Những người 'xây nền' cho APEC 2027 được chăm lo Tết sớm
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, hơn 2.000 công nhân, kỹ sư đang thi công Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC tại Phú Quốc - những người đặt 'nền móng' cho APEC 2027 được đón Tết sớm tại công trường với sự chăm lo thiết thực.
Chạy đua tiến độ trên công trường APEC Phú Quốc
Những ngày trung tuần tháng 1/2026, khi không khí Tết đã bắt đầu len lỏi vào từng con ngõ nhỏ nơi đất liền, thì tại công trường Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (Phú Quốc), nhịp độ thi công lại hối hả hơn bao giờ hết. Hơn 2.000 công nhân, kỹ sư tại đây đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục kết cấu Nhà thi đấu đa năng và hệ thống cơ điện phức tạp.

Toàn cảnh công trường Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Theo nhiều công nhân chia sẻ, nghề xây dựng vốn đã nhọc nhằn, nhưng làm việc tại công trường ở đặc khu đảo xa như Phú Quốc, sự vất vả càng tăng thêm. Không chỉ đối mặt với nắng gió và cường độ lao động cao, người công nhân còn phải vượt biển, di chuyển nhiều chặng bằng tàu, xe mới có thể đến nơi làm việc, chấp nhận xa gia đình trong thời gian dài, nhất là những ngày cận Tết.
Với họ, "nhà" tạm thời là những lán trại nơi công trường hay nhà trọ; là những cuộc gọi ngắn ngủi về quê trong nỗi nhớ vợ con, cha mẹ. Dù điều kiện sinh hoạt trên đảo đã được cải thiện, nhưng những ngày cận Tết, cảm giác thiếu vắng hơi ấm sum vầy vẫn luôn hiện hữu.
Quệt vệt mồ hôi lẫn bụi xi măng trên gương mặt sạm nắng, anh Lê Châu Dũng (57 tuổi, quê An Giang) chia sẻ, anh cùng vợ và con trai ra đặc khu Phú Quốc làm việc đã nhiều tháng nay. Dù quen với nắng gió miền Tây, nhưng khi trực tiếp thi công trên công trường ngoài đảo, anh mới cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây.

Anh Lê Châu Dũng (bên trái) và đồng nghiệp là anh Đinh Phước Hậu tại chương trình "Xây Tết 2026". Ảnh: Mỹ Quỳnh
"Nắng gắt lắm, cộng thêm gió biển mặn hất vào nên da ai cũng sạm đen. Những ngày mưa bão, gió thốc mạnh, công nhân vẫn phải bám công trường để chạy tiến độ, chỉ khi mưa quá lớn mới tạm nghỉ. Công việc nặng nhọc, ngày nào cũng phơi mình ngoài nắng gió. Có hôm tăng ca, về đến phòng trọ là chân tay rã rời", anh Dũng nói.
Dẫu vất vả, anh Dũng cho biết mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng nếu tăng ca giúp gia đình có nguồn trang trải ổn định hơn so với làm nông ở quê. Bên cạnh thu nhập, sự quan tâm, chăm lo từ chủ đầu tư và nhà thầu, nhất là những hoạt động thiết thực dịp giáp Tết như tặng quà, khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh lưu niệm… cũng tiếp thêm động lực để anh và đồng nghiệp yên tâm bám công trường, gắn bó với dự án đến ngày hoàn thành.
Cùng chung nỗi niềm ấy, chị Đặng Thị Sang (53 tuổi, quê Bạc Liêu) bùi ngùi chia sẻ, phụ nữ theo nghề xây dựng sẽ có nhiều vất vả hơn, từ cường độ lao động đến điều kiện sinh hoạt nơi công trường xa đất liền. Mỗi ngày, chị làm sắt, làm vệ sinh công trường. Do yêu cầu tiến độ, công nhân tăng ca thường xuyên từ 5h - 9h tối.
"Cực thì có cực, nhưng còn sức là còn làm. Có công việc, có nguồn thu nhập ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và lo cho gia đình nơi quê nhà", chị Sang tâm sự.

