Những nhịp cầu yêu thương từ phụ nữ xã Thuận An
Từ những sân khấu ngập tràn tiếng hát gia đình đến những con đường nở hoa giữa làng quê, phụ nữ Thuận An (Hà Nội) đang viết nên những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, gắn kết và xây dựng cộng đồng.
Mỗi gia đình - một hạt nhân của sự gắn kết
Những ngày giữa tháng sáu, sân khấu Liên hoan “Tiếng hát Gia đình - Kết nối yêu thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận An trở nên ấm áp hơn bởi những giai điệu về tình thân.
Chín gia đình đến từ các thôn trong xã cùng tham gia chương trình. Mỗi tiết mục không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn kể những câu chuyện về sự sẻ chia, gắn bó giữa các thế hệ trong một mái nhà.

Lãnh đạo xã Thuận An tặng hoa chúc mừng các đội tham gia liên hoan “Tiếng hát Gia đình - Kết nối yêu thương” . Ảnh: Vân Thư
Sự kiện được tổ chức đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và tròn một năm thành lập xã Thuận An.
Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận An Bùi Thị Lợi, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình, bởi theo Bác, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Bởi vậy, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng chính là xây dựng nền tảng cho sự phát triển của cộng đồng.
Tinh thần ấy đã trở thành hành động thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn xã. Những năm qua, Hội duy trì hiệu quả các phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, đồng thời đồng hành với phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đang phối hợp hỗ trợ gần 1.200 gia đình hội viên phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ trên 99 tỷ đồng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đã hỗ trợ 8 phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho 135 lao động và đỡ đầu 14 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận An trao quà và kinh phí đỡ đầu cho trẻ mồ côi trên địa bàn xã. Ảnh: Vân Thư
Đằng sau những con số ấy là hàng trăm câu chuyện về những gia đình từng gặp khó khăn nay đã ổn định cuộc sống, những phụ nữ có thêm cơ hội khởi nghiệp, những đứa trẻ có thêm điểm tựa để tiếp tục đến trường.
Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ xã tiếp tục trao kinh phí đỡ đầu cho trẻ em mồ côi và tiếp nhận 30 suất học bổng dành cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin cho các em trên hành trình phía trước.
Từ những con đường nở hoa đến sức mạnh cộng đồng
Nếu liên hoan tiếng hát gia đình là nơi kết nối yêu thương trong mỗi mái nhà thì công trình “Đoạn đường bích họa, nở hoa” tại thôn Hàn Lạc lại là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết của cộng đồng.
Tuyến đường dài gần 1.000m từ đường Dương Đức Hiền vào thôn Hàn Lạc giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới. Hai bên đường là những bồn hoa được chăm chút cẩn thận. Những bức tường cũ được thay bằng các bức tranh bích họa về làng quê, thiên nhiên và cuộc sống đời thường, tạo nên không gian xanh, sạch và đầy sức sống.

Các đại biểu tham quan công trình “Đoạn đường bích họa, nở hoa” tại thôn Hàn Lạc. Ảnh: Vân Thư
Điều đặc biệt là công trình được tạo nên từ sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 600 triệu đồng qua các giai đoạn đầu tư và nâng cấp, công trình là kết tinh của tinh thần đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng.
Bà Bùi Thị Lợi cho biết, đây không chỉ là một tuyến đường đẹp mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung tay của cả cộng đồng; là món quà ý nghĩa chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương.
Có lẽ giá trị lớn nhất của công trình không nằm ở những bồn hoa hay các bức tranh bích họa, mà ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân về việc cùng nhau xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại. Khi người dân tự nguyện góp công, góp sức cho một công trình chung, đó cũng là lúc tinh thần đại đoàn kết được bồi đắp một cách tự nhiên và bền vững nhất.
Một năm sau ngày thành lập, Thuận An đang từng bước đổi thay. Trong hành trình ấy, những người phụ nữ vẫn lặng lẽ đóng vai trò kết nối - kết nối các thành viên trong gia đình, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng và kết nối người dân với các phong trào chung của địa phương.
Từ những suất học bổng, những đồng vốn hỗ trợ sinh kế đến những con đường rực rỡ sắc hoa, tất cả đều đang góp phần tạo nên một Thuận An nghĩa tình, văn minh và giàu sức sống.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-nhip-cau-yeu-thuong-tu-phu-nu-xa-thuan-an-1160471.html











