Những phần quà nghĩa tình của Bình Phước tiếp tục đến với đồng bào miền Bắc

Phát huy tinh thần 'tương thân tương ái', thời gian qua, hàng triệu đồng bào trên khắp cả nước đã hướng về miền Bắc, không quản khó khăn, mang theo những chuyến hàng đong đầy nghĩa tình để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ sau cơn bão số 3.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong 3 ngày, từ 5 đến 7-10, đoàn từ thiện chùa Phúc Hậu (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm, động viên và trực tiếp trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại 2 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên.

Hiện trường của vụ sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng 9-9 tại Lũng Lỳ, sau những cơn mưa lớn ồ ạt trút xuống theo bão số 3

Hiện trường của vụ sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng 9-9 tại Lũng Lỳ, sau những cơn mưa lớn ồ ạt trút xuống theo bão số 3

Khó khăn vẫn còn chồng chất đối với người dân xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Khó khăn vẫn còn chồng chất đối với người dân xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Vượt hành trình hơn 2.000km, trong đó nhiều đoạn đèo dốc không thể di chuyển bằng ôtô, gần 11 giờ ngày 5-10, đoàn đã có mặt tại điểm đầu tiên là xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Do ảnh hưởng của bão số 3, hàng trăm tấn đất đá đã đổ xuống xóm Lũng Lỳ, vùi lấp 7 căn nhà làm 9 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Đến nay, người dân Lũng Lỳ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự cố thiên tai chưa từng thấy. Những người mẹ, người chồng và con của các nạn nhân thiệt mạng vẫn thất thần trước mất mát quá lớn do sạt lở đất gây ra.

Những phần quà nghĩa tình đã đến tận tay bà con vùng lũ

Những phần quà nghĩa tình đã đến tận tay bà con vùng lũ

Chia sẻ nỗi đau, mất mát vô cùng lớn của bà con, đoàn đã hỗ trợ mỗi hộ có người thân bị thiệt mạng 5 triệu đồng; 54 hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 1,5 triệu đồng nhằm động viên các gia đình… Các thành viên trong đoàn cũng đã hỗ trợ thêm hơn 20 triệu đồng cho hộ bà Triều Mùi Lài không may mất con trai và con dâu, để lại cháu nhỏ 4 tuổi.

Chính quyền các cấp ở tỉnh Cao Bằng cùng nhiều nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đang nỗ lực hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, tạo sinh kế, tiếp tục sắp xếp, bố trí đất đai để các hộ dân yên tâm sinh sống, canh tác, ổn định cuộc sống.

Tấm lòng của các nhà hảo tâm đang góp phần làm vơi bớt nỗi đau mất người thân, nhà cửa và tài sản của đồng bào xóm Lũng Cắm, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Tấm lòng của các nhà hảo tâm đang góp phần làm vơi bớt nỗi đau mất người thân, nhà cửa và tài sản của đồng bào xóm Lũng Cắm, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Tiếp tục hành trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà đồng bào xóm Lũng Cắm, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ông Hoàng Văn Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND xã Huy Giáp cho biết, đợt mưa lũ vừa qua toàn xóm ngập sâu trong nước lũ nhiều ngày, trong đó 60 hộ phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã làm 1 người chết, 25 ha hoa màu hư hại và nhiều tài sản, lúa gạo, vật nuôi bị cuốn trôi.

Đoàn thiện nguyện tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ 11 hộ bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 4 triệu đồng; 78 hộ thiệt hại ít hơn, mỗi hộ 1,5 triệu đồng. Những phần quà thiết thực và kịp thời trong lúc khắc phục hậu quả sau lũ lụt đã sưởi ấm tấm lòng của bà con nơi đây, tiếp thêm động lực giúp mọi người vượt qua khó khăn.

Cũng tại Cao Bằng, đoàn đã đến thăm và tặng 40 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho người dân tại xã Hồng Nam, huyện Hòa An và tặng 25 phần quà cho người dân tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc. Trong đó, hỗ trợ 3 trường hợp mồ côi trong vụ sạt lở đất đẩy xe khách và nhiều phương tiện xuống suối trong ngày 15-9, mỗi trường hợp 10 triệu đồng; 6 hộ mất người thân, mỗi hộ 5 triệu đồng và 16 hộ khó khăn, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Những trường hợp mồ côi trong vụ sạt lở đất đẩy xe khách tại huyện Nguyên Bình nhận được những phần quà ý nghĩa

Những trường hợp mồ côi trong vụ sạt lở đất đẩy xe khách tại huyện Nguyên Bình nhận được những phần quà ý nghĩa

Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã đến thăm, tặng 100 phần quà, mỗi phần hơn 1,2 triệu đồng cho bà con khu Phú Cốc, phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên. Trong đợt lũ vừa qua, nước sông Cầu dâng cao khiến địa phương này bị thiệt hại nặng nề, toàn bộ hoa màu bị mất trắng, nhiều tài sản bị cuốn trôi… Đoàn cũng hỗ trợ vật chất để chùa Phú Cốc khắc phục những tổn thất do lũ gây ra.

Chia sẻ với bà con, ông Võ Quang Thuận, Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi cho biết, đoàn đã chứng kiến nhiều gia đình bị mất nhà cửa, tận mắt thấy những đoạn đường bị sạt lở, các bản làng bị chia cắt, cô lập rất đau lòng. Đó là những mất mát, thiệt hại rất lớn đối với bà con nơi đây. Dù xa, ông và các thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm đi để được nhìn tận mắt sự khó khăn của đồng bào, cũng như được gửi trực tiếp đến bà con chút tấm lòng của mình, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông cũng mong muốn cộng đồng doanh nhân cùng chung tay chia sẻ với những đau thương, mất mát của người dân vùng lũ, để họ cảm thấy ấm áp, không bị bỏ rơi.

Truyền thống "lá lành đùm lá rách" đáng quý của dân tộc Việt Nam làm ấm lòng người dân vùng lũ

Truyền thống "lá lành đùm lá rách" đáng quý của dân tộc Việt Nam làm ấm lòng người dân vùng lũ

Trong chuyến đi này, đoàn đã trao gần 600 triệu đồng tiền mặt, trong đó, Tập đoàn Hùng Nhơn và các đối tác ủng hộ 300 triệu đồng, Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi 100 triệu đồng, ông Huỳnh Văn Thanh (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) 50 triệu đồng; số tiền còn lại do chùa Phúc Hậu vận động các phật tử, nhà hảo tâm đóng góp…

Ngoài số tiền trao đi, các doanh nhân trong đoàn thiện nguyện còn cam kết nhận con em lao động làm việc tại đơn vị mình và bảo trợ lâu dài cho các trẻ mồ côi không nơi nương tựa… Trước đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi đã chuyển ủng hộ hơn 120 triệu đồng.

Mưa lũ sẽ qua đi, đau thương rồi cũng lắng xuống, sự tương trợ, đùm bọc của đồng bào cả nước làm sáng lên niềm tin vào tương lai cho người dân. Sẽ còn vạn cánh tay đưa lên, triệu cánh tay hòa theo, góp sức cùng đồng bào vượt qua đợt thiên tai thảm họa này. Sau cơn bão, đồng bào các tỉnh miền Bắc vẫn còn đó những vết thương khó lành. Hơn bao giờ hết, người dân cần sự hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần, để có thể vực dậy từ bao nỗi đau.

Trần Thể

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/163705/nhung-phan-qua-nghia-tinh-cua-binh-phuoc-tiep-tuc-den-voi-dong-bao-mien-bac