Công nhân thi công sắt thép tại công trường Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Là người con từ miền Trung vào đặc khu làm việc, anh Nguyễn Văn Nam (quê Nghệ An), công nhân gắn bó với dự án từ những ngày đầu đào móng, chia sẻ: "Làm nghề xây dựng, chuyện ăn Tết xa nhà không còn lạ, nhưng ở giữa biển khơi thấy cũng chạnh lòng khi Tết gần kề. Tuy nhiên, nhìn công trình lớn lên mỗi ngày, nghĩ đến việc mình đang góp sức cho một dự án của quốc gia, chúng tôi lại động viên nhau quyết tâm bám trụ, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối".
Quan sát từ trên cao cho thấy Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC tại Phú Quốc đang được thi công với cường độ rất cao. Công trường trải dài ven biển, nhiều khối nhà đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép, đồng loạt thi công các tầng cao.
Hệ thống cần cẩu tháp dày đặc, các hạng mục được bao che an toàn, vật tư tập kết ngăn nắp cho thấy tiến độ được tổ chức bài bản, triển khai song song trên nhiều mũi thi công. Khu vực ven biển cũng đang triển khai các hạng mục hạ tầng, cảnh quan với sự tham gia của thiết bị chuyên dụng.

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC là dự án trọng điểm quốc gia đang được thi công khẩn trương. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc trên bản đồ các sự kiện quốc tế lớn, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.
Tại dự án này, Coteccons đảm nhận nhiều hạng mục quan trọng như thi công kết cấu bê tông cốt thép Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Hội nghị và hệ thống cơ điện cho các công trình phụ trợ, với tổng giá trị gói thầu khoảng 6.300 tỷ đồng.
Niềm vui lan tỏa từ những "Trạm hạnh phúc"
Thấu hiểu những đóng góp thầm lặng của những người công nhân lao động, sáng 17/1, Báo Nhân Dân phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc", mang đến một ngày hội tri ân đúng nghĩa cho công nhân xây dựng.
Không chỉ trao tặng hơn 2.000 phần quà thiết thực, sự kiện còn chăm lo cho công nhân từ những hoạt động khác như cắt tóc, tư vấn sức khỏe, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp - những khoảnh khắc giản dị nhưng đủ để xoa dịu nỗi nhớ nhà, tiếp thêm động lực bám trụ công trường.

Niềm vui của những người công nhân tại chương trình "Xây Tết 2026".
Theo ghi nhận, chương trình được tổ chức như một ngày hội thực sự của công nhân xây dựng. Từ Trạm Quà Tết, Trạm Nét đẹp, Trạm Kỷ niệm, Trạm Chăm sóc sức khỏe đến Trạm An toàn, mỗi hoạt động đều hướng đến chăm lo thiết thực cho người lao động - những người đang ngày đêm góp sức kiến tạo diện mạo mới cho đất nước.
Tại "Trạm Nét đẹp", những người thợ vốn chỉ quen với mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ lấm lem bùn đất, nay được chăm chút lại mái tóc để chuẩn bị đón xuân. Anh Lê Minh, một công nhân vừa bước ra từ ghế cắt tóc, cười rạng rỡ: "Cả năm chỉ biết đến sắt thép, hôm nay được các anh chị cắt tóc, tặng quà, lại còn được bác sĩ tư vấn sức khỏe tận tình, tôi thấy ấm lòng lắm".
Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons cho biết, "Xây Tết" đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động chăm lo dịp Tết để trở thành ngày hội của sự sẻ chia và tri ân người lao động.

Hơn 2.000 phần quà Tết và các chăm lo thiết thực được trao tặng cho công nhân tại đặc khu Phú Quốc.
Ông Phạm Minh Tú, Chỉ huy trưởng Dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC nhấn mạnh, dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC là công trình mang tầm vóc quốc gia, đang được triển khai khẩn trương với sự tham gia của hơn 2.000 công nhân.
Ông cho biết, chương trình "Xây Tết 2026" không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị cốt lõi về an toàn lao động - yếu tố luôn được Coteccons đặt lên hàng đầu. Dịp này, ông bày tỏ sự tri ân tới đội ngũ công nhân đã nỗ lực bám công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, đồng thời cảm ơn chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu phụ đã đồng hành cùng dự án.
Trước đó, "Xây Tết 2026" đã được tổ chức cho hơn 1.300 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân xây dựng tại TP.HCM. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa đến hơn 30.000 công nhân trên cả nước.












