Những 'người mang ánh sáng'

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ 'Lương y như từ mẫu', đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Mắt tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu học tập, trau dồi chuyên môn, y đức. Mặc dù áp lực công việc xã hội không ít, nhưng vượt lên những khó khăn, những 'người mang ánh sáng' luôn tâm huyết với nghề, thương yêu, tận tình với người bệnh.

Không chỉ thực hiện phẫu thuật thủy tinh thể, mộng, quặm, lác, chấn thương... Bác sĩ Vân còn thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ như: tạo mí, lấy mỡ hốc mắt, nâng khung mày...

(baophutho.vn) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Mắt tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu học tập, trau dồi chuyên môn, y đức. Mặc dù áp lực công việc xã hội không ít, nhưng vượt lên những khó khăn, những “người mang ánh sáng” luôn tâm huyết với nghề, thương yêu, tận tình với người bệnh.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1999, bác sĩ Vân nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó chuyển sang khoa Mắt của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội (nay sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật), chị được cử đi học chuyên khoa định hướng, cao học. Đến năm 2016, chị được điều chuyển làm trưởng khoa Nhãn nhi – Khúc xạ tại Bệnh viện Mắt tỉnh. Với trình độ chuyên môn tốt cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đầu năm 2019, chị được bổ nhiệm Phó Giám đốc bệnh viện. Dù ở cương vị nào, chị cũng luôn sẵn sàng vượt qua và luôn là tấm gương cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ trau dồi y thuật, rèn luyện y đức. Bác sĩ Vân chia sẻ: “Phẫu thuật mắt đòi hỏi độ chính xác rất cao, nếu có bất kỳ sai sót nào sẽ dẫn đến mù lòa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đây là áp lực đối với các thầy thuốc Bệnh viện Mắt. Hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi là thấy bệnh nhân của mình có đôi mắt khỏe, đó là động lực để người thầy thuốc tiếp tục cống hiến, hết mình với công việc”. Với nỗ lực không ngừng, bác sĩ Vân luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng của đồng nghiệp và người bệnh.

Điều dưỡng Đỗ Đức Tiến luôn thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong bệnh viện.

Là người xung phong vào tâm dịch Bắc Giang và Bình Dương, điều dưỡng Đỗ Đức Tiến của Bệnh viện Mắt, là tấm gương sáng về lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không sợ khó, sợ khổ. Mặc dù nhà có 2 con nhỏ, vợ công tác cùng Bệnh viện, công việc rất bận rộn, nhưng anh vẫn gác lại việc riêng, quyết tâm cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ. Chia sẻ về thời gian thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân dương tính với COVID-19, anh chia sẻ: “Những ngày hè nắng nóng, mặc đồ bảo hộ suốt nhiều giờ đồng hồ, khiến trên người không còn chỗ nào khô ráo, khuôn mặt hằn lên vết tì của khẩu trang, mũ. Nhưng vì sức khỏe bệnh nhân tôi lại tự động viên phải nỗ lực, cố gắng gấp đôi bình thường. Không những vậy, chúng tôi còn phải rèn luyện khả năng ứng phó, xử lý khéo léo trước những tình huống bệnh nhận nhiễm SARS-CoV-2 mắc các bệnh tâm thần có những hành động la hét hay những bệnh nhân phản kháng từ chối điều trị hay đòi hỏi nhu cầu cuộc sống bình thường”. Anh luôn tâm niệm, người điều dưỡng tiếp xúc gần và nhiều nhất với bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Vì vậy, anh luôn thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong bệnh viện.

Chứng kiến công việc hàng ngày của những y, bác sĩ tại bệnh viện có khi cũng chưa thấy hết được sự vất vả, những hy sinh thầm lặng của nghề y. Cùng với các cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Mắt, những người làm trong ngành Y tế đều gặp nhau ở chữ “tâm” với nghề Y. Đó là những bông hoa đẹp, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quốc An

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202202/nhung-%E2%80%9Cnguoi-mang-anh-sang%E2%80%9D-182933