Những người lính Binh đoàn 15 đi mở đường giúp dân xóa đói
Vùng biên giới Tây Nguyên nói chung, Gia Lai- Quảng Ngãi nói riêng đang khởi sắc từng ngày, những vùng chiến địa ngày xưa khốc liệt nay trải dài một màu xanh cây trái, đời sống của bà con đồng bào các dân tộc ổn định. Một vùng biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc an ninh, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến nơi đây vào những ngày đầu năm 2026. Thành quả đó có công sức đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15.
Chủ trương đúng hiệu quả cao
Tháng 3/2012, trong chuyến thăm và làm việc tại Binh đoàn 15, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định: “Thời gia trôi qua là để khẳng định lại mình…Binh đoàn 15 được thành lập theo yêu cầu kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nguyên, là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương. Đến nay đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu: “Anh hùng LLVT Nhân dân”.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ- Tư lệnh Binh đoàn 15 thăm, chúc Tết, tặng quà cho bà con vùng biên giới
41 năm là quảng thời gian kể từ khi Binh đoàn 15 chính thức được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế – quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên (20-2-1985- 20-2-2026). Đất nước hòa bình đã 10 năm, nhưng tại vùng đất chiến lược này bao hủ tục lạc hậu, bệnh tật và đói khổ cứ bám riết lấy thân phận của bà con các dân tộc nơi đây. Đồng bào rất cần sự trợ giúp của Đảng, Nhà nước và Quân đội để họ bước qua sự nghèo đói.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội, ngày từ khi mới thành lập, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã bám sát nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực bám dân, vận động bà con chuyển đổi phương thức canh tác, từ “chặt, đốt, chọc, tỉa”, sang trồng cây lúa nước, cây công nghiệp lâu ngày như cà phê, cao su, điều…theo phương châm trồng cây xen canh, lấy ngắn nuôi dài. Vừa mở rộng diện tích cây trồng, tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công nhân, lại vừa bám dân, bám bản làng, vừa làm vừa học tập rút kinh nghiệm để phát triển.

Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh BĐ15 (người bên phải đầu tiên) hướng dẫn bà con thu hoạch lúa xen canh
Trong quãng thời gian “lập nghiệp” và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ quý báu của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn đã kế tiếp nhau phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, vượt qua khó khăn, bám chắc thôn làng, bám dân, vừa phát triển sản xuất, vừa vận động người dân, nhất là số thanh niên vào làm công nhân và hướng dẫn trồng “cây lạ” (cây cao su) để phát triển kinh tế, xỏa bỏ các thủ tục lạc hậu, thoát nghèo.
Để có những vườn cao su, cà phê xanh tốt, hiệu quả như bây giờ, không ít cán bộ, công nhân, người lao động Binh đoàn 15 đã nằm lại trên trên những quả đồi do bom đạn, và không ít cán bộ đã mất đi những bộ phận của cơ thể, những giọt nước mắt, xót thương không cạn.
Với phương châm “Thắng không kiêu, bại không nản”, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã có nhiều sáng kiến, nhiều phong trào và mô hình thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh mô hình “gắn kết hộ” (hộ công nhân người Kinh, gắn kết với hộ người dân tộc thiểu số) hiệu quả không chỉ mang lại về kinh tế mà còn cả lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng- an ninh; mô hình “Lúa nước trồng trên núi” giúp dân thoát nghèo của Đoàn KTQP 72, Đoàn KTQP 78, 716, 732; mô hình “Người Giơ rai mang tiền đi đẻ” của Đoàn KTQP 74; mô hình “vườn rau gắn kết” của Đoàn KTQP 75 và mô hình “Làng công nhân biên giới” của Đoàn KTQP 715…thì gần đây mô hình “cây lúa trên đất tái canh” của Binh đoàn 15 đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp bà con địa phương phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, nhiều hộ giàu lên trên vùng đất biên giới.

