo hoa rực rỡ và những phút dừng chổi tre
Khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Hà Tĩnh, chị Thương và các đồng nghiệp chỉ dừng lại vài phút, ngẩng nhìn sắc màu rực rỡ rồi lại tiếp tục công việc dưới ánh đèn đường. “Giao thừa ai chẳng muốn ở nhà nhưng nếu mình không làm thì sáng ra phố sẽ rất nhếch nhác”, chị Thương bình thản nói. Giao thừa của họ không có tiếng ly, cốc chạm nhau, chỉ có tiếng chổi xào xạc trong đêm.

Công việc của các chị là luôn giữ cho phố phường tinh tươm, sạch sẽ.
Với những người công nhân môi trường, Tết là "chiến dịch" không có ngày nghỉ. Cùng ca trực, chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ: Sát và sau Tết, lượng rác phát sinh cực lớn do nhu cầu du xuân, chúc Tết của người dân.

Những hi sinh thầm lặng để luôn giữ cho các tuyến đường sạch sẽ.
Áp lực không để tồn đọng rác qua đêm buộc các tổ đội phải tăng ca, huy động tối đa nhân lực và phương tiện xuyên suốt những ngày Tết để phục vụ người dân vui xuân.

"Đường chưa sạch, rác chưa lấy hết là chưa hoàn thành nhiệm vụ", chị Thương chia sẻ.
Với những "người giữ phố", khoảnh khắc rõ ràng nhất của Tết không phải là quà cáp mà là khi đi ngang qua tuyến mình phụ trách thấy sạch bóng rác thải.

Niềm vui của những người công nhân ngày tết là khi đi ngang qua tuyến đường mình phụ trách thấy sạch bóng rác thải.
“Nhìn đường sạch, người dân đi lại thoải mái là mình thấy vui. Đường sạch, phố đẹp là mình có Tết rồi”, chị Thương mỉm cười chia sẻ về công việc đặc biệt của mình.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-nguoi-giu-sach-pho-phuong-511925.html












