Những người thầy 'truyền lửa' đam mê cho bóng đá thiếu nhi

Đằng sau những trận cầu hấp dẫn, những màn ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc; ngoài sự xuất sắc của các cầu thủ nhí còn có sự đóng góp thầm lặng của các HLV. Những người thầy với vai trò dẵn dắt, kết nối, khơi dậy tinh thần tập thể cho các em nhỏ yêu thể thao.

Ban huấn luyện đội U.11 Biên Hòa căn dặn các cầu thủ nhí trước giờ vào trận đấu. Ảnh: T.HẢI

Ban huấn luyện đội U.11 Biên Hòa căn dặn các cầu thủ nhí trước giờ vào trận đấu. Ảnh: T.HẢI

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai năm nay tiếp tục có sự góp mặt của 11 đội đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh.

* Tâm huyết với nghề

Ngay từ những ngày đầu tháng 6, nhiều em đã được gọi vào đội để tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu. Phần lớn các em đều ở độ tuổi
10-11, đang thời gian nghỉ hè sau thời gian học tập căng thẳng.

HLV Đinh Thành Dương đến từ huyện miền núi Tân Phú cho biết, ông đã gắn bó với đội bóng của địa phương gần 15 năm. Trong những năm làm công tác này, ông đã kiên trì hướng dẫn và khơi dậy phong trào tập luyện thể thao cho các em học sinh. Từ đó, ông và ngành Giáo dục H.Tân Phú đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những em có năng khiếu, đam mê trái bóng tròn phát huy sở trường và thế mạnh của mình.

Ông Dương cho biết, so với các địa phương khác trong tỉnh, bóng đá học đường tại huyện miền núi chưa thể theo kịp. Những năm đầu đội bóng nhi đồng H.Tân Phú tham gia giải đấu, cơ sở vật chất phục vụ còn nhiều thiếu thốn; chất lượng và số lượng cầu thủ nhí tham gia đều thua thiệt về mọi mặt. Nhưng ông nhận thấy tinh thần thể thao, đặc biệt là đam mê trái bóng tròn lúc nào cũng được các em học sinh quan tâm.

HLV NGÔ HÒA ANH của đội U.11 Biên Hòa cho biết, Biên Hòa là đội có nhiều thành tích nhất giải đấu nên công tác chuẩn bị về các mặt đều chu đáo, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Nhìn các học trò đang phối hợp, ban chuyền cho nhau nhịp nhàng, tăng tốc càn lướt lanh lẹ, đi bóng qua chân đối phương khéo léo, ông kỳ vọng đội sẽ bảo toàn ngôi vương của giải năm nay.

“Thể hình nhiều em nhỏ bé nhưng khi vào sân thì thi đấu đầy nhiệt huyết. Có em tự tập luyện ở nhà hàng ngày, có em qua các giải đấu ở trường được phát hiện, bồi dưỡng thêm. Những năm gần đây, phong trào bóng đá được quan tâm, phát triển về cơ sở vật chất. Các em đã có sân tập luyện bài bản, từ đó mà càng thêm phần hứng khởi, không khí trên sân lúc nào cũng huyên náo” - ông Dương nói.

Chứng kiến sự háo hức, vô tư, thi đấu nhiệt tình của các cầu thủ nhí và sự sôi động, náo nhiệt mỗi khi giải đấu diễn ra, ông Dương cảm thấy rất yêu thích và quyết tâm gắn bó với bóng đá thiếu nhi.

Với các đội bóng đến từ các huyện xa thì điều kiện tập luyện và phong trào bóng đá học đường chưa phát triển mạnh; mỗi lần “hội quân” chuẩn bị cho Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai cũng là thách thức không nhỏ đối với các HLV.

Ông Trần Văn Tài, HLV đội U.11 Cẩm Mỹ cho hay, nhà ở cách xa trung tâm nên không phải cầu thủ nào cũng thuận lợi đi lại mỗi ngày. Với một số em ở xa phải đến ở nhà thầy để thuận tiện tập luyện. Buổi sáng, các cầu thủ “nhí” rèn sức, tập kỹ thuật; buổi trưa tập trung ở nhà thầy ăn uống sinh hoạt.

“Các em còn nhỏ, vừa rèn vừa chơi để ai cũng cảm thấy thoải mái đúng với lứa tuổi học sinh. Trong trận ra quân gặp U.11 Thống Nhất vào ngày 29-7, đội Cẩm Mỹ dù rất nỗ lực nhưng chịu thua với tỷ số 1-2. Tôi luôn gần gũi, động viên tinh thần các em, không đặt nặng vấn đề thành tích mà tinh thần thi đấu mới là quan trọng” - ông Tài nói.

* Sân bóng là sân chơi

Các cầu thủ nhí tham dự Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19-2023 ngày thường là những học sinh chăm ngoan, có em nhút nhát, rụt rè nhưng khi bước vào sân bóng gần như “lột xác”. Các em thi đấu lăn xả, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt. Sân chơi bóng đá ngày hè trở thành nơi rèn luyện, học tập kỹ năng sống đáng quý cho các em học sinh.

Ông Lê Xuân Hương, HLV đội U.11 Định Quán bộc bạch, từ đầu tháng 7-2023, các cầu thủ đã bước vào tập luyện. Những ngày các cầu thủ nhí rèn quân là cha mẹ và cả các thầy cô giáo có học sinh thi đấu đều đến thăm, động viên, cổ vũ đội bóng.

Nhiều em dậy sớm, vượt quãng đường xa hơn 30km từ các xã: Suối Nho, Phú Túc, Ngọc Định… đến trung tâm huyện mỗi ngày. Khi vào sân là hăng say tập luyện, tích cực trau dồi kỹ năng chơi bóng dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của HLV.

“Mỗi năm, đội bóng đều có những khuôn mặt mới. Mỗi em là mỗi tính cách, năng khiếu khác nhau. Nhiều em sẵn sàng thể hiện, phô diễn tài năng, nhưng cũng có em e ngại, chỉ khi được HLV khơi gợi, tiếp lửa mới sẵn sàng bung sức. Chúng tôi phải kịp thời nắm bắt để giải tỏa tâm lý, khuyến khích các em thi đấu. Thực sự, giải đấu này đã tạo cơ hội cho trẻ em tiếp cận sân chơi, rèn luyện thể chất, thể hiện năng khiếu, góp phần xây dựng phong trào thể dục - thể thao huyện nhà ngày càng phát triển” - ông Hương tâm sự.

Với HLV Đinh Thành Dương, mỗi lần huấn luyện đội bóng của huyện tham gia Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai, cầu thủ nhí trong đội phải đoàn kết giống như một thành viên trong gia đình. Chính vì thế, có lúc ông rất nghiêm khắc, có những lúc lại gần gũi, thân thiết như người cha của bọn trẻ để dìu dắt và “truyền lửa” tình yêu bóng đá đến học trò. Giải đấu diễn ra, ông vừa là HLV, vừa như là bảo mẫu lo cho các em về mọi mặt.

“Tôi quan niệm sân bóng là sân chơi, các em thi đấu hết mình, hồn nhiên như đúng lứa tuổi. Năm nay, U.11 Tân Phú cùng bảng với các huyện: Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch, Long Thành - đều là các đối thủ ngang sức, cạnh tranh nhau. Song Ban huấn luyện đội U.11 Tân Phú đưa ra mục tiêu lọt vòng bảng và tiến sâu vào giải” - ông Dương nói.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/nhung-nguoi-thay-truyen-lua-dam-me-cho-bong-da-thieu-nhi-3173135/