Những phần quà ý nghĩa
Do phải thay nhau trực Tết nên đến tận sáng mùng 5 tháng Giêng (tức ngày 21-2), chị Hoa ở phường Xuân Đỉnh mới có thời gian về quê ngoại ở xã Tây Phương để chúc Tết người thân.
Đến thăm và mừng tuổi bà Phương, một người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Vĩnh Lộc 2 cùng xã thì cũng đã trưa, chị được bà Phương mời ở lại ăn cơm đầu năm. Mâm cơm được dọn ra, bà Phương vui vẻ khoe:
- Rau cô tự trồng được. Thịt bò với thịt gà là cháu tặng cô, còn bánh chưng và giò cô cũng được tặng đấy.
- Ngon quá cô ạ. Ai tặng cô vậy - chị Hoa hỏi.
- Là của Hội đồng niên Đinh Tỵ 1977 thôn Vĩnh Lộc 2 tặng đấy cháu. Cô được nhận quà của nhóm mấy năm rồi. Mỗi suất quà gồm 4 chiếc bánh chưng do các thành viên Hội đồng niên Đinh Tỵ 1977 trực tiếp gói và luộc, 1kg giò lụa, muối, nước mắm, mỳ chính, mỳ ăn liền cùng với 400.000 đồng cháu ạ - bà Phương kể.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hoa cảm nhận được niềm vui của bà Phương. Với những người có hoàn cảnh đặc biệt như bà, mỗi sự quan tâm, giúp đỡ đều vô cùng đáng trân trọng không chỉ bởi giá trị của vật chất mà còn ở sự quý giá của tình cảm và sẻ chia từ cộng đồng. Chị Hoa mong rằng, hoạt động đẹp này sẽ được lan tỏa để người gặp khó khăn đón Tết được đầm ấm, đủ đầy và vui vẻ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-phan-qua-y-nghia-736227.html












