Những người thầy mặc quân phục
Lớp học với bảng xanh, phấn trắng, nhưng điều đặc biệt người thầy trong quân phục Công an nhân dân, còn học trò lại mặc áo phạm nhân. Đó là lớp học xóa mù chữ ở Trại giam Kênh 7.
Lớp học đặc biệt
Lớp học xóa mù chữ có 30 học trò, ở nhiều độ tuổi khác nhau, khả năng tiếp thu khác nhau nhưng đều nghiêm túc, chăm chỉ học tập. Giáo viên đứng lớp hôm ấy là Thiếu tá Trương Thế Anh - cán bộ Phân trại số 1, Trại giam Kênh 7. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Thiếu tá Thế Anh xin dạy hợp đồng tại trường trung học cơ sở gần nhà và sau gần 1 năm thì công tác tại Trại giam Kênh 7 đến nay. Thiếu tá Thế Anh chia sẻ: “Lớp học duy trì vào buổi sáng và chiều thứ bảy hằng tuần. Tôi soạn giáo án phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu của phạm nhân. Phạm nhân lớn tuổi nên khả năng tập trung và tiếp thu chậm đòi hỏi giáo viên kiên trì giảng dạy. Mục tiêu là họ có thể đọc và viết chữ, tính toán cơ bản để hướng đến học nghề”.
Ngoài chịu trách nhiệm giảng dạy xóa mù chữ, Thiếu tá Thế Anh còn dạy cho phạm nhân các bài học về giáo dục công dân, phổ biến pháp luật và chính sách, dạy kỹ năng sống, giá trị đạo đức. Người thầy ấy còn xây dựng được mối quan hệ với phạm nhân, luôn động viên, an ủi và giúp đỡ họ trong quá trình cải tạo.

Thiếu tá Trương Thế Anh dạy chữ cho phạm nhân lớp xóa mù chữ. Ảnh: TÚ ANH
Phạm nhân L.V.C chia sẻ: “Trước khi vào đây tôi không biết chữ. Nhờ ban giám thị trại giam tạo điều kiện tôi được học lớp xóa mù chữ. Giờ tôi có thể đọc và viết thư về cho gia đình, tuy còn sai chính tả nhưng tôi vui vì có thể viết ra điều mình suy nghĩ. Thời gian rảnh tôi mượn sách ở thư viện đọc để hiểu thêm nhiều điều”.
Thắp sáng niềm tin cho những cuộc đời lầm lỡ
Tại Trại giam Kênh 7 có những lớp học không phấn trắng, bảng đen, không giáo án mà ở đó chỉ có sự tận tâm dìu dắt, giáo dục của những người thầy đặc biệt. Trực tiếp quản lý, giáo dục phạm nhân với đủ mọi tội danh và mức án khác nhau nên môi trường làm việc của những cán bộ quản giáo tại Trại giam kênh 7 luôn có nhiều cam go, thử thách. Những phạm nhân mới vào trại thường hoang mang và lo sợ, cán bộ quản giáo luôn gần gũi, động viên phạm nhân để phạm nhân chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ. Nhờ sự quan tâm của ban giám thị, hội đồng cán bộ, quản giáo của Trại giam Kênh 7, đến nay phạm nhân có thể trau dồi kiến thức về cuộc sống, pháp luật, thành thạo một số nghề cơ bản.
Làm công tác quản giáo hơn 14 năm, Thiếu tá Lê Văn Tâm - cán bộ quản giáo Phân trại số 1, Trại giam Kênh 7 cho biết: “Công việc của người quản giáo không chỉ trông giữ phạm nhân mà còn giáo dục, cảm hóa phạm nhân, giúp họ suy nghĩ tích cực để yên tâm cải tạo. Dạy cho phạm nhân hướng thiện, lao động và trân quý giá trị của lao động không đơn giản, đòi hỏi cán bộ quản giáo phải có tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, bao dung”.
Để cảm hóa những học trò đặc biệt, người quản giáo phải gần gũi, chia sẻ và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, từ đó động viên kịp thời để phạm nhân chấp hành tốt nội quy cải tạo. Đơn vị thực hiện nghiêm chính sách dành cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù; công tác xét đặc xá đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai; công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày càng hiệu quả.
Thượng tá Võ Văn Vũ - Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 cho biết: “Đơn vị quan tâm và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp dạy văn hóa, xóa mù chữ cho phạm nhân. Hằng năm, trại giam liên hệ các trường học tổ chức các lớp dạy văn hóa, cấp chứng chỉ cho phạm nhân. Đơn vị còn phối hợp các trường cao đẳng tổ chức lớp dạy nghề như điện, sửa xe… cho phạm nhân nhằm giúp phạm nhân có việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Qua nhiều năm thực hiện, công tác giáo dục, cải tạo và đào tạo nghề cho phạm nhân đạt kết quả tích cực, góp phần giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-nguoi-thay-mac-quan-phuc-a427375.html