Những người 'nặng tình' với cá sông

Nguồn lợi cá sông một vài năm trở lại đây đang dần cạn kiệt, ảnh hưởng tới sự đa dạng sinh học cũng như kế mưu sinh của hàng ngàn người dân. Nhận thấy điều này, nhiều cá nhân và tổ chức đã cùng nhau bảo vệ và tái tạo nguồn lợi cá sông.

Mấy năm trước, một đàn cá ở sông Vàm Nao tấp vào gần bờ. Thấy chúng lởn vởn không đi, thế là lão ông đã quyết định cưu mang đàn cá.

3 năm qua, từ một đàn cá nhỏ, giờ ước lượng số cá đã lên đến hàng trăm tấn. Hiện ông lão đã cất một căn nhà nhỏ gần bờ sông để tiện bảo vệ và chăm sóc đàn cá.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, có một cán bộ về hưu cũng nặng tình với cá nên ông đã dùng cây khô chất đống, làm nơi trú ngụ cho cá tại một đoạn sông gần nhà. Đàn cá được cho ăn hàng ngày nên kéo về đây rất đông. Lâu dần, người dân thấy việc làm có ý nghĩa nên thường lui tới thả cá phóng sinh và phụ cho đàn cá ăn.

Những đàn cá này sẽ sinh sôi nảy nở, góp một phần vào công cuộc tái tạo nguồn lợi thủy sản mà các ngành các, cấp đang làm nhiều năm qua.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Trung Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nhung-nguoi-nang-tinh-voi-ca-song-231273.htm