Những người thầm lặng kiến tạo tương lai cho trẻ em vùng cao
Không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an cấp xã tại tỉnh Lào Cai còn đang trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Từ những mái ấm nghĩa tình, những suất học bổng, chương trình đỡ đầu dài hạn đến việc định hướng nghề nghiệp, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở đã và đang góp phần thắp lên hy vọng, mở ra những cơ hội mới cho trẻ em vùng cao.
Giữa những bản làng còn nhiều thiếu thốn, hình ảnh người chiến sĩ Công an xã không chỉ gắn với nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho thôn bản mà còn hiện lên đầy nhân văn trong vai trò người đồng hành, người anh, người cha, sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Em Dương Phú Thắng sống một mình trong căn nhà tạm đã xuống cấp.
Mái ấm mới cho cậu bé bị bỏ lại phía sau
Con đường dẫn vào thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai những ngày hè ngập trong sắc xanh của núi rừng. Nép mình bên sườn đồi là căn nhà mới của em Dương Phú Thắng – cậu bé từng nhiều năm sống đơn độc trong căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo trước những trận mưa rừng.
Nhìn căn nhà khang trang vừa hoàn thành, ít ai biết rằng chỉ cách đây không lâu, nơi ở của em là một căn nhà gỗ cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn hay gió mạnh, nỗi lo nhà sập luôn thường trực.


Công an xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai trao kinh phí và tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho em Dương Phú Thắng.
Hoàn cảnh của Thắng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Mẹ bỏ đi khi em mới 7 tuổi, một năm sau bố cũng lập gia đình riêng. Từ đó, em sống một mình trong căn nhà tạm đã xuống cấp. Cuộc sống thiếu thốn khiến giấc mơ về một mái nhà kiên cố dường như quá xa vời đối với cậu bé.
Theo anh Triệu Đình Toàn, Trưởng thôn Quyết Tiến, Thắng thuộc diện đặc biệt khó khăn, nơi ở không bảo đảm an toàn mỗi khi mưa bão xảy ra. “Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của Công an xã và các nhà hảo tâm, cuộc sống của cháu sẽ còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ bị tác động bởi các tệ nạn xã hội. Chúng tôi rất lo lắng cho cháu”, anh Toàn chia sẻ.

Em Dương Phú Thắng được Công an xã hỗ trợ kết nối học nghề.
Trước hoàn cảnh đó, Công an xã Xuân Ái đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho em. Từ nguồn đóng góp ấy, ngày 6/5/2026, ngôi nhà mới chính thức được Công an xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai tổ chức khởi công. Với diện tích hơn 50m², tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng, công trình không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là món quà của tình người, của trách nhiệm và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở.
Trong ngày nhận bàn giao nhà mới, Thắng xúc động bày tỏ: “Cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà đẹp như thế này. Cháu cảm ơn các chú Công an xã và những người đã giúp đỡ cháu. Cháu sẽ cố gắng học tập, học nghề thật tốt để sau này có thể tự lo cho cuộc sống của mình”.
Điều đặc biệt là sự đồng hành của Công an xã Xuân Ái không dừng lại ở việc trao tặng mái ấm. Xác định nghề nghiệp ổn định mới là giải pháp lâu dài giúp em tự lập, Công an xã đã kết nối, tạo điều kiện để Thắng theo học nghề sửa chữa ô tô theo đúng nguyện vọng. Trung tá Hoàng Đức Thuận, Trưởng Công an xã Xuân Ái, cho biết: “Hỗ trợ một mái nhà giúp em ổn định cuộc sống trước mắt, nhưng trang bị nghề nghiệp mới là giải pháp bền vững để em có việc làm ổn định và tự lập trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi quyết định hỗ trợ em học nghề theo nguyện vọng. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục đồng hành, động viên em trong quá trình học tập, rèn luyện”.
Những chia sẻ giản dị ấy cho thấy trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an cơ sở không chỉ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn trong việc chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Điểm tựa trên hành trình đến trường
Không riêng xã Xuân Ái, tại xã Đông Cuông, những câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của lực lượng Công an xã cũng đang được lan tỏa.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Cuông thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập của em Bảo Trâm.
Ngôi nhà nhỏ của ông Đặng Văn Cáp nằm sâu trong một con ngõ ở thôn Thác Cái là nơi em Đặng Thị Bảo Trâm lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại.
Bố mẹ bỏ đi từ khi em chưa đầy một tuổi. Từ đó đến nay, ông bà ngoại trở thành chỗ dựa duy nhất của em. Cuộc sống vốn đã khó khăn, tuổi tác ngày càng cao khiến gánh nặng mưu sinh thêm chồng chất. Con đường đến trường của Bảo Trâm vì thế cũng nhiều lần đứng trước nguy cơ dang dở. Ông Cáp cho biết, nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Công an xã, rất có thể cháu gái ông sẽ không thể tiếp tục việc học.
Thấu hiểu hoàn cảnh của em, Công an xã Đông Cuông đã nhận đỡ đầu Bảo Trâm đến khi đủ 18 tuổi. Theo chương trình, mỗi tháng em được hỗ trợ 500.000 đồng từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các anh còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập cũng như tâm tư, nguyện vọng của em.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an xã Đông Cuông, cho biết: “Chúng tôi xác định việc đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự đồng hành lâu dài về tinh thần. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm hỏi, động viên và định hướng để cháu có thêm niềm tin, động lực trong học tập cũng như tương lai”.
Đối với Bảo Trâm, khoản hỗ trợ hằng tháng không chỉ giúp em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. “Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ông bà, các bố Công an và những người đã giúp đỡ mình. Con ước mơ sau này được trở thành chiến sĩ Công an để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống như mình”, Bảo Trâm chia sẻ.
Những điểm tựa thắp sáng tương lai
Những năm gần đây, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về người dân, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về người dân, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Từ hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, trao học bổng, tặng quần áo, sách vở đến vận động nguồn lực xã hội giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, tất cả đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành dành cho nhân dân. Những việc làm ấy có thể không quá lớn lao nhưng lại mang sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Bởi mỗi sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần ngăn ngừa những hệ lụy từ đói nghèo, thất học, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện.
Theo các cán bộ Công an cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là xử lý các hành vi vi phạm pháp luật mà còn là giải quyết từ gốc những vấn đề xã hội phát sinh. Khi trẻ em được quan tâm, được học tập và có điều kiện phát triển, đó cũng chính là góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh và bền vững.
Từ những căn nhà nghĩa tình đến các chương trình đỡ đầu học sinh nghèo, lực lượng Công an xã tại Lào Cai đang từng ngày viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Hình ảnh người chiến sĩ Công an hôm nay không chỉ hiện diện ở những điểm nóng về an ninh, trật tự hay trên những cung đường tuần tra mà còn hiện diện trong những việc làm bình dị, giàu lòng nhân ái. Đó là sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, là những bàn tay nâng đỡ các em nhỏ trên hành trình trưởng thành.
Với sự tận tâm, trách nhiệm và nghĩa tình ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở đang góp phần kiến tạo tương lai cho những trẻ em kém may mắn, đồng thời bồi đắp thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.