Niềm vui quân - dân gói bánh chưng xanh ngày Tết của bà con vùng biên giới
Từ những vườn cao su, cà phê nhỏ hẹp ban đầu, đến nay Binh đoàn 15 đã đầu tư phát triển quy mô sản xuất lớn, đa dạng ngành nghề, trong đó ngành chủ lực là quản lý, chăm sóc, khai thác hơn 45.000ha cao su, mang lại nguồn thu ổn định, bền vững.
Bên cạnh đó, còn phát triển 300ha dứa, 73ha lúa, 12ha cà phê, chăn nuôi hơn 1.000 con bò thịt, sản xuất điện năng...
Hằng năm, Binh đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra. Riêng năm 2025, doanh thu đạt 2.782 tỷ đồng, bằng 100,44% kế hoạch được giao; bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động 9,24 triệu đồng/người/tháng.
Biên giới một chấm xanh
Hiệu quả từ các mô hình “vì cuộc sống của người dân” của Binh đoàn 15 mang lại mà cuộc sống của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn vùng biên giới đã có cuộc sống ổn định, nhiều gia đình vươn lên làm giàu trên làng quê của mình. Một vùng biên giới phát triển về kinh tế - xã hội, mạnh về quốc phòng -an ninh.

Niềm vui của công nhân, người lao động và bà con địa phương khi gặp lại cán bộ Binh đoàn 15
Có mặt tại xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai, chúng tôi thấy cuộc sống người dân đã có những chuyển biến tích cực. Từ một xã nghèo đói, tình hình an ninh chính trị có những lúc diễn biến phức tạp, nhưng đến nay nhờ có sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 74 nên không còn người vượt biên trái pháp luật, không có người đi theo cái gọi là “Tin Lành Đêga”, đời sống kinh tế, xã hội phát triển.
Ngoài việc tuyển dụng con em bà con các dân tộc vào công nhân, hỗ trợ phân bón, cây giống, Đoàn KTQP 74 hàng năm còn tạo điều kiện cho người dân địa phương trồng lúa trên hàng trăm ha đất cây cao su tái canh, với năng suất 5 tấn/ha, đã góp phần ổn định đời sống cho người dân.
Ông Siu Deo, già làng Mook Đen (Ia Dom) mừng vui cho biết: “Có đất bộ đội cho mượn để trồng lúa, nên bà con trong làng có thêm cái ăn, không lo cái đói”.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - "Tư lệnh của thôn làng"
Không giấu được niềm vui khi gặp chúng tôi, ông Lê Trọng Phúc- Chủ tịch UBND xã Ia Dom chia sẻ, cái mới nhất và thành công nhất của người dân vùng biên giới nói chung, bà con người Giơ rai nói riêng ở đây và cả những vùng lân cận là họ đã thay đổi được nhận thức về lao động. Không những biết trồng, chăm sóc, thu hoạch cao su, cà phê, hồ tiêu…mà còn biết và chuyển đổi phương thức canh tác sản xuất, thời gian lao động. Từ “chặt, đốt,chọc, tỉa”, du canh, du cư, họ đã chuyển sang nhận khoán vườn cây, cày xới đất làm vườn, chọn cây giống, bón phân, phun thuốc sâu, để tăng năng suất, tăng thu nhập. Đó là “sản phẩm” đặc biệt của bộ đội Đoàn KTQP 74 hướng dẫn, giúp đỡ và trao cho bà con.
Cũng như bao gia đình bà con người Giơ rai trên vùng biên giới, gia đình Rơ Châm Đinh, ở làng Khop, xã Ia Krêl, có 7 nhân khẩu, đất sản xuất lại không nhiều, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từ ngày được Đoàn KTQP 75 nhận vào làm công nhân, cùng với khoản lương ổn định hằng tháng anh còn có thêm thu nhập từ cây lúa. Nhờ đó, gia đình đã bớt khó khăn hơn và đã trở thành hộ khá trong làng. Rơ Châm Đinh nói: “Trên diện tích đất của Đoàn KTQP 75 cho mượn, năm nay gia đình mình thu được hơn 5 tấn lúa, cũng đủ để sinh hoạt, chuyện phải đi vay gạo ăn không còn xảy ra với gia đình tôi nữa. Cảm ơn bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm, mình sẽ cố gắng làm ăn, tích lủy để vươn lên khá giả hơn nữa trong cuộc sống”.

