Những người phụ nữ sẻ chia yêu thương

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chị Nguyễn Thị Nghiêm, ở xã Bình Châu (Bình Sơn) và chị Lê Thị Một, ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) luôn tâm huyết với hành trình sẻ chia yêu thương. Từ tấm lòng của mình, họ đã kết nối những trái tim có cùng chung nhịp đập nhân ái, để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn.

Hơn cả thấu hiểu

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, cha lại bệnh nặng, nên chị Nguyễn Thị Nghiêm (28 tuổi) đã sớm phải nghỉ học, để mưu sinh phụ giúp gia đình. Trải qua nhiều khó khăn, nên chị Nghiêm luôn thấu hiểu những hoàn cảnh có chung cảnh ngộ như mình. Năm 2017, khi cuộc sống đã ổn định, chị Nghiêm đã đến với hành trình kết nối yêu thương.

Chị Lê Thị Một, ở xã Nghĩa Điền (ngoài cùng bên trái) trong chuyến thăm hỏi, hỗ trợ một gia đình khó khăn, bệnh tật.

Chị Nghiêm chia sẻ: “Mỗi khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, tôi muốn tiếp sức để họ vượt qua khó khăn. Đôi khi chỉ là vài cân gạo hay chút tiền mặt, nhưng thấy họ vui, tôi cảm thấy ấm lòng vì làm được việc ý nghĩa. Do vậy, ngoài thời gian phụ việc ở quán ăn, những lúc rảnh rỗi tôi lại giúp đỡ và kết nối những mạnh thường quân “trao duyên” cho các hoàn cảnh”.

Trên hành trình thiện nguyện, chị Nghiêm nhớ nhất là chuyến đi trao quà cho người nghèo ở huyện vùng cao Sơn Tây. Nhiều người đã vượt đường sá hiểm trở, đến từ rất sớm, chờ nhận những phần quà khiến chị không thể nào quên, như tiếp thêm động lực để chị tiếp tục trao đi yêu thương. Đến nay, chị Nghiêm đã vận động được hơn 100 triệu đồng, hàng nghìn nhu yếu phẩm trao cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với mong muốn sẻ chia nhiều hơn, chị còn thường xuyên tham gia, kết nối cùng với hội nhóm thiện nguyện tổ chức ca hát gây quỹ và thực hiện các chuyến đi thiện nguyện đến với người dân vùng sâu, vùng xa.

Cho đi là còn mãi

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, một mình nuôi con bị bệnh bại não, song khi nhận thấy xung quanh vẫn còn nhiều mảnh đời còn khó khăn hơn mình, chị Lê Thị Một (44 tuổi) cũng đã trao đi yêu thương từ trái tim nhân ái của mình.

Với phương châm “Cho đi là còn mãi”, chị Một đã miệt mài kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những cảnh đời nghèo khó, bệnh tật. Không chỉ trực tiếp đi quyên góp, mà trên trang mạng xã hội của mình, chị thường xuyên đăng tải những câu chuyện cảm động về một hoàn cảnh cụ thể và thống kê công khai, minh bạch, nên nhiều người dù không quen biết vẫn sẵn sàng gửi tiền nhờ chị trao gửi cho các hoàn cảnh.

Gần 6 năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện, chị Một không nhớ hết mình đã giúp đỡ bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn. Với chị, những việc chị làm không có gì lớn lao, nhưng chị luôn động viên bản thân và luôn trăn trở làm thế nào để giúp đỡ được nhiều người nghèo khó. Chị Một bộc bạch: “Tôi khó khăn, nhưng thấy cuộc sống của mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, nên tôi quyết định thực hiện hành trình nhân ái này. Đối với tôi, chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc từ những hoàn cảnh được tiếp sức. Chỉ bấy nhiêu thôi nó đã chạm vào trái tim của những người làm thiện nguyện như tôi”.

Mới đây, chứng kiến em Nguyễn Thị Thanh Ngân ở cùng địa phương bị tai nạn giao thông khá nặng, chị Một đã cùng bạn bè kết nối mạnh thường quân hỗ trợ gần 150 triệu đồng giúp em Ngân có chi phí điều trị bệnh. Chị Lê Thị Hiếu, mẹ của Ngân, chia sẻ: “Gia đình tôi rất xúc động và biết ơn trước tấm lòng của chị Một và các mạnh thường quân đã giúp đỡ, quyên góp tiền, để gia đình có chi phí chữa bệnh cho cháu Ngân vượt qua nguy kịch, ổn định sức khỏe”.

Từ chính trái tim nhân ái của mình, chị Nghiêm và chị Một đã vượt qua những trở ngại của cuộc sống, để thực hiện hành trình thắp lửa yêu thương.

Bài, ảnh: HẢI CHÂU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202105/nhung-nguoi-phu-nu-se-chia-yeu-thuong-3055465/