Những người làm xuyên Tết phục vụ người dân, du khách: 'Cực nhưng vui, thu nhập tốt…'

Một bộ phận người lao động từ nhân viên công ích đến tài xế xích lô, xe ôm... chọn 'bám trụ' ngày Tết ở TP.HCM để phục vụ người dân vui chơi, giải trí.

Giữa cái nắng gay gắt những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 ở đường hoa Nguyễn Huệ, ông Đỗ Văn Cúc miệt mài rửa nền đường cho sạch bóng giữa lúc dòng người lướt qua thưởng lãm các tiểu cảnh trang trí trên đường.

Làm việc tại Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1, ông Cúc năm nay làm xuyên Tết cùng với các nhân viên khác chia hai ca sáng, chiều. Ca sáng kết thúc vào giữa trưa, còn ca chiều bắt đầu từ trưa kết thúc vào lúc 1 đến 2 giờ sáng hôm sau.

Tranh thủ làm thêm những ngày này, ông Cúc cho biết thu nhập có thể tăng gấp 3 lên đến 800 – 900 nghìn đồng/ngày với công việc chính là thu gom rác và rửa đường.

Ông Đỗ Văn Cúc - nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 làm việc xuyên Tết tại đường hoa Nguyễn Huệ

Ông Đỗ Văn Cúc - nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 làm việc xuyên Tết tại đường hoa Nguyễn Huệ

“Làm việc tuy mệt nhưng nhìn người dân rạng rỡ thưởng lãm đường hoa, tôi cảm thấy vui vì được đóng góp chút công sức làm sạch môi trường để người dân thoải mái khi chơi Tết” – ông Cúc chia sẻ.

Cũng dưới cái nắng gay gắt giữa thành phố dịp Tết, ông Nguyễn Văn Sang (74 tuổi) đứng cạnh chiếc xích lô chờ khách chụp hình ở khu vực tiểu cảnh trang trí trước chợ Bến Thành.

Có “thâm niên” 34 năm đạp xích lô, ông Sang cho biết đang tranh thủ những ngày Tết này để kiếm thêm thu nhập, có thể tăng gấp đôi lên 400 đến 500 ngàn/ngày tùy vào lượng khách. Tại điểm “check-in”, ông tận tình hướng dẫn từng nhóm khách cách bước lên, tạo dáng với chiếc xích lô sao cho đẹp và thoải mái.

Ông Nguyễn Văn Sang làm việc xuyên Tết để hướng dẫn du khách chụp hình tạo dáng với xích lô

Ông Nguyễn Văn Sang làm việc xuyên Tết để hướng dẫn du khách chụp hình tạo dáng với xích lô

Những dịp này, lượng khách đổ đến chợ Bến Thành - biểu tượng của thành phố rất đông vào hai khung giờ cao điểm từ 6h đến 10h và từ 16h chiều đổ đi khiến ông Sang và các đồng nghiệp làm việc không ngơi tay. “Mệt nhưng vui khi nhìn thấy bà con rạng rỡ trong những chiếc áo dài ngồi trên xích lô” – ông chia sẻ.

Dàn xích lô trước chợ Bến Thành chờ khách đến check-in

Dàn xích lô trước chợ Bến Thành chờ khách đến check-in

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhung-nguoi-lam-xuyen-tet-phuc-vu-nguoi-dan-du-khach-cuc-nhung-vui-thu-nhap-tot_189252.html