Những người 'tàn nhưng không phế'
Từng xông pha trong lửa đạn, cống hiến tuổi trẻ, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh lại tiếp tục nỗ lực trên 'mặt trận' kinh tế. Họ thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ học tập, noi theo.

Bệnh binh Nguyễn Trọng Hảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng hướng dẫn nhân viên làm việc tại công ty
Với sự năng động, sáng tạo, những năm qua, bệnh binh hạng 2/3 Nguyễn Trọng Hảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, (phường Đông Kinh) đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn “chèo lái’ doanh nghiệp vươn lên phát triển.
Ông Hảo chia sẻ: Năm 1977, tôi nhập ngũ và thực hiện nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Bình (cũ). Năm 1978, tôi tham gia Tiểu đoàn 9, bảo vệ các xã biên giới của huyện Lộc Bình (cũ). Năm 1982, tôi chuyển công tác về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến năm 1993, tôi được nghỉ chế độ. Do trong quá trình công tác, tôi có thời gian dài thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc trực tiếp với khí tài, bom, mìn, lựu đạn nên tỷ lệ tổn thương cơ thể 63%. Khi trở về địa phương, không ngại khó, ngại khổ, tôi tiếp tục tham gia phát triển kinh tế.
Theo đó, ông Hảo đã góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và dịch vụ thương mại. Đến năm 2010, ông thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng (PASACO) chuyên nhập khẩu máy móc, linh kiện. Hiện bình quân mỗi năm, công ty của ông đạt doanh thu từ 15 đến 20 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 6 lao động.
Không chỉ ông Hảo, những năm qua không ít thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, vươn lên làm kinh tế giỏi, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% nhưng ông Lê Văn Hiệu, xã Tuấn Sơn chưa khi nào khuất phục trước khó khăn. Trở về địa phương, ông đã tìm hướng phát triển kinh tế và thành công với mô hình kinh tế tổng hợp.
Ông Hiệu tâm sự: Năm 1977, tôi xung phong lên đường nhập ngũ và bị thương tại chiến trường Campuchia. Năm 1990, tôi xuất ngũ trở về địa phương lập nghiệp. Sau khi tìm hiểu các mô hình kinh tế, tôi quyết định đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả và ươm giống cây lâm nghiệp. Đến nay, gia đình đã có 3ha bạch đàn; mô hình trồng cây ăn quả và ươm giống cây lâm nghiệp với quy mô trên 50 vạn cây/năm. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập trên 200 triệu đồng sau trừ chi phí; đồng thời tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động địa phương.
Theo thống kê của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 2.633 thương, bệnh binh. Khắc ghi lời dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, nhiều thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh đã lao động cần cù, vượt lên bệnh tật và mọi khó khăn trong cuộc sống.
Ông Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng ban Ban Công tác cựu chiến binh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 1.013 hội viên là thương, bệnh binh. Trong đó có khoảng 1/3 thương, bệnh binh đã nỗ lực vươn lên chiến thắng bệnh tật, phát triển mô hình kinh tế, mô hình sản xuất, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Toàn tỉnh hiện có trên 1.300 thương, bệnh binh được chi trả trợ cấp hằng tháng theo quy định. Hằng năm, các ngành liên quan đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình thương, bệnh binh trên địa bàn. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhiều thương, bệnh binh sau khi trở về quê hương đã tiếp tục cống hiến, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Những ngày tháng 7, khi mà cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng đang tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), chúng tôi càng thêm khâm phục nghị lực vươn lên của những thương, bệnh binh. Sự vượt khó vươn lên của các thương, bệnh binh đã và đang trở thành những tấm gương sáng mẫu mực về ý chí và nghị lực vươn lên cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo, chung sức xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày một phát triển.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chuyen-ve-nhung-thuong-binh-tan-nhung-khong-phe-5053922.html