Những 'người mẹ thứ hai' của chiến sĩ mới
Sư đoàn 5, Quân khu 7 tiếp nhận và tổ chức huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới. Khối lượng công việc lớn, cường độ huấn luyện cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng đặc trưng của miền Đông Nam Bộ đã đặt ra không ít thử thách đối với mỗi tân binh.
Để bộ đội nhanh chóng thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự nỗ lực của từng chiến sĩ, còn có sự đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của các nữ quân nhân-những người được bộ đội trìu mến gọi là “người mẹ thứ hai”.

Hội viên phụ nữ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 chăm lo chu toàn từng bữa ăn cho chiến sĩ mới.
Có mặt tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 từ tờ mờ sáng, chúng tôi bắt gặp ánh đèn nhà bếp sáng rực. Các “mẹ nuôi quân” đang khẩn trương chuẩn bị bữa ăn sáng cho bộ đội. Và rồi, khi tiếng kẻng báo hiệu giờ ăn sáng vang lên từ trực ban Tiểu đoàn, các chiến sĩ nhanh chóng tập hợp đội hình chỉnh tề, tiến về nhà ăn. Dưới bàn tay khéo léo của các "mẹ nuôi quân", trên bàn, những khẩu phần ăn được sắp xếp gọn gàng, khoa học, bắt mắt, giúp bộ đội ăn ngon, ăn hết suất, bảo đảm năng lượng cho ngày huấn luyện mới.
Không chỉ bảo đảm bữa ăn hằng ngày, những “người mẹ thứ hai” còn mang tình thương ra tận thao trường. Dưới cái nắng oi bức, khi mồ hôi chiến sĩ thấm ướt lưng áo, các chị lại chuẩn bị nước chanh đường, mía lau, nhân trần, đậu đen... mang đến tận nơi tiếp sức. Hình ảnh những “người mẹ” cần mẫn, tay xách bình nước, nụ cười hiền hậu giữa thao trường đầy nắng gió đã trở nên quen thuộc, thân thương đối với các chiến sĩ mới.

Hội viên phụ nữ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 chỉnh sửa quân phục cho chiến sĩ mới.
Binh nhì Phạm Anh Dũng, chiến sĩ mới Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, xúc động chia sẻ: “Những ngày đầu vào đơn vị, chính các mẹ giúp chúng tôi chỉnh sửa quân phục cho ngay ngắn, hướng dẫn từng việc nhỏ nhất. Những việc làm giản dị ấy khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp như đang ở chính ngôi nhà của mình”.
Trong môi trường quân ngũ nghiêm túc, kỷ luật, những tình cảm chân thành ấy trở thành nguồn động viên to lớn, giúp chiến sĩ mới vơi đi nỗi nhớ nhà, nhanh chóng hòa nhập với nếp sống mới. Đó không chỉ là sự chăm sóc về thể chất mà còn là sự nâng đỡ về tinh thần, tiếp thêm niềm tin và ý chí cho mỗi tân binh trên chặng đường quân ngũ.
Chặng đường huấn luyện phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Song, với sự quan tâm, dìu dắt của cán bộ các cấp, tinh thần đoàn kết của đồng đội và đặc biệt là tình thương, trách nhiệm của những “người mẹ thứ hai”, mỗi chiến sĩ mới sẽ thêm vững tin, thêm nghị lực, nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.











