Những 'người hùng nhí' cứu 2 em nhỏ đuối nước ở Hà Tĩnh

'Em chỉ sợ mình không kịp cứu thôi, không ít lần chứng kiến đuối nước nên em chỉ sợ nếu chậm đi 1 giây đã là nguy hiểm', người hùng nhí chia sẻ.

Được biết, khoảng 17 giờ chiều ngày 15/8/2024, trong khi 2 em nhỏ 8 tuổi và 3 tuổi quê ở xã Thạch Mỹ đang chơi đùa bên bờ sông, bị không may rơi xuống khu vực cống ba ra Đò Điệm, địa phận giáp ranh giữa xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà) và Thạch Sơn (huyện Thạch Hà), tỉnh Hà Tĩnh.

 Khu vực Mạnh, Duẫn, Bằng chơi ở địa phận xã Thạch Sơn và nhìn sang phía bờ đối diện thấy 2 em nhỏ đuối nước. Ảnh: BTH

Khu vực Mạnh, Duẫn, Bằng chơi ở địa phận xã Thạch Sơn và nhìn sang phía bờ đối diện thấy 2 em nhỏ đuối nước. Ảnh: BTH

Khi sự việc xảy ra, 3 “người hùng nhí” gồm: Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Anh Duẫn, đều là học sinh Trường THCS Long Sơn (xã Thạch Sơn) đã phát hiện, trực tiếp ứng cứu, đưa thành công 2 em bé lên bờ và sơ cứu kịp thời. Hiện nay, sức khỏe 2 em nhỏ đã ổn định.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã quyết định trao tặng giấy khen nhằm biểu dương hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước của 3 “người hùng nhí”.

Nhớ lại câu chuyện chiều 15/8, em Nguyễn Anh Duẫn vẫn chưa hết hốt hoảng: “Lúc đó, khoảng hơn 17 giờ, em cùng Mạnh và Công đang chơi ở cầu khu vực ba ra Đò Điệm phía địa phận Thạch Sơn. Khi đang chơi, chúng em trông thấy có 2 chị em đang ngồi chơi ở phía đối diện bên kia bờ thuộc địa phận xã Thạch Mỹ (Lộc Hà). Lúc này, bọn em tự nói với nhau không hiểu sao đang nhỏ mà ra tận bờ sông chơi và tự nhắc nhau sẽ để ý đến hai em”.

Nói với nhau chưa lâu, nhóm Duẫn thấy người chị lớn rơi xuống sông. Tuy nhiên, vì mơ hồ nghĩ em này biết bơi nên cả nhóm chỉ dừng lại quan sát. Một lúc sau, người em cũng rơi xuống sông. Ngay khi thấy cảnh đó, không một chút chần chừ, Mạnh và các bạn vội vàng đạp xe qua cầu sang bờ bên kia và lập tức nhảy xuống sông cứu người.

 Em Nguyễn Trung Mạnh diễn tả lại động tác sơ cứu thực hiện khi cứu người. Ảnh: BTH

Em Nguyễn Trung Mạnh diễn tả lại động tác sơ cứu thực hiện khi cứu người. Ảnh: BTH

Nguyễn Trung Mạnh kể: “Lúc đó cuống quá, em nhảy xuống sông cứu được một em gái lên rồi làm động tác ép lồng ngực để sơ cứu. Duẫn và Công ở bên cạnh cũng giúp em cùng sơ cứu em này. Đến khi em đó ọc nước ra ngoài thở được thì bọn em sực nhớ đến còn một em nhỏ khác. Em tiếp tục lặn xuống sông cứu lên. Lúc này, em nhỏ đã chìm xuống sâu nên khi đưa lên miệng đã sủi bọt trắng. Chúng em thay nhau ép ngực rồi vác em nhỏ lên vai chạy để sơ cứu. Đến khi em ọc nước ra, người tỉnh hơn cũng là lúc có nhiều người lớn đến đông nên các em được đưa đến trạm y tế xã để tiếp tục chăm sóc”.

Dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ trong tích tắc, khi thấy các em được người lớn chăm sóc, Mạnh, Duẫn và Công lặng lẽ trở về nhà. Các em xem đó là việc cần làm và nên làm chứ không hề mảy may suy nghĩ thiệt hơn.

Khi được hỏi cứu người đuối nước có lo sợ gì không, Mạnh đáp: “Em chỉ sợ mình không kịp cứu thôi. Nhà ở gần sông, không ít lần chứng kiến đuối nước nên em chỉ sợ nếu chậm đi 1 giây thôi đã là nguy hiểm. Em học bơi từ nhỏ và sau này khi đi học ở trường được các thầy cô trang bị thêm kỹ năng sơ cứu khi gặp người đuối nước nên cứ thế thực hiện theo”.

 Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng giấy khen cho các 'người hùng nhí". Ảnh: BTH

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng giấy khen cho các 'người hùng nhí". Ảnh: BTH

Ông Nguyễn Văn Đức -Trưởng thôn Sông Hải - địa bàn xảy ra vụ việc chia sẻ: “Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng hành động dũng cảm của Mạnh, Duẫn và Công rất đáng khen ngợi, lan tỏa. Không chỉ kịp thời lao xuống cứu người mà các cháu còn bình tĩnh sơ cứu tại chỗ, giúp 2 em nhỏ thoát chết trong gang tấc, điều đó không phải ai cũng làm được.

Người dân thôn tôi ai nấy cũng vui lây vì hành động đẹp của các cháu. Đây cũng không phải lần đầu Mạnh cứu người. Trước đó, hè năm 2023, cũng ở khúc sông này, cháu đã có 2 lần cứu 2 em nhỏ khác thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chúng tôi rất nể phục cháu”.

Quốc Huy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-nguoi-hung-nhi-cuu-2-em-nho-duoi-nuoc-o-ha-tinh-339583.html