Những người lính canh giữ mùa xuân biển trời Tây Nam

Một mùa xuân mới đã về trên khắp mọi miền của Tổ quốc mến yêu, giữa mênh mông trời biển trùng khơi, các cán bộ, chiến sĩ của Tàu Cảnh sát biển (CSB) 4035, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vẫn ngày đêm kiên cường bám biển...

Khi đất trời đang từng bước chuyển mình rực rỡ sắc màu và ngập tràn hương hoa báo hiệu mùa xuân đã về, thời khắc thiêng liêng để mọi người sắp xếp công việc quây quần, đoàn tụ với gia đình đã đến thì cán bộ, chiến sĩ của Tàu CSB 4035, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lại xuất phát lên đường để thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và duy trì thực thi pháp luật trên biển.

Vượt qua những hải trình đầy sóng và gió, kiên cường bám biển ngày đêm, thời gian qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023,Tàu CSB 4035 luôn duy trì nghiêm chế độ, nền nếp hệ thống trực các cấp, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn trên vùng biển được phân công quản lý. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động vui xuân, đón Tết và bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ.

 Tết đến, người người, nhà nhà quây quần bên nhau nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 vẫn làm nhiệm vụ giữ bình yên cho vùng biển Tây Nam.

Tết đến, người người, nhà nhà quây quần bên nhau nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 vẫn làm nhiệm vụ giữ bình yên cho vùng biển Tây Nam.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tại câu lạc bộ - nơi học tập, sinh hoạt tập trung của mình, cán bộ, chiến sĩ của tàu đang quây quần bên nhau để cùng bày biện ban thờ, trang trí những chậu hoa mai, hoa đào, mâm ngũ quả cùng nhiều khánh tiết rực rỡ ngập tràn sắc Xuân của ba miền Bắc - Trung - Nam cho thấy niềm tin yêu mãnh liệt, khát vọng quyết tâm cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

 Sóng, gió, sương đêm lạnh giá không thể khiến các anh sao nhãng nhiệm vụ.

Sóng, gió, sương đêm lạnh giá không thể khiến các anh sao nhãng nhiệm vụ.

Đại úy Vũ Quốc Hội, Chính trị viên Tàu CSB 4035 chia sẻ: “Nhận thức rõ nhiệm vụ trực Tết trên biển là nhiệm vụ chính trị quan trọng và ý nghĩa, cấp ủy, ban chỉ huy tàu đã làm tốt công tác quán triệt, xây dựng ý chí quyết tâm đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tàu đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết cho bộ đội phù hợp với điều kiện thực tiễn trên biển như: Trang trí phòng đón Xuân, gói bánh chưng xanh, thi hát karaoke... Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu sắc việc giữ gìn và phát huy truyền thống ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên biển bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao".

Mang tâm trạng háo hức bởi lần đầu tiên được gói bánh chưng trên biển để đón Tết, nhiều chiến sĩ trên tàu rất vui khi tự tay mình chuẩn bị nguyên liệu, cắt lá dong, thái thịt heo, làm nhân đỗ… Nhìn những cặp bánh vuông vức, đều đẹp, chắc chắn, bảo đảm trọng lượng theo quy định, ai cũng vui, tự hào và không nghĩ rằng trong điều kiện thời tiết sóng gió trên biển như vậy mà mình cùng các đồng đội lại có thể hoàn thành được như vậy.

 Đón Tết trên tàu nhưng vẫn không thiếu những chiếc bánh chưng do chính bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ tự làm.

Đón Tết trên tàu nhưng vẫn không thiếu những chiếc bánh chưng do chính bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ tự làm.

Thượng úy Nguyễn Văn Lợi, Thuyền trưởng Tàu CSB 4035 chia sẻ: “Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Bộ tư lệnh Vùng, cán bộ, chiến sĩ của tàu đều phấn khởi, yên tâm công tác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo được phân công quản lý. Thời gian tới, tàu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, tổ chức trực canh, quan sát nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần mang lại một cái Tết bình yên, đầm ấm, an vui, hạnh phúc đến mọi nhà, mọi người dân”.

Một mùa xuân mới đã về trên khắp mọi miền của Tổ quốc, giữa mênh mông trời biển trùng khơi, các cán bộ, chiến sĩ của Tàu CSB 4035, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vẫn ngày đêm kiên cường bám biển. Thử thách của sóng gió, khó khăn, hiểm nguy và cả nỗi nhớ người thân, gia đình không làm họ sờn lòng. Vì nhiệm vụ, những người lính biển luôn sẵn sàng gác lại tình riêng, để canh cho mùa xuân của đất nước và để nhân dân đón Tết hạnh phúc, bình an…

Bài, ảnh: KHÁNH NHÂN - QUỐC HỘI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-nguoi-linh-canh-giu-mua-xuan-bien-troi-tay-nam-717224