Cán bộ Binh đoàn 15 thăm, tặng quà cho bà con địa phương
Đến làng Sơn, xã biên giới Ia Nan khi vừa tàn một cơn mưa dông khá lớn, cây lá như vừa được tiếp sức sau những ngày nắng nóng. Ông Siu Binh, Già làng Sơn chia sẻ: “Trong làng có hơn 210 hộ, thì đã có 167 hộ có người làm công nhân cho Đoàn KTQP 72. Người lao động được nhận khoán vườn cây, được hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch, lại được Công ty thu mua mủ nên thu nhập ổn định, kinh tế ngày một phát triển. Năm 2020, trong làng có 27 hộ nghèo, thì đến nay, trong làng chỉ còn 12 hộ nghèo. Số này hàng tháng được Đoàn KTQP 72 hỗ trợ gạo ăn, từ mô hình “hũ gạo gắn kết”. Đây là hạt gạo bộ đội, hạt gạo đoàn kết quân dân, nên bà con rất biết ơn sự “tiếp sức” của Bộ đội 72.
Người dân ngày một no đủ, khá giả, nụ cười của họ rạng rỡ bao nhiêu thì chúng tôi thấy mình hạnh phúc bấy nhiêu. Đây là nổi lòng, là tâm tư của Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 khi đến thăm, tặng quà, động viên bà con vùng biên giới trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Niềm vui của bà con vùng biên giới khi cây lúa được mùa
Những việc làm trên của Binh đoàn 15, không những trao cho người dân chiếc “cần câu” là những vườn cao su, cà phê xanh tốt, nhiều mủ, nhiều hạt mà còn tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Từ tay không đói nghèo, lạc hậu, nay bà con ai cũng có cao su, cà phê, hồ tiêu…thu nhập cao, đời sống ổn định. Đó chính là những định hướng đúng, phương pháp sản xuất phù hợp, là yếu tố quan trọng để quân và dân đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng vùng nông thôn biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.
Theo Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, trong hành trình phát triển của mình, Binh đoàn luôn xác định nhất quán quan điểm đặt lợi ích của nhân dân và người lao động lên trên hết, trước hết; gắn xây dựng Binh đoàn với xây dựng địa bàn an toàn. Từ đó, triển khai nhiều chương trình, mô hình sáng tạo làm thay đổi nhận thức, tư duy, cách làm của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong sản xuất, chăn nuôi, xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Binh đoàn 15 trao bò giống cho các hộ nghèo vùng biên giới
Đến nay Binh đoàn 15 đã ký kết và triển khai hiệu quả quy chế phối hợp với 33 xã của 3 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị. Các đơn vị của Binh đoàn đã kết nghĩa với 271 bản, làng trong nước, 4 xã của tỉnh Rattanakiri, Campuchia và 6 bản tại tỉnh Attapeu, Lào.
Đặc biệt, Binh đoàn đã sáng tạo, xây dựng thành công mô hình “Gắn kết hộ” để gắn kết giữa hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Từ 30 cặp hộ gắn kết ban đầu, đến nay đã có 4.269 cặp hộ gắn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau nâng cao kiến thức, đời sống và xây dựng tình đoàn kết giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số. Trong cuộc sống, trong lao động, công tác, họ thực sự là cầu nối của “Lòng dân, ý Đảng”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Đến nay mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng Binh đoàn 15 vẫn luôn hướng về cuộc sống người dân. Chỉ tính 5 năm gần đây, Binh đoàn đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách đơn vị, nguồn xã hội hóa để xây dựng công trình dân sinh trọng điểm như: Nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, hệ thống nước sạch, đường giao thông nông thôn và điện chiếu sáng tại các khu dân cư khó khăn. Trong đó, hỗ trợ xây dựng 751 ngôi nhà các loại với kinh phí gần 43 tỷ đồng.

Binh đoàn 15 - Nâng cao chất lượng huấn luyện LLTV
Riêng thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Binh đoàn triển khai xây dựng 357 ngôi nhà trị giá gần 17 tỷ đồng cho nhân dân và người lao động.
Cùng với đó đơn vị đã đưa 25.000 hộ dân với gần 92.000 nhân khẩu lên khu vực biên giới, xây dựng 266 khu dân cư mới, xóa bỏ những “vùng trắng dân cư”, “vùng lõm” về kinh tế, văn hóa, xã hội. Các cụm, điểm dân cư của Binh đoàn vừa là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, hệ thống an sinh xã hội, giáo dục, y tế ngày càng phát triển, hoàn thiện, vừa trở thành những phòng tuyến, làng, xã chiến đấu, ở đó mỗi công nhân, người lao động của Binh đoàn là một “cột mốc sống” nơi biên cương.
Thực tiễn 41 năm xây dựng, phát triển của Binh đoàn 15 tiếp tục khẳng định quan điểm, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong phát triển kinh tế gắn với QPAN trên địa bàn biên giới, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam bình yên ngày một giàu đẹp.

Niềm vui quân dân ngày Tết












