Những người may mắn ở Làng Nủ

Thông tin mới nhất, vui nhất lúc 8 giờ sáng 13/9 ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là trong số 47 nạn nhân đang mất tích tại đây, lực lượng chức năng vừa xác định được 8 người của 2 hộ gia đình trở về an toàn. Câu chuyện này tựa như một phép màu, bừng sáng thêm niềm hy vọng ở nơi đây.

Theo lời kể của anh Hoàng Văn Tiện, buổi sáng mùng 10/9, hai anh em rủ nhau đi thăm nước trên ruộng lúa. Bất ngờ thấy 2 tiếng nổ lớn, cả hai chạy vội về báo tin cho gia đình chạy lên đồi cao. May mắn đến với cả 8 người trong hai gia đình. Dù cả gia đình an toàn, nhưng anh Tiện vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng 13/9, ngay tại Sở chỉ huy tiền phương, ông Hoàng Ngọc Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ đã trực tiếp báo cáo sự việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh. Hai gia đình vừa về trình báo là hộ ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân. Cả 2 hộ này có 8 người vẫn được cho là mất tích sau trận lũ quét, giờ đã trở về an toàn.

Thông tin đến 9h20’ sáng 13/9 trận lũ quét ở Làng Nủ làm 48 người chết, 39 người mất tích. Tuy nhiên có một niềm hi vọng cho người dân và lực lượng cứu hộ khi Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại Làng Nủ cũng thông tin, có thể còn một số người xác định mất tích đang đi làm ăn xa. Hi vọng những câu chuyện như thế này còn kéo dài thêm ở Làng Nủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nhung-nguoi-may-man-o-lang-nu-235851.htm