Choáng với số tiền NSND Xuân Bắc công bố quyên góp cho đồng bào miền Trung sau đêm concert
NSND Xuân Bắc đã tiết lộ số tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung sau đêm concert vừa qua.
Video: TikTok @dongtuvi2020
Tối 26/8, bất chấp cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 5, hàng chục nghìn người dân vẫn đội mưa, khoác áo mưa, mang theo ô để tham dự đại nhạc hội quốc gia. Đây là sự kiện nghệ thuật trọng điểm nằm trong khuôn khổ triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức.
Sân khấu rực rỡ ánh sáng, những ca khúc được các ca sĩ cất lên đã tạo nên một không khí vừa bùng nổ vừa lắng đọng. Chính tinh thần bền bỉ của hàng chục nghìn khán giả giữa trời mưa tầm tã đã khiến đêm nhạc trở thành một kỷ niệm khó quên, mang giá trị vượt xa khỏi một chương trình nghệ thuật đơn thuần.

Hàng nghìn khán giả thưởng thức concert dưới mưa. (Ảnh: FBNV)
Ngay sau khi concert kết thúc, NSND Xuân Bắc đã có những chia sẻ chân thành khiến nhiều người xúc động. Nam nghệ sĩ tâm sự: “Mưa rả rích đêm ngày, mưa thối đất thối cát, trận này chưa qua, trận khác đã tới ráo riết, hung tơn hơn! Nhưng, trời mưa ướt áo ướt quần, nhưng không ướt được tinh thần Việt Nam”.
Anh cũng tiết lộ, vào lúc 16h chiều cùng ngày, khi mưa chưa ngớt, ban tổ chức vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, chỉ một giờ sau, quyết định quan trọng được đưa ra rằng chương trình vẫn sẽ diễn ra, đồng thời phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật và an toàn tuyệt đối. NSND Xuân Bắc nhấn mạnh lời chỉ đạo: “Mưa bão ảnh hưởng nghiêm trọng tới miền Trung, nhiều cảnh đau xót lắm, nên nghệ thuật hướng tới Quốc khánh và qua chương trình càng phải nhân lên sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Chương trình nên phát động quyên góp chia sẻ tới đồng bào em nhé!”
Cũng theo NSND Xuân Bắc, trước giờ diễn ra, trời vẫn mưa “rất mưa, mưa tầm tã”. Có thể thấy, tinh thần kiên cường của khán giả cùng sự quyết tâm của ban tổ chức đã giúp đêm nhạc trở thành dấu ấn đặc biệt.

Không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn bùng nổ, chương trình còn để lại giá trị nhân văn sâu sắc. NSND Xuân Bắc đã công bố tổng số tiền quyên góp được cho đồng bào miền Trung sau concert là 4,2 tỷ đồng.
Anh cho biết rằng số tiền này được đóng góp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp, cũng như khán giả trực tiếp tham dự sự kiện. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết dân tộc, khi cả cộng đồng sẵn sàng chung tay sẻ chia với đồng bào gặp khó khăn.

NSND Xuân Bắc đã công bố số tiền quyên góp được trong concert. (Ảnh: chụp màn hình)
Dù chỉ là một con số, nhưng ý nghĩa của 4,2 tỷ đồng lại vô cùng lớn lao rằng khán giả không chỉ đến để nghe nhạc, mà còn mang theo tấm lòng, sự đồng cảm, sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho miền Trung ruột thịt.
Ngoài ra, tối 26/8, ca sĩ Đức Phúc trên sâu khấu cũng thông báo ủng hộ 150 triệu đồng cho đồng bào miền Trung. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ trẻ còn kêu gọi khán giả cùng chung tay, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn.
Khi chia sẻ đoạn video trên trang cá nhân, Đức Phúc viết dưới phần bình luận: “Một chút tấm lòng nhỏ của Phúc chỉ mong bà con miền Trung luôn bình an, mạnh khỏe và bão số 5 sẽ tan thật nhanh, cho bà con đỡ khổ ạ”. Hành động đẹp của Đức Phúc nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhất là giới trẻ.
Video: TikTok @ducphucofficial
Đêm concert khép lại nhưng dư âm còn vang mãi. Những ca khúc, những ánh đèn sân khấu dẫu rực rỡ đến đâu cũng không thể so sánh với giá trị nhân văn mà sự kiện mang lại, đó là tinh thần “tương thân tương ái” được khơi dậy mạnh mẽ.
Con số 4,2 tỷ đồng hay 150 triệu đồng từ Đức Phúc chỉ là biểu tượng của hàng nghìn tấm lòng đồng điệu. Giữa thiên tai khắc nghiệt, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối yêu thương, giúp người dân Việt Nam càng thêm gắn kết.
Như NSND Xuân Bắc chia sẻ: “Trời mưa ướt áo ướt quần, nhưng không ướt được tinh thần Việt Nam” và chính tinh thần ấy đã làm nên một đêm nhạc khó quên, để lại hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, sẻ chia và nhân ái của dân tộc Việt Nam.

NSND Xuân Bắc đã chia sẻ rằng dù trời mưa nhưng cũng sẽ không ướt được tinh thần Việt Nam. (Ảnh: FBNV)