Những phần quà ý nghĩa

Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học 2025 - 2026, nhiều học sinh (HS) khó khăn vô cùng phấn khởi được đón nhận sự sẻ chia của cộng đồng thông qua những suất học bổng đầy ý nghĩa.

Thắp sáng ước mơ cho học sinh khó khăn

Ngay từ sáng sớm, cô và trò Trường Tiểu học Hành Trung, ở xã Nghĩa Hành đã có mặt với trang phục chỉnh tề chào đón lễ khai giảng.

Sau phần chào đón và tặng quà cho HS lớp 1, nhà trường đã triển khai phần trao học bổng cho HS nghèo vượt khó. Lần lượt những cái tên được gọi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người có mặt tại lễ khai giảng. Những gương mặt non nớt, ánh mắt háo hức và có phần rụt rè lần lượt bước lên sân khấu đón nhận những suất học bổng từ Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ và lãnh đạo địa phương. Mỗi suất học bổng không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là một lời nhắn gửi yêu thương, một vòng tay cộng đồng dang rộng chở che và tiếp thêm niềm tin cho các em trong năm học mới.

"

Chúng tôi luôn trân trọng sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Những suất học bổng này không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là sự khích lệ tinh thần to lớn đối với HS. Đặc biệt là trong giai đoạn các em đang phải nỗ lực vượt qua nhiều áp lực cuộc sống”.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp HUỲNH TẤN TUẤN

Tại buổi lễ, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ phối hợp cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi đã trao tặng 26 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho HS có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hành Trung. Trong số những HS được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Nhã Thuyên, HS lớp 4B nắm chặt suất học bổng trong tay, đôi mắt ánh lên niềm vui. “Con sẽ dùng tiền này để mua thêm dụng cụ học tập. Bà nội con nói sẽ để dành một ít mua đồ ăn hàng ngày, con mừng lắm!”, Thuyên hồn nhiên chia sẻ.

Thuyên sống cùng ông bà nội từ nhỏ, gia cảnh khó khăn, nhưng em luôn cố gắng học tập. Trước lễ khai giảng, em đã tự tay giặt lại bộ đồng phục cũ, lau sạch đôi giày năm trước để mặc đi dự lễ. Dẫu kém may mắn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa, song Thuyên luôn có ý chí và nghị lực vươn lên với tinh thần lạc quan, hướng về phía trước. “Con mong năm nay tiếp tục đạt thành tích xuất sắc để ông bà vui”, Thuyên nói khẽ, đôi mắt rạng ngời.

Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hành Trung, ở xã Nghĩa Hành.Ảnh: T.PHƯƠNG

Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hành Trung, ở xã Nghĩa Hành.Ảnh: T.PHƯƠNG

Bên cạnh Thuyên, em Nguyễn Hoàng Bảo Uyên, HS lớp 3C là một trong những HS xuất sắc nhận được học bổng từ Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn. Uyên may mắn hơn khi vẫn được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba và mẹ. Uyên chia sẻ niềm vui nhỏ, mẹ con nói sẽ để dành tiền học bổng để mua thêm sách và đồ ăn cho hai chị em. Con vui lắm!

Mỗi lời nói hồn nhiên, chân thật của các em như khẽ lay động trái tim người lớn. Ở lứa tuổi đáng lẽ chỉ nên lo học hành, các em đã học được cách tiết kiệm, biết nghĩ cho gia đình và trân quý từng món quà dù nhỏ bé nhất.

Học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp được nhận học bổng trong Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: T.ÂN

Học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp được nhận học bổng trong Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: T.ÂN

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ dừng lại ở cấp tiểu học, hành trình thắp sáng ước mơ tiếp tục theo bước HS, sinh viên (SV) trên con đường tìm kiếm tri thức. Trước thềm năm học mới, Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ cũng đã trao trực tiếp số tiền 42 triệu đồng hỗ trợ tân SV Nguyễn Thanh Trung, đỗ vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh). Trung sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng với nỗ lực bền bỉ, em đã chạm đến ước mơ vào đại học, mở ra bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Là người trực tiếp trao những suất học bổng đầy ý nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Giám đốc Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ Nguyễn Phú Đức chia sẻ, Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ đã được UBND tỉnh công nhận đủ điều kiện hoạt động từ đầu năm 2025. Quỹ tiếp tục phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ HS, SV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là, phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình trao học bổng Thắp sáng ước mơ lần thứ 11 - năm 2025.

“Chúng tôi dự kiến sẽ trao 150 suất học bổng. Mỗi suất trị giá từ 2 - 3 triệu đồng. Những phần quà này được dành tặng cho HS THPT là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và HS cấp tiểu học, THCS ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi cũ, vì chưa đủ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất, ông Nguyễn Phú Đức cho hay.

Khơi nguồn hy vọng

Tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng, không khí lễ khai giảng cũng rộn ràng và đầy xúc cảm. Dưới nắng sớm đầu thu, tiếng Quốc ca vang lên từ sân trường vang vọng khắp không gian, kết nối hàng triệu HS trên cả nước cùng bước vào năm học mới. Nhưng điều khiến buổi lễ thêm phần đặc biệt là 26 suất học bổng với tổng trị giá 97 triệu đồng được nhà trường cùng các doanh nghiệp, cựu HS trao tặng cho những HS đạt thành tích cao trong học tập và HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Em Lê Phương Vy - thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025 - 2026 của Trường THPT Võ Nguyên Giáp xúc động chia sẻ, suất học bổng này là lời ghi nhận cho những cố gắng của em và là động lực để em tiếp tục phấn đấu. Em xin cảm ơn các thầy, cô giáo và các đơn vị đã luôn đồng hành cùng chúng em.

Một suất học bổng có ý nghĩa dành cho em Đoàn Thị Thiên Trang, lớp 11B1, đó là khóa học tiếng Trung trị giá 8 triệu đồng. Đối với Trang, đây không chỉ là món quà tri thức, mà còn là cánh cửa mở ra tương lai. “Học ngoại ngữ là thử thách nhưng cũng là cơ hội. Em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của thầy, cô giáo và các nhà tài trợ”, Trang quyết tâm.

Bằng tất cả sự chân thành, những món quà ấy đều mang chung một sứ mệnh, đó là tiếp sức cho HS có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ của mình. Khi từng ngọn lửa nhỏ được thắp lên, niềm hy vọng không còn là điều xa vời. Những suất học bổng trao tay hôm nay đã minh chứng rằng, giữa dòng đời còn nhiều chông gai, sự yêu thương và sẻ chia vẫn luôn hiện diện, âm thầm và bền bỉ.

TR.PHƯƠNG - TR.ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-phan-qua-y-nghia-56664.htm